Sống với 108 cung bậc cảm xúc

Đến ngày 15-9-2024 là đúng 3 năm TP HCM kết thúc đợt giãn cách xã hội cuối cùng bởi đại dịch COVID-19 (15.9.2021-15.9.2024). Nhân dịp này, NXB Hội Nhà văn ra mắt tác phẩm '108 ngày sống trong giãn cách' với thể loại nhật ký của nhà báo Từ Nguyên Thạch

Nhà báo Từ Nguyên Thạch giải thích về con số "108 ngày" như sau: 31-5-2021 là ngày đầu tiên TP HCM chính thức thực hiện giãn cách xã hội. Đợt giãn cách đầu tiên này kéo dài 15 ngày. Sau đó, chính quyền quyết định gia hạn rồi lại gia hạn, với tổng cộng 6 lần. Đợt gia hạn cuối kết thúc vào ngày 15-9-2021. Như vậy, TP HCM có tổng cộng 108 ngày giãn cách xã hội.

Tác giả Từ Nguyên Thạch chia sẻ: "Đến nay, đại dịch đã đi qua được 3 năm. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau vẫn thấy nỗi kinh hoàng còn đó. Thống kê cho thấy đại dịch đã cướp đi mạng sống của 19.786 người dân ở TP HCM và làm lây nhiễm cho 511.981 người - theo số liệu chính thức được Bộ Y tế công bố. Còn trong cả nước, số tử vong là khoảng 43.000 người".

Đại dịch COVID-19 trên thực tế đã bước vào từng gia đình ở thành phố và gieo rắc biết bao nỗi kinh hoàng, đến giờ gần như vẫn chưa phai mờ dưới lớp bụi thời gian. Mỗi gia đình là một câu chuyện đầy bất trắc chưa được kể trong những ngày giãn cách.

Tác phẩm “108 ngày sống trong giãn cách” của nhà báo Từ Nguyên Thạch

Tác phẩm “108 ngày sống trong giãn cách” của nhà báo Từ Nguyên Thạch

"108 ngày sống trong giãn cách" là một trong những câu chuyện ấy được viết ra, lấy thực tế từ chính gia đình tác giả. Đó là khoảng thời gian sống trong 108 cung bậc cảm xúc với những trải nghiệm ám ảnh, sợ hãi, đôi khi tuyệt vọng và cuối cùng là niềm kiêu hãnh.

Đọc tác phẩm, nhà văn - bác sĩ Nguyễn Hoài Nam nhận xét: Từ các câu chuyện giản dị, thân tình, bi thương, gắn bó của những người thân trong gia đình tác giả tới các dữ liệu diễn ra ngoài xã hội, trên đường phố, trong siêu thị, từng con hẻm, thậm chí cả chiếc lá xanh ở ngoài cửa sổ, đã tạo nên một bức tranh với các gam màu đa dạng trong một hoàn cảnh cực kỳ điển hình. Những người từng sống, từng trải qua tháng ngày giãn cách tại TP HCM trong cơn địa chấn COVID-19 hẳn đã bắt gặp chính mình trong các trang viết của Từ Nguyên Thạch.

Các cơn lo lắng thắt tim khi đọc tin tức; sự giật mình thon thót trong giấc mơ với tiếng còi xe cứu thương hú không ngớt ngoài đường; các khái niệm lần đầu tiên được phổ biến rộng rãi trong thời gian rất ngắn khiến người ta dần quen thuộc: ngoáy mũi, cách ly, tiêm ngừa vắc-xin, cứu trợ, F1-F2, kit test, hàng thiết yếu, phiếu đi chợ, đi chợ giùm, vùng xanh… đã hoàn thiện đầy đủ bức tranh ấy.

Nhật ký "108 ngày sống trong giãn cách" không chỉ ghi nhận diễn biến của đại dịch COVID-19 mà còn lưu giữ những ký ức đau thương cùng với sự dũng cảm của hàng vạn người dân TP HCM khi đương đầu với cơn cuồng phong đại dịch.

"Những dòng nhật ký này trước hết xin được gửi đến hàng vạn linh hồn người đã mất trong đại dịch. Và nếu được, xin làm chiếc khăn lau đi nỗi buồn, mang lại chút ấm áp cho hàng vạn người dân TP HCM có người thân vĩnh viễn ra đi. Rồi vết thương lại lành, Sài Gòn - TP HCM bước ra mùa đại dịch đi tới với nụ cười kiêu hãnh trên môi" - nhà báo Từ Nguyên Thạch bày tỏ.

Từ Nguyên Thạch nguyên là nhà giáo, sau đó ông công tác tại các báo Người Lao Động, Pháp Luật TP HCM. Ngoài viết báo, ông còn làm thơ, viết văn, kịch bản sân khấu và kịch bản phim. Hiện ông sống và làm việc ở TP HCM.

Bài và ảnh: ÂN THÔNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/song-voi-108-cung-bac-cam-xuc-196240908213027092.htm