Sống là biết cho đi
Nhiều năm theo đuổi công việc thiện nguyện, có những lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc, nhưng trước hình ảnh bà con vùng lũ đang oằn mình chống chọi với khó khăn, những mảnh đời vẫn cần bàn tay nâng đỡ, chị lại tìm mọi cách để đến được với bà con. Đó là chị Đặng Tố Quyên - người phụ nữ bản lĩnh và nhiệt huyết với công tác thiện nguyện.
Duyên lành với hoạt động thiện nguyện
Dòng thời gian quay về năm 2012, khi Đặng Tố Quyên, người con của quê hương Thanh Hóa, với vai trò là đoàn viên Tòa án nhân dân tỉnh, cùng một số đoàn viên, thanh niên Tòa án thực hiện chuyến thiện nguyện đầu tiên đến với bà con miền núi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Bá Thước (nay là xã Bá Thước), tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Tố Quyên (hàng sau, thứ tư, từ phải sang) và đồng nghiệp với chuyến thiện nguyện đầu tiên năm 2012.
Chính từ chuyến đi đầu tiên ấy, chứng kiến những mảnh đời không may mắn đang cố gắng “bước đi” những bước khó khăn của cuộc đời mình, trái tim chị Quyên “không thể ngủ yên”. Những hình ảnh ấy cứ đeo đuổi trong tâm trí chị, ước mong được làm điều gì đó để có thể giúp bà con vơi bớt những gian truân trong cuộc sống cứ thế lớn dần lên trong trái tim chị.
Càng đi nhiều, chị càng hiểu rằng, có những sự giúp đỡ, dù chỉ là rất nhỏ nhưng nếu kịp thời thì có thể vực dậy cả một tương lai của một con người. Đó là điều khiến chị không dừng bước chân trên hành trình thiện nguyện của mình.
Ngoài những chuyến đi cố định hằng năm tập trung vào các hộ nghèo miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nhất là bà con vùng biên giới bám đất giữ biên cương, Đặng Tố Quyên cùng nhóm thiện nguyện của mình đi đến khắp nơi trên dải đất hình chữ S, mang theo những chuyến hàng cứu trợ đầy ắp tình yêu thương để chung tay cùng bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.
"Với tôi, sống biết cho đi chính là hạnh phúc"
Hành trình thiện nguyện của chị Quyên càng nối dài hơn khi còn biết bao mảnh đời khó khăn đang cần tới sự hỗ trợ của những nhóm thiện nguyện như chị. Một trong những hoàn cảnh đặc biệt được nhóm lưu tâm nhất chính là trường hợp của em Khúc Thị Linh đang sinh sống tại thôn Thái Hòa, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Linh là người quê Hưng Yên về làm dâu Thanh Hóa. Bố chồng Linh bị bệnh mất được 100 ngày thì chồng Linh cũng mất do tai nạn giao thông, để lại một mình Linh với hoàn cảnh vô cùng khó khăn: Nuôi mẹ chồng và 5 con nhỏ, trong đó con trai đầu bị khuyết tật bẩm sinh, con gái thứ tư mắc chứng tự kỷ, con út bệnh tật liên miên.

Tặng xe đạp hỗ trợ gia đình em Khúc Thị Linh.
Chứng kiến hoàn cảnh của Linh, chị Quyên vô cùng trăn trở. Thương cho số phận em Linh và các con, bằng những gì có thể, chị đã mở rộng vòng tay nhân ái của mình hỗ trợ cuộc sống của em.
“Tháng 1-2026, khi đến địa phương em ở để làm thiện nguyện, qua người làng, chị Quyên biết được hoàn cảnh của em, chị đến tận nhà hỏi han. Ngoài gửi tặng quà của các nhà hảo tâm, chị gửi tiền mặt của cá nhân chị giúp mẹ con em. Sau đó, chị Quyên kêu gọi các nhà hảo tâm cùng với mình góp tiền mặt hỗ trợ gia đình em và mua tặng con em xe đạp. Chị thường xuyên gửi hoặc trực tiếp mang đồ ăn vào cho mẹ con em. Chị dặn, nếu có khó khăn cứ gọi điện ngay cho chị. Chị Quyên như chiếc phao cứu sinh cuộc đời mẹ con em trong lúc khốn khó. Tấm lòng nhân hậu của chị đã nâng đỡ cuộc đời em, tiếp thêm cho em nghị lực sống”, em Linh xúc động chia sẻ.


Đồn Biên phòng Trung Lý, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đoàn thiện nguyện của chị Quyên.
Bao nhiêu năm nay, bước chân không mỏi, chị Quyên và nhóm của mình không quản ngại hiểm nguy, xông pha vào vùng lũ dữ, vùng sạt lở để chung tay cứu trợ bà con. Hành trình ấy dù gian khổ, nhưng đối với chị Quyên, đó lại là hạnh phúc, bởi mỗi một hoàn cảnh vơi bớt khó khăn là một lần lòng chị dịu lại. Qua mỗi chuyến đi, trái tim lại thôi thúc chị phải luôn cố gắng để có thể giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều bà con hơn nữa.
Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”
Mỗi lần nghe tin lũ kéo đến một miền quê nào đó, chị Quyên lại không khỏi bồn chồn, lo lắng. Lo xem ngày mai mình phải chuẩn bị những gì để có thể cứu trợ bà con thiết thực nhất. Chị kể rằng, đi thiện nguyện nhiều cũng cho mình nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm. Từ thực tế cứu trợ, chị tự đúc rút kinh nghiệm cho mình khi cứu trợ bà con sau lũ, bà con vùng sạt lở… thì cần chuẩn bị những gì để có thể giúp bà con một cách thiết thực, hữu hiệu nhất.
Biết bao chuyến thiện nguyện tiếp nối từ những bước chân không biết mệt mỏi của chị Quyên và nhóm của mình. Có những chuyến thiện nguyện có lẽ suốt đời chị sẽ không bao giờ quên.
Nhớ lại chuyến thiện nguyện đi xa đầu tiên vào năm 2020 tới xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (nay là xã Hướng Lập), tỉnh Quảng Trị. Hôm ấy trời đổ mưa to, đường vào bản sạt lở rất nguy hiểm. Biết bao trở ngại ngay trước mặt, nhưng nghĩ tới bà con đang oằn mình với lũ dữ, đoàn quyết tâm vào tận bản để trao 200 phần quà gồm quần áo, gạo, cá khô, nước mắm và tiền mặt tới tận tay bà con.

