Sống trong sợ hãi

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) mới đây cho rằng, trẻ em đang phải trả giá đắt nhất trong cuộc xung đột tại Trung Đông và ít nhất 100 triệu trẻ em ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này đang đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng.

Các bức ảnh và video ghi lại hiện trường vụ tấn công trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab, miền Nam Iran, trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel mà tờ The Guardian công bố cho thấy, các cửa sổ kính của trường học đã bị thổi bay bởi sức mạnh của vụ nổ và những tấm rèm cửa bị rách nát treo lủng lẳng trên khung. Một người đàn ông đau khổ đứng giữa đống đổ nát của ngôi trường, tay vẫy những cuốn sách giáo khoa khi lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát. Ông hét lên: “Đây là sách vở của những đứa trẻ đang nằm dưới đống đổ nát này, dưới đống gạch vụn này”.

Trước đó, trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, tên lửa đã tấn công trường Shajareh Tayyebeh khi giờ học buổi sáng đang diễn ra, khiến gần 170 học sinh thiệt mạng.

Thảm kịch xảy ra tại trường tiểu học Shajareh Tayyebeh củng cố đánh giá của ông Ahmad Alhendawi, Giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của tổ chức Save the Children, rằng trẻ em trên khắp Trung Đông đang bị cuốn vào một cuộc chiến tranh tàn khốc và là một trong những đối tượng phải trả giá đắt nhất. Theo Save the Children, đây là cuộc xung đột lan rộng nhất ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ, với gần 200 trẻ em thiệt mạng chỉ trong 5 ngày đầu tiên và ít nhất 100 triệu trẻ em ở các quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp đang đối mặt với nỗi sợ hãi, đau khổ ngày càng sâu sắc, cùng với đó là nguy cơ bị tổn hại về thể chất và phải di tản.

Trẻ em ở vùng xung đột chịu nhiều hậu quả nặng nề. Ảnh minh họa: REUTERS

Trẻ em ở vùng xung đột chịu nhiều hậu quả nặng nề. Ảnh minh họa: REUTERS

Trong bối cảnh nhiều trường học ở Trung Đông đóng cửa, trẻ em buộc phải ở trong nhà và các gia đình cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con em họ. Đây cũng là lần đầu tiên một số em phải đối mặt với những vụ nổ làm rung chuyển nhà cửa và chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi cuộc chiến đều là cuộc chiến chống lại trẻ em, và như mọi khi, chúng ta thấy trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trẻ em đang sống trong sợ hãi, bị mắc kẹt giữa làn đạn của cuộc chiến dành cho người lớn này... Trẻ em không bao giờ được coi là “vật thế chấp”... Chiến tranh có luật lệ và trẻ em phải được miễn trừ khỏi mọi cuộc xung đột”, ông Alhendawi nhấn mạnh.

Save the Children cho rằng phải nỗ lực hết sức để bảo vệ trẻ em trong cuộc chiến mà chúng không tạo ra. Chỉ có ngoại giao mới có thể ngăn chặn thêm đau khổ cho thường dân và tạo điều kiện an ninh lâu dài cho trẻ em trên toàn Trung Đông. Tổ chức phi chính phủ này cũng khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức giảm leo thang và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, trong đó thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự như trường học, bệnh viện... phải được bảo vệ trước các cuộc tấn công. Việc sử dụng vũ khí nổ ở các khu vực đông dân cư có nguy cơ gây hại nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ em, cần phải tránh bằng mọi giá.

Trong tuyên bố liên quan đến vụ không kích nhằm vào ngôi trường nói trên ở Iran, Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh rằng trẻ em phải được bảo vệ khỏi chiến tranh và không được phép trở thành “nạn nhân ngoài ý muốn” trong xung đột Trung Đông.

Chừng nào các cuộc giao tranh chưa chấm dứt, vô số trẻ em ở “chảo lửa” Trung Đông sẽ còn phải sống trong sợ hãi.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/song-trong-so-hai-1029229