Sống một mình, người phụ nữ 72 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không còn tiền điều trị

Sau khi con gái út qua đời do tai nạn đuối nước, bà Lê Thị Lục (72 tuổi) sống một mình. Hơn một năm điều trị ung thư vú, bệnh có dấu hiệu di căn trong khi số tiền vay để chữa bệnh chưa thể trả, bà Lục không còn tiền để tiếp tục điều trị.

Căn nhà của bà Lục nằm ở cuối thôn Tiền Phong, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh. Trong nhà gần như không có tài sản đáng giá, ngoài chiếc xe đạp cũ đã theo bà nhiều năm. Trên chiếc bàn nhỏ là thuốc, giấy tờ khám bệnh cùng những vật dụng bà thường mang theo mỗi lần đến bệnh viện.

Bà Lục bật khóc vì đổ bệnh nhưng không có điều kiện chạy chữa

Bà Lục bật khóc vì đổ bệnh nhưng không có điều kiện chạy chữa

Bà Lục từng có gia đình với 3 người con: 2 trai, 1 gái. Sau khi vợ chồng ly hôn, bà mang theo cô con gái vào miền Nam làm thuê kiếm sống nhưng không may con gái bà đã qua đời do tai nạn đuối nước. Từ đó, bà Lục sống một mình, tự lo cuộc sống hằng ngày. 

Khoảng một năm rưỡi trước, bà bắt đầu đau tức ngực trái, sau đó xuất hiện hạch. Không chịu được những cơn đau, bà bắt xe đi khám tại một bệnh viện ở TPHCM và được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Biết mình mắc bệnh nên bà quay trở về quê nhà để điều trị. Sau khi được phẫu thuật cắt một bên vú trái, bà tiếp tục được bác sĩ chỉ định điều trị truyền hóa chất tại khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh). Cũng từ đó, khoảng một tháng một lần, bà lại tự bắt xe đến bệnh viện điều trị.

Căn bệnh ung thư vú khiến bà Lục chống chọi trong bất lực

Căn bệnh ung thư vú khiến bà Lục chống chọi trong bất lực

“Biết bệnh thì phải chữa. Tôi chỉ mong bệnh đỡ, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó. Nhưng cơn đau cứ kéo dài, lắm lúc tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được”, bà Lục nói.

Đến nay, bà đã chi khoảng 50 triệu đồng cho phẫu thuật và điều trị. Không có tiền dành dụm, bà phải nhờ anh em vay giúp. Người góp một ít, người hỗ trợ một ít để có tiền chữa bệnh. Những khoản vay này đến nay bà vẫn chưa thể trả.

Mỗi tháng vào viện điều trị một lần, bà Lục phải tự lo tiền xe và các khoản chi phí ngoài bảo hiểm

Mỗi tháng vào viện điều trị một lần, bà Lục phải tự lo tiền xe và các khoản chi phí ngoài bảo hiểm

Bà chia sẻ, qua những lần khám gần đây, bác sĩ phát hiện bệnh của bà Lục có dấu hiệu di căn sang ngực phải. Sức khỏe bà yếu đi, những cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn.

Có lúc đang ngồi, bà chóng mặt, choáng váng, phải nghỉ một lúc lâu mới có thể đứng dậy. “Nhiều hôm đau quá, tôi phải bò dưới nền nhà. Muốn đi đâu cũng không đi nổi, đứng lên là choáng”, bà kể.

Những ngày còn khỏe, bà Lục tự nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Khi mệt, bà nằm nghỉ, những việc cần thiết phải chờ lúc đỡ đau mới cố gắng làm.

Tài sản trong nhà bà Lục không có vật dụng gì đáng giá

Tài sản trong nhà bà Lục không có vật dụng gì đáng giá

Mỗi tháng một lần đi viện, bà phải tự lo tiền xe và các khoản chi phí ngoài bảo hiểm. Trong khi số tiền đã vay để điều trị chưa trả được, bệnh có dấu hiệu tiến triển và những đợt điều trị tiếp theo vẫn còn phía trước.

“Anh em thương tôi nhưng ai cũng khó khăn. Tôi cũng ngại vay mãi. Giờ bên ngực phải lại nổi hạch, sắp tới còn phải điều trị tiếp, tôi không biết lấy đâu ra tiền. Bây giờ tôi chỉ mong có tiền đi viện, có thuốc uống. Nhiều lúc đau quá, muốn có chút tiền mua thuốc giảm đau cũng khó. Số tiền vay nợ mọi người không biết bao giờ tôi mới trả được”, bà Lục chia sẻ.

Gia đình bà có 6 anh chị em, nay chỉ còn 4 người. Anh em thương bà nhưng đều đã có gia đình riêng, cuộc sống còn khó khăn nên chỉ có thể hỗ trợ phần nào.

“Hiện bà có 2 người con trai. Một người rời quê đi nơi khác, lâu nay không liên lạc được. Người còn lại đã lập gia đình, từ nhỏ sống với bố nên cũng chưa có điều kiện gần gũi, chăm sóc mẹ”, người thân bà Lục cho biết.

Một mình bà Lục sống trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn

Một mình bà Lục sống trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Hữu Đồng, Chủ tịch UBND xã Hương Đô, cho biết bà Lục là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

“Trước đây bà có chồng, nhưng hiện nay sống một mình trong căn nhà nhỏ. Tuổi đã cao lại mắc bệnh ung thư vú, không có tiền để tiếp tục điều trị nên cuộc sống rất khó khăn. Địa phương mong các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay hỗ trợ để bà có thêm điều kiện chữa bệnh, vượt qua giai đoạn này”, ông Đồng nói.

Nhìn người phụ nữ 72 tuổi ngồi tựa vào tường, thân hình gầy đi trông thấy sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật lại sống một mình, không có nguồn thu nhập ổn định và số tiền vay chữa bệnh chưa thể trả, không ít người xót xa. Lúc này, bà Lục đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có thêm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh.

Bạn đọc giúp bà Lê Thị Lục có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.228 (bà Lê Thị Lục)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Lục theo địa chỉ: thôn Tiền Phong, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0396.640.353

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn.

Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/song-mot-minh-nguoi-phu-nu-72-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-khong-con-tien-dieu-tri-2546030.html