Sông Đốc sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông
Những ngày này, ngư dân và chính quyền địa phương thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tất bật chuẩn bị cho lễ hội Nghinh Ông, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng nhất của cư dân miền biển tại Cà Mau. Đặc biệt, năm nay đánh dấu tròn 100 năm lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (1925-2025), càng làm cho sự kiện thêm phần long trọng và ý nghĩa.

Người dân tất bật quét dọn, trang hoàng miếu Ông tại đình thần Sông Đốc, chuẩn bị cho nghi thức cúng tế trong lễ hội Nghinh Ông.
Diễn ra từ ngày 14-16 tháng Hai âm lịch (nhằm ngày 13-15/3 dương lịch), lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc không chỉ là dịp để bà con cầu ngư, mong một năm thuận buồm xuôi gió, mà còn thể hiện lòng thành kính với cá Ông (cá voi), vị thần bảo hộ của ngư dân trên biển cả. Trải qua một thế kỷ, lễ hội không chỉ được gìn giữ mà còn phát triển, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cư dân vùng biển.

Cờ phướn tung bay tô điểm cho lễ hội tròn 100 năm tuổi.
Từ cảng cá Sông Đốc đến các trục đường chính của thị trấn, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân trang hoàng cờ phướn, dựng cổng chào, chuẩn bị ghe tàu tham gia nghi thức rước Ông. Ban tổ chức cho biết năm nay có hơn 90 tàu cá đăng ký tham gia nghi lễ rước, một con số ấn tượng so với các năm trước.

Tàu cá xếp hàng trên cửa biển Sông Đốc, sẵn sàng tham gia nghi thức rước Ông ra khơi.
Ông Phạm Thanh Khoa, Phó hương lễ Miếu Nghinh Ông, chia sẻ: “Nghinh Ông là ngày thiêng liêng nhất của ngư dân ở đây. Năm nào ngư dân cũng chuẩn bị ghe thật kỹ, trang trí long trọng để rước Ông ra khơi, cầu mong cho trời yên biển lặng, cá tôm đầy khoang”.

Vá lưới – hoạt động truyền thống góp mặt trong lễ hội Nghinh Ông.
Bên cạnh nghi thức rước Ông, lễ hội năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: bơi thúng, vá lưới, thể thao, hội chợ trưng bày các sản phẩm OCOP…, dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương.
Theo ông Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, cho biết: “100 năm lễ hội Nghinh Ông không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa địa phương. Chúng tôi đã lên kế hoạch chu đáo để vừa giữ gìn giá trị truyền thống của lễ hội, vừa khai thác du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương”. Công tác an ninh, an toàn đường thủy và vệ sinh môi trường cũng được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức đã huy động lực lượng biên phòng, công an địa phương túc trực, đảm bảo tàu thuyền di chuyển an toàn trong lễ rước.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn Ban Trị sự Lăng Ông Sông Đốc cách sử dụng bình chữa cháy, nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn.
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc không chỉ là niềm tự hào của ngư dân Cà Mau mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của Việt Nam. Từng con sóng, từng con thuyền ra khơi trong tiếng trống rộn ràng sẽ tiếp tục nối dài truyền thống ngàn đời của cư dân miền biển.

Thị trấn Sông Đốc nhìn từ trên cao.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/song-doc-san-sang-cho-le-hoi-nghinh-ong-a37728.html