Sôi nổi lễ hội truyền thống làng Tiên Châu

Ngày 2/3 (nhằm 14 tháng Giêng) đã diễn ra lễ hội truyền thống làng Tiên Châu (xã Thăng Trường), thu hút đông đảo người dân, con cháu địa phương sinh sống, làm ăn xa xứ trở về và du khách tham dự.

Lễ chánh kỵ được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Ảnh: PHI NÔNG

Lễ chánh kỵ được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Ảnh: PHI NÔNG

Từ sáng sớm, các vị cao niên, chức sắc cùng Ban Đại diện làng và Ban Tổ chức đã tề tựu tại Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu chuẩn bị cho lễ chánh kỵ truyền thống, thành kính tưởng nhớ Đức Tiền hiền, đồng hội kỵ Hậu hiền và Thủy tổ các tộc phái của làng Tiên Châu. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi lễ hội truyền thống của làng, diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với tổ tiên.

Hô hát bài chòi tại lễ hội truyền thống làng Tiên Châu. Ảnh: PHI NÔNG

Hô hát bài chòi tại lễ hội truyền thống làng Tiên Châu. Ảnh: PHI NÔNG

Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 18/2/2016. Nơi đây là không gian thờ tự các bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng, đồng thời mang dấu ấn lịch sử quan trọng và giá trị kiến trúc cổ đặc sắc của địa phương. Nhà thờ hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá như: cây xà cò và bức cẩn thờ, chiếc phèng la đồng cổ dùng để báo tin khi có người quá cố, tượng Phật cổ, giếng làng và cây thị cổ thụ đã được công nhận là cây di tích.

Theo tài liệu gia phả của tộc Châu và một số tộc phái còn lưu giữ tại làng, vào đầu thế kỷ XVI, tổ tiên Chu Công Đình - vị thủy tổ của tộc Châu, quê ở xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) - đã được triều đình vua Lê Thánh Tông phái cử vào Nam để mở rộng bờ cõi. Cùng với các tộc anh em khác, Ngài Chu Công Đình đã đến vùng đất mới, khai khẩn đất đai, quy dân lập ấp, xây dựng cơ sở và đặt tên làng là Tiên Châu, thuộc trấn Quảng Nam, phủ Thăng Hoa (nay là huyện Thăng Bình).

Với những công lao to lớn trong việc khai cơ, lập ấp, kiến tạo làng Tiên Châu, ngài Chu Công Đình đã được toàn thể nhân dân và các tộc bạn trong làng thống nhất suy tôn là Châu Văn Đình. Sau đó, ngài được vua ban sắc phong là vị Tiền hiền làng Tiên Châu. Kể từ khi ngài mất, con cháu trong làng luôn gìn giữ lòng thành kính, tôn vinh ngài là Đức Tiền hiền của làng. Trải qua hơn 300 năm lịch sử, vùng đất này vẫn vẹn nguyên những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc mà tiền nhân đã dày công gây dựng và để lại.

Phần thi kéo co được rất đông người xem và cổ vũ.. Ảnh: PHI NÔNG

Phần thi kéo co được rất đông người xem và cổ vũ.. Ảnh: PHI NÔNG

Hằng năm, vào ngày 14 tháng Giêng, người dân trong làng cùng con cháu xa quê và du khách gần xa đều tề tựu về Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu để dự lễ hội đầu năm.

Thi đấu nhảy bao bố nam. Ảnh: THÀNH DANH

Thi đấu nhảy bao bố nam. Ảnh: THÀNH DANH

Ngoài lễ chánh kỵ trang nghiêm, lễ hội còn sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia như: hô hát bài chòi, nhảy bao bố, đập om, kéo co, thi đấu cờ tướng…

Ông Châu Văn Mẫn, Trưởng ban Tổ chức, chia sẻ rằng lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Đồng thời, đây cũng là dịp tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu xuân, cùng cầu mong một năm mới an bình, hạnh phúc và ấm no. Lễ hội còn là cơ hội quý giá để mỗi người hướng về cội nguồn, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và gìn giữ bản sắc văn hóa đặc trưng. Năm nay, lễ hội càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-noi-le-hoi-truyen-thong-lang-tien-chau-3326343.html