Sóc Trăng: ba anh em ruột tình nguyện cùng nhập ngũ

Kinhteodthi - Mùa tuyển quân năm 2025, tại xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có ba anh em sinh năm 2005 là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài và Lý Tiến Lộc đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Những ngày này, ở ấp Xóm Đồng 1 (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nhiều người dân rất bất ngờ và tự hào khi biết mùa tuyển quân năm 2025 này có ba anh em sinh là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc đều sinh năm 2005 ở xã cùng tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm và tặng quà 3 anh em Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm và tặng quà 3 anh em Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc.

Nói về quyết định của ba anh em mình, em Lý Tiến Tài chia sẻ: “Gia đình em có ông nội, ông ngoại đã từng phục vụ trong quân đội nên ngay từ nhỏ chúng em rất yêu thích hình ảnh người lính Bộ Đội cụ Hồ. Khi biết có đợt tuyển quân, cả ba đã cùng nhau đăng ký nhập ngũ với mong muốn được phục vụ trong quân đội, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc."

"Khi đăng ký, chúng em rất lo, chỉ sợ địa phương chỉ gọi một hoặc hai người chứ không gọi cả ba anh em không được nhập ngũ. Đến khi có quyết định cả ba anh em cùng được nhập ngũ một đợt thì vui không thể nào diễn tả được. Gia đình rất ủng hộ quyết định của ba anh em và chúng em sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. - em Tiến Tài bộc bạch.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm, tặng quà Yến Ly.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm, tặng quà Yến Ly.

Ông Lý Minh Hải (43 tuổi, cha của ba anh em) chia sẻ: “Tôi biết các con mình từ nhỏ rất thích trở thành bộ đội như ông nội, ông ngoại. Tôi và gia đình rất vui, ủng hộ và khuyến khích các cháu tình nguyện nhập ngũ. Gia đình mong ba anh em sẽ cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội và phấn đấu được trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài cho quân đội".

Nhận xét về ba anh Tấn, Tài, Lộc, chị Lâm Hồng Thúy Ngân, Bí thư xã Đoàn Thới An Hội, huyện Kế Sách chia sẻ: “Các em là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần xung kích của thanh niên. Khi nghe xã có lệnh gọi, cả ba anh em đều không do dự mà sẵn sàng lên đường. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của các em và gia đình mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ xã Thới An Hội, tuổi trẻ huyện Kế Sách, tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tin rằng với ý chí kiên cường và tinh thần kỷ luật, các em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ, trở thành những chiến sĩ ưu tú, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước”.

Cùng thời điểm này, vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Luật Thương mại, Trường Đại học Cần Thơ nhưng Tạ Thị Yến Ly (23 tuổi), người dân tộc Khmer, quê ở ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên không xin đi làm như những người khác mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi biết năm nay có chỉ tiêu tuyển nữ.

Em Tạ Thị Yến Ly tâm sự: “Vào quân ngũ, em biết sẽ có không ít khó khăn, thử thách nhưng vốn yêu màu áo lính lại được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, em tin rằng mình sẽ vượt qua. Vào quân đội, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, nền nếp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Ông Tạ Thanh Sử (50 tuổi, ba của Yến Ly) cho biết: Vợ chồng ông có hai người con gái. Cô con gái lớn đã có gia đình ở cùng xã, còn Yến Ly vừa tốt nghiệp đại học được mấy tháng nay. Từ nhỏ Yến Ly đã có ước mơ trở thành người lính, gia đình ủng hộ con gái. Khi biết tin con gái út trúng tuyển, gia đình chúng tôi rất tự hào, hãnh diện vì con đã trở thành người lính Cụ Hồ như mong muốn”.

Xuân Lương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/soc-trang-ba-anh-em-ruot-tinh-nguyen-cung-nhap-ngu.html