Chuyến thiện nguyện đến với bà con xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.
Có những điều rất đỗi nhỏ bé mà trong cuộc sống thường nhật có thể chúng ta không nhận ra, nhưng lại vô cùng trân quý trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Chuyến thiện nguyện tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (nay là xã Cốc Lầu), tỉnh Lào Cai năm 2024 và chuyến thiện nguyện tại Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) năm 2025 là những chuyến đi mà chị Quyên thực hiện được những điều như thế.
Khi đoàn thiện nguyện đến thôn Nậm Tông thì bà con vẫn đang phải ở trong lán dựng tạm. Mưa lũ lúc đó khiến nhiều hộ gia đình mất trắng nhà cửa và người thân. Nhìn mất mát của bà con trước mưa lũ, cả đoàn ai cũng nặng trĩu, chỉ mong sao thiên tai bớt khắc nghiệt để bà con sớm trở lại cuộc sống bình yên.

Chuyến thiện nguyện tại thôn Nậm Tông năm 2024.
Năm 2025, trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại Phú Yên khiến nhiều gia đình rơi vào cùng cực. Đây cũng là chuyến đi để lại nhiều cảm xúc nhất cho đoàn thiện nguyện của chị Quyên.
“Khi nhận được thông tin lũ lên cao, nhà ngập khắp nơi. Ngay lập tức, tôi kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè và các nhà hảo tâm. Sau rất nhiều khó khăn để chuẩn bị hàng cứu trợ, đặc biệt là ca nô và phương tiện vận chuyển ca nô vào vùng lũ, tôi và các bạn trong đoàn thiện nguyện đã bàn nhau mang ca nô đi ngay trong đêm 19-11 để hỗ trợ bà con. Tổng số có 2 chuyến đi vào Phú Yên. Chuyến đầu tiên gồm xe và container chở theo ca nô và nhu yếu phẩm. Chuyến thứ hai tôi cùng đội sửa xe máy miễn phí của Thanh Hóa mang theo 3 tấn gạo và 90 triệu đồng tiền mặt quyên góp được để trao tới tay bà con”, chị Quyên chia sẻ.

Hành trình đến với bà con Phú Yên năm 2025.
Tấm lòng của chị Quyên đã khiến vợ chồng em Trần Quốc Võ và Phùng Thị Bích Hà, lái xe của Công ty Thiện Tâm, cũng là những người con của Phú Yên, vô cùng cảm động. Dù đã có lịch chở hàng, nhưng vợ chồng em Võ quyết định hỗ trợ chuyến container 0 đồng để giúp chị Quyên vận chuyển hàng vào với bà con. “Chị Quyên là tấm gương về tinh thần tương thân tương ái. Chúng em rất xúc động trước tấm lòng của chị đối với bà con Phú Yên, nên đã quyết định đồng hành cùng chị đưa nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ”, em Bích Hà chia sẻ.
Mỗi mùa lũ đến, bước chân của chị Quyên và nhóm vẫn đi về phía bà con, mang theo tấm chân tình yêu thương ấm áp “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mong bà con vơi bớt phần nào gánh nặng thiên tai.

Những chuyến thiện nguyện tiếp nối từ những bước chân không biết mệt mỏi của chị Quyên và nhóm.
Ngày ngày, công việc cơ quan, công việc gia đình không ngơi nghỉ, nhưng tấm lòng thiện nguyện của chị Quyên vẫn luôn cháy bỏng, giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, người phụ nữ ấy vẫn không quên những mảnh đời khó khăn, vẫn bằng mọi cách để làm công việc ấy đều đặn.
Lòng thương người của chị Quyên đã truyền cảm hứng cho những thành viên trong gia đình. Mỗi lần chuẩn bị các chuyến thiện nguyện, hai bên bố mẹ, chồng, các con mỗi người một tay giúp chị chuẩn bị hàng hóa, phân loại quần áo, thực phẩm đóng thành từng gói thật cẩn thận để trao tặng bà con. Chị nói rằng, của cho không bằng cách cho. Chị muốn những món quà đến tay bà con theo một cách trọn vẹn nhất, để trong lúc khó khăn, bà con luôn có được sự động viên kịp thời và ấm áp nhất.
Giữa cuộc sống mưu sinh bộn bề, ai cũng mong muốn mình được thảnh thơi, nhàn nhã, thế nhưng, vẫn có những người như chị Quyên, giữa bao bộn bề ấy, hằng ngày vẫn tranh thủ từng phút giây cố gắng sắp xếp thời gian dành cho những hoàn cảnh khó khăn, mong cho những phận đời vơi bớt cực nhọc, thắp sáng tương lai của họ bằng niềm tin rằng “sống là biết cho đi”.











