Sôi nổi Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025

Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 là sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của địa phương nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), đồng thời hướng tới 30 năm thành lập huyện Buôn Đôn (1995 - 2025).

 Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Ảnh: C.N

Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Ảnh: C.N

Bay giữa đại ngàn, trải nghiệm từ tầm nhìn khác biệt

Ngày hội còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng kết nối du lịch với bản sắc văn hóa Tây Nguyên, hướng đến phát triển bền vững và tạo dựng hình ảnh Đắk Lắk - điểm đến thân thiện, giàu bản sắc, đậm chất đại ngàn.

Ngay từ sáng sớm ngày 1.5, Trung tâm lễ hội huyện Buôn Đôn đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân và du khách. Trên nền trời trong xanh, những quả khinh khí cầu sặc sỡ nối đuôi nhau bay lên.

 Du khách thích thú check-in trên khinh khí cầu. Ảnh: C.N

Du khách thích thú check-in trên khinh khí cầu. Ảnh: C.N

Từ độ cao hàng trăm mét, cảnh sắc Buôn Đôn hiện ra hùng vĩ và nên thơ, dòng sông Sêrêpốk uốn lượn giữa rừng khộp bạt ngàn, những buôn làng Ê Đê, M’Nông, Lào nép mình trong tán cây đại ngàn. Tiếng chiêng vọng lại từ xa, trầm bổng giữa không gian rộng mở, gợi lên cả một miền văn hóa nguyên sơ và đậm đà bản sắc.

Anh Hoàng Xuân Toản, du khách đến từ TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Được nhìn rừng quốc gia từ trên cao là một trải nghiệm khó quên. Cảm giác như cả một phần đất nước thân yêu hiện ra dưới tầm mắt. Tôi thấy mình gắn bó với nơi này hơn”.

 Trải nghiệm ngắm nhìn Buôn Đôn từ trên cao. Ảnh: C.N

Trải nghiệm ngắm nhìn Buôn Đôn từ trên cao. Ảnh: C.N

Không chỉ có khinh khí cầu, ngày hội còn tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên đậm đà với các tiết mục múa truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, những gian hàng ẩm thực cộng đồng các dân tộc, sản vật địa phương và các hoạt động trải nghiệm đặc sắc như chèo SUP trên sông Sêrêpốk, đi cầu treo xuyên rừng si, tham quan nhà cụ Amakông - “vua săn voi” huyền thoại.

 Du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tại lễ hội. Ảnh: C.N

Du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tại lễ hội. Ảnh: C.N

Chị Nguyễn Thị Thảo, du khách từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Tôi thích cách mọi thứ ở đây được giữ nguyên bản, không "du lịch hóa' quá đà. Người dân chân chất, cảnh quan mộc mạc, nhưng chính điều đó lại khiến mình muốn quay trở lại”.

Kết nối văn hóa, phát triển du lịch bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa nhấn mạnh, ngày hội không chỉ là sự kiện để quảng bá tiềm năng, mà là cách để chúng tôi khẳng định, Buôn Đôn có thể làm du lịch khác biệt bằng chính những gì mình đang có: thiên nhiên nguyên sơ, văn hóa đặc sắc và cộng đồng gắn bó với đất.

 Những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu. Ảnh: C.N

Những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu. Ảnh: C.N

Sự kiện cũng cho thấy vai trò của cộng đồng và doanh nghiệp trong phát triển du lịch địa phương. Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk Nguyễn Tiến Dũng phát biểu: “Chúng tôi đồng hành với sự kiện không chỉ bằng trách nhiệm doanh nghiệp, mà bằng sự tin tưởng rằng du lịch nếu gắn với bản sắc và cộng đồng sẽ phát triển bền vững”.

Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 diễn ra từ ngày 1 - 3.5, với hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, sản vật, giới thiệu sản phẩm OCOP, hội trại thanh niên và chương trình du lịch khám phá rừng Yok Đôn.

 Đây là dịp để du khách trải nghiệm ngắm rừng khộp và sông Sêrêpốk huyền thoại từ trên cao. Ảnh: C.N

Đây là dịp để du khách trải nghiệm ngắm rừng khộp và sông Sêrêpốk huyền thoại từ trên cao. Ảnh: C.N

Theo Ban tổ chức, chỉ trong ngày đầu tiên, sự kiện đã đón hơn 1.000 lượt khách, một tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của hình thức du lịch kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm thực chất.

Djuang Niê

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/soi-noi-ngay-hoi-khinh-khi-cau-dak-lak-2025-post412074.html