Sớm có phương án ổn định sinh hoạt của 1 hộ dân sống dưới 2 đường dây điện cao áp

Gần 20 năm nay, gia đình ông Lê Yêng, ở thôn Dương Đại Thuận (Thôn 6 cũ), xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong phải sống trong nơm nớp lo sợ, nhất là trong mùa giông lốc, mưa bão khi phía trên căn nhà gia đình ông đang ở có 2 đường dây điện 22 kV và 35 kV đi qua với khoảng cách gần. Trước thực trạng này, ông đã nhiều lần gửi đơn phản ánh, khiếu nại đến các cơ quan liên quan, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

 Đường dây 22kV đi ngang sân nhà với khoảng cách gần khiến gia đình ông Yêng luôn sống trong nỗi lo mất an toàn - Ảnh: L.T

Đường dây 22kV đi ngang sân nhà với khoảng cách gần khiến gia đình ông Yêng luôn sống trong nỗi lo mất an toàn - Ảnh: L.T

Ông Yêng cho biết, gia đình ông định cư ở thôn Dương Đại Thuận từ năm 1988, trên mảnh đất rộng hơn 1.600 m2 , được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 200 m2 . Thời điểm đó chưa có điện, xung quanh nhà cửa thưa thớt. Năm 1994, nhà nước xây dựng đường dây 35 kV (tuyến Đông Hà - Bồ Bản) đi qua phía sau vườn nhà, gia đình ông Yêng có nhận bồi thường 50.000 đồng tiền thiệt hại hoa màu.

Khi đi vào hoạt động, đường dây chỉ cách nhà có mấy mét, gia đình lại có nhiều con nhỏ, nên ông Yêng cứ canh cánh nỗi lo. Đến năm 2003, thêm 1 đường dây 22 kV (tuyến Đông Hà - Triệu Thuận) được xây dựng ngang trước sân nhà ông và chỉ cách căn nhà khoảng 2,5m. “Thời điểm đó, tôi được giải thích là đường dây sau nhà cũ rồi, đường dây trước nhà khi thi công xong sẽ tháo bỏ. Cứ nghĩ khi đường dây sau nhà được dỡ bỏ thì mình làm nhà lui ra phía sau sẽ không vướng gì nên gia đình tôi đồng ý nhận 350.000 đồng tiền đền bù cây cối, hoa màu trong vườn và cho thi công”, ông Yêng nhớ lại.

Nhưng rồi đã gần 20 năm trôi qua không có đường dây nào được tháo bỏ mà ngược lại cả 2 đường dây cùng vận hành “bao vây” nhà ông. Sống phía dưới 2 đường điện cao áp nên cứ hễ trời mưa, giông lốc hay những ngày nắng nóng cao điểm, ông Yêng không khỏi lo lắng cho sự an nguy của cả gia đình. Ông đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều ngành mong sớm được giải quyết.

Ngày 13/10/2007, Điện lực Quảng Trị có văn bản khẳng định: Từ nhà ông Yêng đến 2 đường dây điện vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn. Đồng thời đưa ra khuyến cáo gia đình ông Yêng chỉ được phép xây dựng nhà trên diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Trước khi xây dựng hoặc cơi nới cần làm thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và thông tin với đơn vị quản lý đường dây để được tư vấn.

Gia đình ông Lê Yêng sinh sống ổn định trên mảnh đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi có đường dây điện đi qua. Khi thực hiện dự án đường dây, chủ đầu tư chỉ đền bù cây hoa màu chứ không thu hồi đất; phía điện lực cũng khẳng định đường dây điện đảm bảo khoảng cách an toàn, vậy cơ sở nào để Điện lực Quảng Trị khuyến cáo gia đình ông không được cơi nới, xây dựng nhà ở?

“Sau nhiều lần “kêu cứu”, gần đây phía điện lực đã thay một đoạn dây trần bằng dây có vỏ bọc phía trước nhà nhưng tôi thấy đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Nguyện vọng của gia đình tôi là có thể di dời đến một khu vực an toàn hoặc nâng cao đường dây điện để gia đình có thể sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp, xây thêm gian tránh lũ để đảm bảo an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến”, ông Yêng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Trị, ông Đặng Huy Bằng, chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Triệu Phong cho biết, căn nhà của ông Yêng bị “kẹp” giữa 2 đường dây điện cao áp với khoảng cách hẹp nên ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Vào năm 2012, Sở Công thương đã có kết luận giải quyết vướng mắc nói trên, trong đó đưa ra giải pháp nâng chiều cao cột điện 35kV lên 20m để ông Yêng có thể làm nhà cao 17m, nhưng sau đó không thực hiện được với lý do phát sinh yếu tố kỹ thuật là cột ở vị trí vượt sông nếu nâng chiều cao lên 20m sẽ gây mất an toàn nên ngành điện chỉ dùng trụ 16m để đỡ đoạn dây này. “UBND huyện Triệu Phong cũng đã đề nghị UBND xã Triệu Thuận rà soát, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cấp cho gia đình ông Lê Yêng một diện tích đất ở khu vực khác đảm bảo an toàn để xây dựng nhà ở”, ông Đặng Huy Bằng cho biết thêm.

Tuy nhiên, thời gian hoàn thiện các thủ tục để giao đất cho gia đình ông Yêng bao giờ xong thì chưa rõ. Hiện ông Yêng chỉ biết hy vọng, các cơ quan chức năng sẽ sớm có phương án phù hợp để giải quyết dứt điểm vấn đề mất an toàn khi sống dưới 2 đường dây điện cao áp của gia đình ông.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=158287&title=som-co-phuong-an-on-dinh-sinh-hoat-cua-1-ho-dan-song-duoi-2-duong-day-dien-cao-ap