Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Đó là phương châm hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Bạn thương nhau TP Đà Nẵng. Từ tấm lòng muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những em học sinh vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn, CLB được thành lập và không ngừng lớn mạnh. Gần 10 năm nay, CLB đã vận động các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hàng chục điểm trường ở vùng cao khu vực miền Trung cho các em học tập.

CLB Bạn thương nhau tặng quà cho các em học sinh tại lễ khánh thành điểm trường Tắc Rối.

CLB Bạn thương nhau tặng quà cho các em học sinh tại lễ khánh thành điểm trường Tắc Rối.

Anh Nguyễn Bình Nam - Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau cho hay, CLB được thành lập vào năm 2010, lúc đầu có 15 thành viên thuộc các Cty, doanh nghiệp nhỏ hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau thời gian tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, CLB được nhiều người có chung con tim thiện nguyện tham gia và đến nay CLB đã có hơn 50 thành viên ở khắp khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ban đầu, CLB chủ yếu giúp đỡ những gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở đồng bằng Quảng Nam. Cho đến đầu năm 2011, trong một lần công tác gần điểm Trường Nước Ui (Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, H. Nam Trà My, Quảng Nam), nhận thấy trường đã xập xệ, bàn ghế hư hỏng hết nên các thành viên trong nhóm rất xót và thống nhất sẽ vận động để xây dựng ngôi trường này kiên cố hơn. Tháng 6-2013 ngôi trường hoàn thành, bàn giao gồm 2 phòng học với số tiền hơn 200 triệu đồng. Tại buổi khánh thành, nhìn thấy những nụ cười tươi rói, niềm hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt các em học sinh vùng cao khiến các thành viên trong CLB rất hạnh phúc, muốn dành nhiều tình cảm hơn cho các em nơi đây.

Gần 10 năm hoạt động, CLB Bạn thương nhau đã xây dựng được hàng chục điểm trường ở nhiều tỉnh khu vực miền Trung, riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hơn 10 điểm trường. Mới đây, ngày 6-10, CLB phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, Trường Mẫu giáo Phong Lan (xã Trà Tập, H. Nam Trà My) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Tắc Rối tại thôn 3 (xã Trà Tập) trong niềm hạnh phúc của các em học sinh, phụ huynh, giáo viên lẫn các thành viên trong CLB. Tại buổi lễ, cô giáo Hồ Thị Tiền xúc động tâm sự: “Cách đây không lâu, lo “họa núi đè” nên 41 hộ dân làng Tắc Rối đã di dời về làng mới cách làng cũ chừng 2km. Vì vậy, các em học sinh phải học tạm tại nhà dân, điều kiện học rất khó khăn, thiếu thốn. Từ nay, học sinh đã được ngồi học dưới mái trường kiên cố, khang trang, đầy đủ tiện nghi, không còn phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi trời mưa nữa”.

Ông Võ Đăng Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT H. Nam Trà My xúc động bày tỏ, được CLB Bạn thương nhau giúp đỡ xây dựng kiên cố ngôi trường tại Tắc Rối là một món quà ý nghĩa rất lớn đối với vùng núi Nam Trà My. Ngoài điểm trường Tắc Rối, những năm qua được sự giúp đỡ và chia sẻ từ cộng đồng mà nhiều điểm trưởng lẻ ở huyện đã được xây dựng kiên cố, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng hiệu quả các ngôi trường, giảng dạy thật tốt để đáp lại những tình cảm mà CLB và các Mạnh Thường Quân đã dành cho huyện.

Anh Nam tâm sự, thật ra điểm trường Tắc Rối không nằm trong kế hoạch xây trường trong năm nay. Nhưng khi hay tin làng cũ Tắc Rối nguy cơ sạt lở rất cao, chính quyền địa phương đang huy động nhân dân di dời về làng mới và chưa có điểm trường cho các em học tập. Sau khi khảo sát, các thành viên trong CLB đã khẩn trương kêu gọi sự giúp đỡ từ các Mạnh Thường Quân để sớm xây dựng ngôi trường trước mùa mưa bão năm nay. Chỉ trong thời gian ngắn, CLB đã vận động được số tiền hơn 470 triệu đồng để xây trường.

“Sau những chuyến đi khảo sát, chúng tôi nhận thấy ở Quảng Nam, và đặc biệt ở miền núi H. Nam Trà My đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, học sinh thiếu đồ dùng học tập rất nhiều. Tuy điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy rất thiếu thốn nhưng các thầy cô nơi đây vẫn bám lớp, ân cần rèn luyện cho học sinh từng nét chữ đã khiến chúng tôi rất xúc động. Vì thế, chúng tôi đặc biệt dành tình cảm cho trẻ em vùng cao H. Nam Trà My. Và các Mạnh Thường Quân cũng nghĩ vậy, cứ mỗi lần kêu gọi cho H. Nam Trà My chúng tôi đều nhận được sự ủng hộ, đóng góp rất lớn. Ngôi trường chỉ là món quà nhỏ, điều mà chúng tôi mong đợi nhất là các giáo viên phải thực sự là những người thầy sống thực tâm, gieo con chữ giúp các em học sinh ở đây vươn lên học giỏi, thay đổi chính cuộc đời của mình”.

Cũng theo anh Nam, được cộng đồng quan tâm, chung tay giúp đỡ, nhiều năm trở lại đây, mỗi năm CLB có thể vận động xây dựng từ 3-4 điểm trường. Hiện CLB đang xây dựng điểm trường Măng Lùng (H. Nam Trà My) và sẽ hoàn thành sớm. Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều chương trình hướng về vùng cao như: “Bữa cơm miền núi”, “Sữa vùng cao”, “Én nhỏ vùng cao”, “Hướng về thầy cô và các bạn vùng cao”... Trong thời gian đến, CLB sẽ tiếp tục hành trình giúp đỡ các em học sinh ở khu vực miền Trung, và đặc biệt là ở miền núi Quảng Nam” - anh Nam trải lòng.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_214293_song-la-cho-dau-chi-nhan-rieng-minh.aspx