Sống là để gieo điều tử tế
Cuộc sống này không ai biết trước được mình sẽ sống bao lâu, nhưng ai cũng có quyền chọn cách sống cho mình. Có người chọn sống an yên, có người theo đuổi đỉnh cao danh vọng, lại có người chỉ mong một cuộc đời đủ đầy cho gia đình. Nhưng giữa muôn hình vạn trạng ấy, có một lối sống luôn khiến người ta kính trọng và nhớ mãi: đó là sống để gieo điều tử tế.

Tử tế không phải điều gì to tát. Đó là cách ta nói lời cảm ơn chân thành, là hành động lặng lẽ giúp người mà không mong đáp lại, là dừng lại một chút giữa vội vã để san sẻ yêu thương. Khi sống tử tế, ta không chỉ đẹp lên trong mắt người khác, mà còn nuôi lớn chính tâm hồn mình.
Cuộc sống trôi nhanh hơn ta tưởng. Mới đó còn là đứa trẻ tung tăng đến trường, ngoảnh đi ngoảnh lại đã là người lớn bận rộn với trăm thứ lo toan. Mỗi ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Có người chạy mãi với guồng quay công việc, có người mải mê kiếm tiền, có người chỉ mong được sống yên ổn qua ngày. Nhưng ít ai dừng lại để tự hỏi: “Mình đang sống vì điều gì?”
Thật ra, sống không chỉ là ăn no, mặc ấm hay có đủ vật chất. Cuộc đời này có ý nghĩa hơn nhiều khi ta sống không chỉ cho riêng mình. Sống có ích cho cộng đồng - nghe có vẻ to lớn, nhưng đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc rất nhỏ.
Là khi bạn dừng xe nhặt rác ven đường. Là lúc bạn mở lòng giúp đỡ người lạ bị lạc đường, hay đơn giản là chừa lại phần ăn ngon cho người thân trong nhà. Là khi bạn không quay lưng trước cảnh ai đó gặp khó khăn, mà sẵn sàng hỏi: “Tôi giúp gì được không?”
Chẳng ai bắt ta phải làm những điều lớn lao, nhưng nếu mỗi người đều sống tử tế, sống có ích một chút, thì xã hội này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
Đôi lúc, một hành động nhỏ của bạn lại có thể làm ấm lòng người khác cả một ngày. Một lời động viên, một sự chia sẻ, hay chỉ là sự lắng nghe - tất cả đều mang sức mạnh mà ta không ngờ tới.
Cuộc đời ngắn thật. Ngắn đến mức không nên phí hoài vào việc giận hờn, ích kỷ hay thờ ơ với nhau. Hãy sống sao để dù đi đâu, ta cũng để lại chút ấm áp. Sống sao để khi nhớ lại, ta không tiếc nuối vì đã sống vô ích giữa bao người đang cần mình.
Và biết đâu, chính lúc bạn sống vì cộng đồng, là lúc bạn tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/song-la-de-gieo-dieu-tu-te-a28623.html