'Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng' – Học Bác bằng hành động thiết thực

Mỗi tấm lòng – một hạt giống yêu thương. Và trên vùng đất cao nguyên Buôn Hồ đầy nắng gió, ánh sáng từ mô hình 'Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng' đang lặng thầm thắp lên những niềm tin, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đến gần hơn với cuộc sống đời thường.

Với tấm lòng sẻ chia và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những cán bộ, đảng viên tại Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã có việc làm thật nhân văn qua mô hình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng”. Những ngày lương được góp lại trong sổ tiết kiệm và được tặng các đồng chí còn khó khăn, động viên mọi người cùng vươn lên trong cuộc sống và công tác.

Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng từ chương trình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” giúp đảng viên Phạm Thị Phương Đông có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.

Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng từ chương trình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” giúp đảng viên Phạm Thị Phương Đông có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.

Chị Phạm Thị Phương Đông – kế toán Trường Tiểu học Y Ngông, thị xã Buôn Hồ, đã 5 năm nay sống chung với căn bệnh suy thận. Vừa làm việc tại trường học, vừa đều đặn chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, chị là trụ cột tinh thần của gia đình nhỏ.

Nhận được cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng từ chương trình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng”, chị Đông xúc động: “Sổ này giúp đỡ được em nhiều lắm. Em trang trải được thuốc thang nên em rất cảm ơn. Nhờ đó làm bản thân mình đỡ vất vả hơn, có động lực chiến đấu với bệnh tật”

Từ kinh phí hỗ trợ của chương trình "Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng", gia đình chị H'Puê Niê đã mở rộng đàn heo, ổn định cuộc sống.

Từ kinh phí hỗ trợ của chương trình "Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng", gia đình chị H'Puê Niê đã mở rộng đàn heo, ổn định cuộc sống.

Câu chuyện của gia đình đảng viên Y K’lơn Niê ở buôn H’Né, xã Ea Yông cũng là minh chứng sống động cho hiệu quả thiết thực của chương trình. Với hai con nhỏ đang độ tuổi đi học, vợ chồng anh chị chỉ có 2 sào ruộng và một mảnh đất trồng cà phê. Gánh nặng kinh tế buộc anh K’lơn phải đi làm thuê xa, còn chị H’Puê Niê – vợ anh – làm công nhân cách nhà 10 km.

Năm 2024, gia đình anh được Thị ủy Buôn Hồ trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 12 triệu đồng. Từ số tiền này, chị H’Puê mua 4 con heo giống, nghỉ việc ở công ty, ở nhà chăm con và chăn nuôi. Sau 4 tháng, lứa heo đầu tiên mang lại 24 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình chị có điều kiện tiếp tục mở rộng đàn, ổn định cuộc sống.

“Tôi cảm ơn các đồng chí trong Thị ủy đã hỗ trợ sổ tiết kiệm Búa liềm vàng để gia đình mua heo để chăn nuôi. Mô hình nuôi heo này phù hợp với hoàn cảnh của gia đình chúng tôi, sau này gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi heo để mở rộng thêm, để cuộc sống ổn định hơn.”- Chị H’Puê bày tỏ.

Chỉ sau 2 năm triển khai, Thị ủy Buôn Hồ đã trao 175 "Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng" giúp đỡ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 769 triệu đồng.

Chỉ sau 2 năm triển khai, Thị ủy Buôn Hồ đã trao 175 "Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng" giúp đỡ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 769 triệu đồng.

Đằng sau những cuốn sổ tiết kiệm ấy là sự chung tay lặng thầm nhưng bền bỉ của từng cán bộ, đảng viên. Chị Nguyễn Thị Trúc, đang công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Buôn Hồ cho biết, mỗi người trong cơ quan đều tự nguyện tiết kiệm, có khi 5 triệu, 3 triệu, hay chỉ là 1 triệu đồng, tùy vào điều kiện của từng người.

“Tôi thấy rằng chương trình này có ý nghĩa rất sâu sắc, rất nhân văn. Trong quá trình chúng tôi đóng góp vật chất tuy rằng rất nhỏ nhưng có nhiều ý nghĩa với những đảng viên có hoàn cảnh rất khó khăn, và cũng qua chương trình này, những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn có thể làm kinh tế giỏi, thoát nghèo và vươn lên.”- Chị Nguyễn Thị Trúc cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Út – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Buôn Hồ, mô hình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” được phát động từ năm 2023, trên tinh thần học Bác, sống tiết kiệm và sẻ chia. Cán bộ, đảng viên đóng góp tự nguyện để xây dựng quỹ, giúp đỡ các đảng viên gặp khó khăn – đặc biệt là những đảng viên dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu vùng xa.

“Điều đặc biệt trong quá trình trao thì có 3 buôn là buôn Tring 1,2,3 của phường An Lạc, ở đó cũng có đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nhưng mà họ từ chối nhận sổ tiết kiệm này và họ đề nghị trao cho đảng viên là người dân tộc thiểu số ở các xã có hoàn cảnh khó khăn hơn. Qua việc học tập và làm theo Bác, bằng tấm lòng của cán bộ đảng viên thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau đã tạo ra sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên của toàn bộ thị xã” - ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Chỉ sau 2 năm triển khai, toàn thị xã đã trao 175 Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng với tổng trị giá 769 triệu đồng. Những cuốn sổ ấy đã giúp đảng viên đầu tư sản xuất, mua cây giống, chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Mỗi cuốn sổ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm động lực để vươn lên trong gian khó.

Bà H’Blă Mlô, Phó Bí thư thường trực Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Mô hình này lan tỏa đến người được hưởng cũng như tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, những gì được Ban Thường vụ Thị ủy trong thời gian vừa qua làm tốt thì sau này sẽ được các xã phường tiếp tục triển khai thực hiện, làm sao mô hình đó đến được với các đảng viên nghèo.”

Mỗi cuốn sổ – một câu chuyện vượt khó. Mỗi tấm lòng – một hạt giống yêu thương. Và trên vùng đất cao nguyên Buôn Hồ đầy nắng gió, ánh sáng từ mô hình “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” đang lặng thầm thắp lên những niềm tin, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đến gần hơn với cuộc sống đời thường – bằng những hành động đẹp, rất đỗi giản dị và giàu tính nhân văn.

Nam Trang/VOV - Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/so-tiet-kiem-bua-liem-vang-hoc-bac-bang-hanh-dong-thiet-thuc-post1199878.vov