Khu di tích Đại đội 915: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống
Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 từ lâu trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử. Mỗi dịp nghỉ lễ 2-9, dòng người lại tìm về nơi đây, dâng hương tưởng niệm và lắng nghe câu chuyện về những người con đã hy sinh tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Du khách tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích.
Những ngày đầu tháng 9, đất trời như chậm lại trong sắc Thu. Trên con đường dẫn vào Nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, ở phường Gia Sàng, cờ đỏ tung bay trong nắng mới. Một mùa Thu độc lập lại về trên vùng đất từng chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh.
Với những người từng biết đến câu chuyện về sự hy sinh của các liệt sĩ TNXP Đại đội 915, việc đặt chân đến Khu di tích luôn mang đến niềm xúc động vô hạn. Bởi giữa không gian bình yên hôm nay, câu chuyện về những người đã nằm lại nơi đây càng khiến mỗi người cảm nhận rõ hơn những đau thương, mất mát mà chiến tranh để lại.
Những người con của Đại đội 915 năm ấy đều còn rất trẻ. Họ hy sinh sau trận bom do máy bay Mỹ ném xuống ga Lưu Xá đúng vào đêm Noel 24/12/1972, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Chiến tranh lùi xa, nhưng câu chuyện về sự hy sinh của các anh, các chị vẫn được nhắc nhớ. Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 vì thế không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn trở thành một địa chỉ đỏ để các thế hệ tìm hiểu về lịch sử, về câu chuyện của những con người đã cống hiến tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại Khu di tích, ký ức về Đại đội 915 được gìn giữ bằng nhiều cách, từ những hiện vật, thước phim, câu chuyện được kể lại đến những buổi sinh hoạt truyền thống. Mỗi tư liệu, mỗi câu chuyện không chỉ giúp người dân, du khách hiểu thêm về một sự kiện lịch sử, mà còn góp phần kết nối quá khứ với hiện tại. Nhờ vậy, câu chuyện về Đại đội 915 trở nên gần gũi và chân thực hơn.
Chị Lê Hồng, hướng dẫn viên Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 TNXP Đại đội 915 chia sẻ: Vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 hằng năm, Khu di tích đón rất nhiều đoàn khách đến dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu lịch sử. Khi được nghe những câu chuyện về sự hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP, mọi người đều rất xúc động và càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Hằng năm, có hàng nghìn lượt khách đến dâng hương tại Khu di tích.
Trong suốt nhiều năm qua, những chuyến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích trở thành một cách để bài học về lòng yêu nước, sự hy sinh và trách nhiệm với quê hương được truyền lại một cách trực quan, sinh động. Từ đó, những giá trị của lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian của một khu di tích mà tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Chị Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường Tiểu học Điềm Thụy, nói: Được đến đây, tìm hiểu về sự hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Những câu chuyện tại khu di tích cũng truyền cảm hứng cho tôi trong công tác giảng dạy, để giáo dục học sinh về lòng yêu nước.
Từ những mùa Thu trong mưa bom, bão đạn đến mùa Thu độc lập hôm nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Cờ đỏ vẫn tung bay trên vùng đất từng chứng kiến những mất mát, hy sinh trong chiến tranh. Dưới bầu trời hòa bình hôm nay, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ TNXP Đại đội 915 vẫn được nhắc nhớ, để mỗi người thêm trân trọng hòa bình và sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/khu-di-tich-dai-doi-915-dia-chi-do-giao-duc-truyen-thong
