Sống cống hiến, lan tỏa yêu thương theo cách của GenZ

Những tấm gương sinh viên nổi bật trong công tác hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật Đỏ' vào sáng ngày 9/3 tại trường ĐH Văn Hiến đã tạo sức lan tỏa đến cộng đồng.

Sáng 9/3, báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 175, Công ty Cổ phần phát triển Hùng Hậu, trường ĐH Văn Hiến phối hợp tổ chức chương trình hiến máu 'Chủ nhật Đỏ', “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” lần thứ 17, năm 2025. Chương trình diễn ra tại trường ĐH Văn Hiến (CS Bình Chánh).

Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Sinh viên Việt Nam (báo Tiền Phong) tại buổi hiến máu, trong hàng nghìn bạn sinh viên tham gia, có những bạn đã tham gia chương trình ‘Chủ nhật Đỏ’ nhiều hơn một lần.

Thiên Ân (ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH Văn Hiến), người từng ba lần tham gia hiến máu chia sẻ: “So với lần đầu tiên, mình cảm thấy vẫn còn nguyên sự háo hức. Dù không còn bỡ ngỡ nhưng lần thứ ba vẫn này cho mình một cảm giác khó tả, cảm giác của một bạn trẻ được sống vì cộng đồng. Khi biết được những giọt máu nhỏ của bản thân sẽ được gửi những người đang cần nó, mình thật sự rất hạnh phúc và tự hào khi bản thân có thể đóng góp được một điều gì đó”.

Rất đông các bạn sinh viên trường ĐH Văn Hiến tham gia Ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'.

Rất đông các bạn sinh viên trường ĐH Văn Hiến tham gia Ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'.

Các bạn sinh viên xếp hàng chờ đến lượt hiến máu.

Các bạn sinh viên xếp hàng chờ đến lượt hiến máu.

Trần Xuân Mai (ngành Truyền thông đa phương tiện), đã hai lần hiến máu, bày tỏ: “Mình mong muốn những chương trình như thế này có thể lan rộng đến nhiều nơi hơn. Đặc biệt là lan tỏa đến các bạn sinh viên tại các trường đại học trên cả nước, các bạn đang rất năng nổ trong các chương trình vì cộng đồng”.

Thiên Ân và Xuân Mai tại ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'.

Thiên Ân và Xuân Mai tại ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'.

Ngày hội không chỉ có những bạn sinh viên nổi bật với tinh thần cống hiến, anh Văn Thành Dũng (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP. HCM), một trong những chiến sĩ tham gia Ngày hội, chia sẻ: “Mình là người khỏe mạnh, mình có sức khỏe tốt nhưng ngoài kia vẫn có những người không có được may mắn như mình. Máu của mình hiến được, nhiều khi chính là biện pháp cuối cùng để người ta kéo dài được sự sống”.

Anh Văn Thành Dũng hiến máu tại Ngày hội.

Anh Văn Thành Dũng hiến máu tại Ngày hội.

Là một cán bộ Đoàn, anh Trần Thanh Nam cho biết, anh thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, vừa để làm gương cho các bạn sinh viên trong trường, vừa để cống hiến, nâng cao tinh thần xung kích của sinh viên. Với anh, đây là một hoạt động nhân văn nhưng cũng là cách để anh kiểm tra sức khỏe của bản thân.

Anh Trần Thanh Nam tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Anh Trần Thanh Nam tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Phi Hùng - Ngọc Hân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/song-cong-hien-lan-toa-yeu-thuong-theo-cach-cua-genz-post1723527.tpo