Sông Cầu có nhóm Thiện Tâm

Chị Ngô Thị Thu Thủy cùng hai thành viên nhóm Thiện tâm Sông Cầu trao 26 triệu đồng giúp chị Ngọc Bích (xã Hòa Quang Bắc, Phú Hòa) - Ảnh: KIM LIÊN

Họ là những giáo viên, ngư dân, người mua bán nhỏ ở chợ quê… nhưng đã xích lại gần nhau bởi cùng chung tấm lòng nhân ái, cùng chia sẻ ngọt bùi với những mảnh đời khó khăn. Hơn 3 năm qua, nhóm Thiện Tâm Sông Cầu (TX Sông Cầu) đã kết nối, mang niềm vui đến với rất nhiều bà con nghèo. Người “đầu tàu” trong công tác thiện nguyện này là một giáo viên mẫu giáo - nhóm trưởng Ngô Thị Thu Thủy.

Trưa 27/6, trời nắng như đổ lửa, 3 thành viên nhóm Thiện Tâm Sông Cầu vượt hơn 90 cây số từ xã Xuân Lộc (TX Sông Cầu) để có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thăm hỏi, động viên và trao 26 triệu đồng do nhóm đóng góp, vận động giúp đỡ chịNguyễn Thị Ngọc Bích (32 tuổi, ở thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa). Chị Bích đang một mình chăm sóc con trai Hồ Quang Học (8 tuổi) bị bệnh ung thư máu rất nặng.

Ông Phan Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc cho biết, cuộc sống của chị Bích quá khó khổ, chồng bỏ, trong khi con trai mới lọt lòng đã bị hở hàm ếch. Cha mẹ nghèo nên chị xin ở nhờ nhà người dì, một mình tần tảo làm thợ may ở chợ quê kiếm tiền phẫu thuật cho con. Cuộc sống ngỡ êm đềm với đứa con trai nhỏ ngoan hiền, chăm học. Thế nhưng hơn một năm nay, cháu Học phát bệnh ung thư máu, tắc ống tủy nên bệnh ngày càng nặng hơn. Được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng nhân ái, chị Bích chỉ mong con mau lành bệnh.

Hay hoàn cảnh emLê Thị Thu Thúy (học sinh lớp 8H, Trường THCS Bùi Thị Xuân, ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) được nhóm kết nối với nhiều tấm lòng nhân ái giúp 72 triệu đồng để chữa bệnh bướu xương ác tính ở khớp tay trái. Hiện em phải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh rất tốn kém.

Mới đây, trong một chuyến đi làm từ thiện giúp bà con nghèo ở thôn Triều Sơn (xã Xuân Thọ 2, TX Sông Cầu), biết hoàn cảnh cụ Đặng Lâm sống đơn thân trong ngôi nhà vách đất sắp sập, nhóm cũng đã kết nối cộng đồng được hơn 30 triệu đồng. Ngay sau đó, 15 thành viên của nhóm phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Xuân Thọ 2 bắt tay xây dựng nhà mới cho cụ Lâm trong hơn chục ngày là hoàn thành. Trong ngày vui về nhà mới, nhóm còn tặng cụ bình gas, bếp gas, giường, nồi cơm điện, quần áo, mũ dép…

Được thành lập vào đầu năm 2017, nhóm Thiện Tâm Sông Cầu có 8 thành viên. Đó là các anh chị Ngô Thị Thu Thủy, Võ Văn Thương, Long Đỉnh, Phạm Văn Son, Nguyễn Phụng Dương, Đặng Thị Kim Thoa, Bùi Văn Thông, Trần Hữu Nghĩa cùng đồng lòng trong việc giúp đỡ bà con nghèo. Bên cạnh đó, nhóm còn vận động nhiều tấm lòng nhân ái cùng hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Chị Ngô Thị Thu Thủy cho biết: “Tôi xem ti vi, đọc báo, vào mạng xã hội thấy những hoàn cảnh thương tâm mà lòng nặng trĩu. Vì thế, chúng tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ những hoàn cảnh ấy bằng những việc làm thiết thực về vật chất lẫn tinh thần. Do đó, các thành viên trong nhóm ai nấy đều cố gắng sắp xếp công việc để tham gia. Mỗi lần được đi giúp bà con khó khăn là anh chị em cảm thấy hạnh phúc vô bờ”.

Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX Sông Cầu, nhóm còn tổ chức nhiều chuyến về với đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng sâu, vùng xa như Cà Lúi, Phước Tân (huyện Sơn Hòa); Phú Mỡ, Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân); Ea Trol (huyện Sông Hinh) hay còn vươn ra địa bàn ngoài tỉnh như Bình Định, Gia Lai.

Anh Long Đỉnh, thành viên của nhóm, tâm sự: “Xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự chung tay, tiếp sức của cả cộng đồng. Giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn để họ tin yêu vào cuộc sống là tâm niệm của anh chị em trong nhóm chúng tôi”.

Ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX Sông Cầu nhận xét: “15 thành viên nhóm Thiện Tâm Sông Cầu rất năng nổ, nhiệt tình, gần gũi, sẻ chia với gia cảnh khốn khó và đồng bào nghèo. Đặc biệt, việc hiến máu cứu người, thăm nom, chăm sóc các cháu ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Hải Sơn định kỳ là nghĩa cử hết sức nhân văn, ấm áp tình người”.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/222766/song-cau-co-nhom-thien-tam.html