Soi gương mọi lúc mọi nơi, Lee Min Ho quả đúng là 'Quân vương của những chiếc gương'

Thật sự thì 'chân ái' của Lee Min Ho là những chiếc gương. Chàng nam thần có thể soi gương mọi lúc mọi nơi, ngắm nhìn gương nhiều hơn ngắm bạn diễn nữa.

Ngay từ khi Lee Min Ho bắt đầu nổi tiếng với phim Boys over flowers, khán giả đã phát hiện chàng trai này nghiện soi gương. Bất kỳ khi nào có thể, Lee Min Ho cũng sẽ lấy một chiếc gương nhỏ ra để ngắm dung nhan chính mình.

Trên phim, Lee Min Ho yêu Goo Hye Sun say đắm là thế mà sau hậu trường lại phũ phàng như thế này. Hye Sun muốn làm gì tùy thích còn Lee Min Ho đang bận soi gương.

Lại một cảnh quay khác, Goo Hye Sun ăn cứ ăn, Lee Min Ho soi kỹ từng lọn tóc của mình.

Anh chàng soi gương từ trong nhà ra ngoài đường. Ngày nào mà lỡ quên gương thì chắc hẳn Lee Min Ho đứng ngồi không yên mất.

Sang phim City Hunter, không còn làm trai nhà giàu mà chuyển thành trai nghèo sống trong rừng làm việc vất vả thì vẫn phải soi gương trước khi ra đường.

Quay cảnh đánh nhau bầm dập lại càng cần có gương để đảm bảo ngoại hình vẫn lung linh, tóc ướt mà không được dính bết vào mặt.

Đóng phim Personal Taste với đàn chị Son Ye Jin lại càng soi gương kỹ hơn để có diện mạo chỉn chu.

Gương nhỏ soi chưa đủ, phải dùng hẳn gương cỡ lớn thế này để nhìn cho rõ.

Làm nhà vua đi đua thuyền ở Quân Vương Bất Diệt, chiếc gương cũng là vật bất ly thân.

Khi quay quảng cáo đương nhiên cần chú trọng đến ngoại hình hơn nữa.

Chừng này khoảnh khắc đã đủ gọi Lee Min Ho là “quân vương của những chiếc gương” chưa?

Hoài Nam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dung-bo-lo/soi-guong-moi-luc-moi-noi-lee-min-ho-qua-dung-la-quan-vuong-cua-nhung-chiec-guong-1648114.tpo