Sông Hàn tiếp tục khô cạn
V.League trở lại, được chơi trên 'sân nhà' Tam Kỳ và thi đấu muộn nhất ở vòng 17, nhưng áp lực lên SHB.Đà Nẵng vẫn cực lớn. Bất luận kết quả thế nào thì đội bóng sông Hàn vẫn chưa thoát khỏi vị trí 'đèn đỏ' mà họ đã chôn chân suốt từ vòng 8. Với HLV Lê Đức Tuấn, SHB.Đà Nẵng đã có trận thắng đầu tiên 2-1 trên sân Bình Định ở vòng 12 nhưng đó cũng là chiến thắng duy nhất cho đến nay.

HLV Lê Đức Tuấn đang rất đau đầu vì lực lượng của đội bóng. Ảnh: FBNV
Với chỉ 9 điểm sau 16 trận đấu, CLB vừa trở lại V.League vẫn là đội có nguy cơ trở lại hạng Nhất cao nhất, mỗi trận đấu giờ đây đều là “chung kết”, phải có điểm nếu không muốn như ngọn đèn trước gió. Tuy nhiên, đối thủ đầu tiên sau khi giải trở lại chiều nay 7-4 của SHB.Đà Nẵng lại là CAHN, đội bóng cũng sớm… không còn đường lùi nhưng là trong cuộc đua vô địch. HLV Polking cũng đang chịu áp lực không kém khi 7 trận vừa qua CAHN chỉ thắng 1 và mới nhất là thất bại trong thế trên chân ở trận bán kết lượt đi Giải các CLB Đông Nam Á. Đã vậy, SHB.Đà Nẵng còn mất 2/3 bản hợp đồng ngoại binh mới: tiền đạo Thiago Henrique và trung vệ Cassio Scheid vì chấn thương. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, SHB.Đà Nẵng đã thua đậm 0-3, nhưng cầu thủ lập cú đúp Artur chiều nay sẽ vắng mặt vì chấn thương. Nếu không thể có điểm trước CAHN và B.Bình Dương trong 2 vòng tới, số phận của đội bóng sông Hàn sẽ như “chỉ mành treo chuông”.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202504/song-han-tiep-tuc-kho-can-56a14b1/