Sợ tái mặt khi lần đầu ra mắt phụ huynh
Thấy cậu bạn thân cả ngày cứ lo lắng đứng ngồi không yên, Tồ hỏi: 'Có chuyện gì mà cậu cứ đi tới đi lui hoài vậy Tý?'
Tý bối rối nói:
- Ngày mai phải gặp phụ huynh rồi, căng thẳng quá. Chẳng biết bác trai có khó tính không, bác gái có hiền không nữa.
Tồ nghe thấy liền cười sằng sặc, vỗ vai Tý nói:
- Ôi trời, chuyện đó có gì đâu mà lo dữ vậy. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Tý gãi đầu cười gượng:
- Cũng lo chứ cậu, dẫu gì cũng là do tớ lỡ tông xe trúng vào con gái nhà người ta mà!
- !?!
Đôi giày vô thời hạn
Nữ khách hàng cẩn trọng chọn một đôi giày trên kệ trưng bày rồi hỏi nhân viên:
- Kiểu giày này có thể đi được bao lâu?
Nhân viên bán hàng hồ hởi khoe:
- Theo tôi thì vô thời hạn
Khách hàng ngạc nhiên:
- Có chắc như vậy không?
Anh nhân viên giải thích:
- Vì từ ngày khai trương cho đến giờ, tôi chưa thấy bất cứ ai quay lại mua đôi thứ hai cả.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/so-tai-mat-khi-lan-dau-ra-mat-phu-huynh-409007.html