Sơn Ca - lời ca hòa nhịp điệu

Vượt qua những con sóng của đại dương bao la, Đoàn công tác số 4 đến với đảo Sơn Ca (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Giữa trùng khơi sóng vỗ, đảo Sơn Ca hiện ra xanh mát với những hàng cây phong ba, bàng vuông che chở những mái nhà của cán bộ, chiến sĩ. Tại đây, diễn ra một buổi giao lưu văn nghệ sôi động thắt chặt tình đồng đội giữa đất liền và đảo xa.

Sau những cái bắt tay thăm hỏi, đội văn nghệ của đoàn nhanh chóng chuẩn bị nhạc cụ, đạo cụ cho chương trình.

Những học viên trẻ từ các học viện, nhà trường quân đội không khỏi háo hức, mong chờ khoảnh khắc này. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng đã sẵn sàng với những tiết mục đặc sắc được chuẩn bị công phu.

Tiết mục “Tổ quốc trong ánh mặt trời” do các học viên Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn. Ảnh: DUY HIỂN

Tiết mục “Tổ quốc trong ánh mặt trời” do các học viên Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn. Ảnh: DUY HIỂN

 Đông đảo cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca theo dõi, hòa theo chương trình giao lưu văn nghệ. Ảnh: HUY CÔNG

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca theo dõi, hòa theo chương trình giao lưu văn nghệ. Ảnh: HUY CÔNG

Buổi giao lưu giữa Đoàn công tác số 4 và cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca diễn ra trong không khí sôi động, nhộn nhịp dưới ánh nắng chan hòa của biển đảo.

Mở đầu chương trình là tiết mục “Tổ quốc trong ánh mặt trời” do các học viên Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn. Với giọng hát trẻ trung cùng kỹ thuật sử dụng nhạc cụ điêu luyện của một số học viên từng biểu diễn tại sự kiện A80, tiết mục đã mang đến không khí sôi nổi, thắm đượm tình yêu quê hương đất nước, khiến cán bộ, chiến sĩ trên đảo vô cùng hào hứng, cùng hòa nhịp theo từng lời ca.

Hòa chung không khí hào hùng ấy, Trung sĩ Lương Quang Vỹ, Khẩu đội trưởng cho biết: “Chương trình văn nghệ hôm nay hết sức hấp dẫn, khiến tôi và đồng đội muốn hòa mình ngay vào các tiết mục. Để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này, phân đội chúng tôi đã tập luyện từ 6 đến 7 tiết mục nhảy và ai ai cũng nhiệt tình tham gia”.

Tiếp nối chương trình, đội nhảy của đảo Sơn Ca đã bắt nhịp ngay với tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Gặp gỡ Trung sĩ Lê Trường Hiệp, Khẩu đội trưởng (Phân đội 2, Cụm chiến đấu 1), một thành viên trong nhóm nhảy, anh chia sẻ: “Ngoài thời gian huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi tranh thủ luyện tập để có thể biểu diễn thuần thục. Những điệu nhảy này là tiếng nói, là màu sắc của bộ đội nơi đảo xa gửi đến đoàn công tác”.

Cán bộ, học viên các nhà trường Quân đội cổ vũ chương trình giao lưu văn nghệ. Ảnh: HUY CÔNG

Cán bộ, học viên các nhà trường Quân đội cổ vũ chương trình giao lưu văn nghệ. Ảnh: HUY CÔNG

Sự sôi nổi tiếp tục được đẩy lên cao với tiết mục nhảy hiện đại của Trường Sĩ quan Chính trị, cùng Trường Sĩ quan Thông tin. Điệu nhảy là sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc hiện đại và nhiệt huyết của những người lính trẻ.

Thượng sĩ Nguyễn Chí Toàn, học viên Trường Sĩ quan Chính trị bày tỏ: “Các tiết mục của đội văn nghệ đảo Sơn Ca hết sức sôi động, vì vậy chúng tôi cũng đáp lại bằng một bài nhảy nhiệt huyết không kém, nhằm thắt chặt tình đồng chí, xóa nhòa khoảng cách giữa đất liền với đảo xa”.

Một điểm nhấn ấn tượng trong buổi giao lưu là giọng hát đầy nội lực của Trung úy Phan Đình Hải, Phân đội trưởng Phân đội 85, đảo Sơn Ca với ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Là hạt nhân văn nghệ tiêu biểu tại đảo, đây đã là lần thứ tư anh biểu diễn giao lưu phục vụ các đoàn công tác tính từ đầu năm 2026 đến nay. Trung úy Phan Đình Hải bày tỏ: “Các đoàn công tác đều mang đến không khí tươi vui, nhưng với Đoàn công tác số 4 hôm nay, tôi cảm thấy các em học viên thật sự tài năng và rất gần gũi”.

Trung úy Phan Đình Hải, Phân đội trưởng Phân đội 85, đảo Sơn Ca biểu diễn ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Ảnh: DUY HIỂN

Trung úy Phan Đình Hải, Phân đội trưởng Phân đội 85, đảo Sơn Ca biểu diễn ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Ảnh: DUY HIỂN

 Cán bộ, học viên các nhà trường Quân đội và đảo Sơn Ca tại buổi giao lưu văn nghệ. Ảnh: DUY HIỂN

Cán bộ, học viên các nhà trường Quân đội và đảo Sơn Ca tại buổi giao lưu văn nghệ. Ảnh: DUY HIỂN

Nhiều tiết mục tiếp nối đã cho thấy tình cảm của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió luôn cháy bỏng và mãnh liệt. Những lời ca tiếng hát đã tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp cho mỗi thành viên trong đoàn khi đến thăm đảo.

Khép lại buổi giao lưu, ca khúc “Nối vòng tay lớn” được cất lên bởi các học viên Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp, Trường Sĩ quan Thông tin và cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca, càng làm bền chặt thêm tình cảm keo sơn, gắn kết mỗi người.

Giữa nắng gió đảo xa, dường như không còn khoảng cách địa lý, mà chỉ còn đó những mong muốn, ước vọng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Clip giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca. Thực hiện: DUY HIỂN

Thượng sĩ DƯƠNG ANH MINH (học viên Trường Sĩ quan Chính trị)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/son-ca-loi-ca-hoa-nhip-dieu-1037071