Sốc khi phát hiện nhà đang thuê là hiện trường án mạng ở Trung Quốc

Một người thuê nhà tại Trung Quốc bàng hoàng khi nhận ra căn hộ đang sống là hiện trường vụ giết người xảy ra năm 2014. Chiếc gối phủ lên mặt nạn nhân khi đó thậm chí còn nguyên.

 Chàng trai phát hiện bí mật về căn hộ đang thuê nhờ lướt mạng xã hội.

Chàng trai phát hiện bí mật về căn hộ đang thuê nhờ lướt mạng xã hội.

Sự việc được tiết lộ vào ngày 22/7, khi một blogger trên Douyin, chuyên phân tích các vụ án hình sự, đăng tải video chi tiết về một vụ giết người kỳ lạ xảy ra vào tháng 3/2014 ở thành phố Cát Lâm.

Khi đó, một phụ nữ mất tích sau khi thay bạn đi giới thiệu cho khách một căn nhà cho thuê. Sau đó, người ta tìm thấy thi thể cô bên trong ngôi nhà, được phủ lên một chiếc gối màu đỏ có hoa văn, theo South China Morning Post.

Các bằng chứng quan trọng, bao gồm hợp đồng thuê nhà bị xé vụn trong nhà vệ sinh và cảnh quay từ camera an ninh trong thang máy, giúp cảnh sát xác định nghi phạm là hai người hỏi thuê nhà mà người phụ nữ đã giới thiệu bất động sản.

Video blogger đăng tải có hình ảnh chi tiết về hiện trường vụ án, được trích từ một chương trình pháp lý trên đài CCTV.

Vài giờ sau khi video được đăng tải, một tài khoản mạng xã hội có tên Xingxinzhe bình luận dưới video rằng mình đang sống tại chính căn nhà nơi xảy ra án mạng. Anh nói thêm rằng bản thân và em trai sống ở đó mà không hề biết về lịch sử đen tối của nơi này.

Xingxinzhe còn quay một video về căn hộ để chứng minh, ghi chú thích "Hãy đến xem nếu bạn không tin". Nhiều dân mạng khác nhanh chóng nhận thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa hiện trường vụ giết người và không gian sống hiện tại của anh em Xingxinzhe.

Ví dụ chiếc tủ lạnh, đệm ghế sofa màu đỏ có hoa văn, cầu thang xoắn ốc và nhiều đồ nội thất khác đều giống hệt hiện trường vụ án mạng được nêu trong video. "Sau 10 năm, chủ nhà thậm chí còn không thay chiếc gối đã phủ lên thi thể", một dân mạng sửng sốt.

 Chiếc tủ lạnh có từ khi án mạng xảy ra vẫn được chủ nhà cho khách thuê sử dụng.

Chiếc tủ lạnh có từ khi án mạng xảy ra vẫn được chủ nhà cho khách thuê sử dụng.

Xingxinzhe tiết lộ rằng tiền thuê nhà không hề thấp mặc dù từng xảy ra sự việc ghê rợn như vậy.

“Giá thuê không hề rẻ. Ban đầu là 1.200 nhân dân tệ (165 USD) một tháng, sau đó thương lượng xuống còn 1.100 nhân dân tệ”.

Sau khi phát hiện ra quá khứ khủng khiếp của ngôi nhà, Xingxinzhe không thể liên lạc với chủ sở hữu và đã chuyển đi.

Yi Xu, làm việc tại Văn phòng Luật sư Hunan King Zone, cho rằng người thuê nhà có thể yêu cầu bồi thường nếu chủ nhà và đại lý bất động sản không tiết lộ lịch sử nơi cho thuê trong quá trình ký kết hợp đồng.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc sửng sốt.

“Trong tất cả mọi thứ, chiếc gối dùng để che mặt nạn nhân không bị vứt đi mà vẫn được người thuê nhà sử dụng. Chủ nhà thật tiết kiệm!”, một người cảm thán.

"Hãy tưởng tượng anh chàng này về nhà để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, lướt mạng xã hội và thấy hiện trường vụ án trông quen thuộc. Sau đó, anh nhận ra rằng có người đã bị giết ngay cạnh nơi anh ngủ mỗi đêm. Thật là đau đớn. Hãy tưởng tượng anh ấy bị tác động tâm lý như thế nào", một người khác viết.

Mai An

Ảnh: Weibo

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/soc-khi-phat-hien-nha-dang-thue-la-hien-truong-an-mang-o-trung-quoc-post1489396.html