Sông Hinh cần khai thác tiềm năng, lợi thế nâng cao đời sống nhân dân

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Sông Hinh, Báo Phú Yên ghi lại những ý kiến tâm huyết, kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo giúp Sông Hinh ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân.

* GIÀ LÀNG Y MẺ, NGƯỜI UY TÍN THÔN SUỐI BIỂU (XÃ SƠN GIANG): Đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp người dân phát triển

Già làng Y Mẻ. Ảnh: VĂN THÙY

Già làng Y Mẻ. Ảnh: VĂN THÙY

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, tôi chứng kiến được bộ mặt Sông Hinh đổi thay từng ngày. Từ một huyện rất nghèo, đường sá lầy lội, nhà cửa đơn sơ, cuộc sống người dân vất vả trăm bề, giờ đây Sông Hinh đã đổi thay rõ rệt, đường làng bê tông sạch đẹp, trường học, trạm y tế khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao.

Những nơi từng hoang sơ nay đã thành khu dân cư đông đúc, trẻ em được học hành đầy đủ, người dân có công ăn việc làm ổn định. Niềm tin yêu của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng gắn bó, sâu đậm.

Trong thời gian tới, huyện Sông Hinh cần đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh, giúp bà con nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính quê hương mình.

* ÔNG PHAN HỮU ĐẠI, NGUYÊN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN SÔNG HINH: Phát huy tinh thần tiên phong, quyết tâm đưa Sông Hinh phát triển

Ông Phan Hữu Đại, nguyên Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh. Ảnh: VĂN THÙY

Ông Phan Hữu Đại, nguyên Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh. Ảnh: VĂN THÙY

Những năm đầu thành lập, huyện Sông Hinh thiếu thốn đủ bề, từ lương thực, nước sinh hoạt đến cơ sở vật chất. Cán bộ huyện đa phần được điều động từ Nha Trang (tỉnh Phú Khánh) đến. Từ thành phố về nơi đồi núi hoang sơ, họ phải tập thích nghi với cuộc sống thiếu thốn, tối thắp đèn dầu, tắm suối, đường sá lầy lội, đi lại khó khăn. Vậy mà không ai chùn bước. Họ luôn kiên trì bám trụ, từng bước xây dựng nền móng vững chắc cho huyện nhà.

Những năm sau đó, huyện chú trọng đào tạo cán bộ tại chỗ, tạo ra đội ngũ kế cận ngày càng vững vàng, giúp hệ thống chính trị phát triển ổn định. Giờ đây, Sông Hinh đã đổi thay, điển hình như thị trấn Hai Riêng, từ một vùng đồi hoang vắng, nay đã có một thị trấn khang trang, xinh đẹp.

Nhìn lại hành trình ấy, tôi vô cùng tự hào nhưng cũng trăn trở. Bước vào thời đại mới, tôi mong muốn thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Cần tập trung phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước đi lên.

* BÍ THƯ XÃ ĐOÀN EA BIA HỜ HOÀI: Cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Sông Hinh ngày càng phát triển

Bí thư Xã đoàn Ea Bia Hờ Hoài. Ảnh: VĂN THÙY

Bí thư Xã đoàn Ea Bia Hờ Hoài. Ảnh: VĂN THÙY

Là thế hệ trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, đến nay Sông Hinh đã phát triển vượt bậc với những công trình điện, đường, trường, trạm ngày càng hoàn thiện, đời sống nhân dân được nâng cao, kinh tế ngày càng khởi sắc.

Tôi mong rằng quê hương mình tiếp tục phát triển bền vững, đặc biệt là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn. Tôi hy vọng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.

Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên, tôi luôn ý thức rằng sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng Sông Hinh ngày càng văn minh, hiện đại.

VĂN THÙY (ghi)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/326289/song-hinh-can-khai-thac-tiem-nang-loi-the-nang-cao-doi-song-nhan-dan.html