Soobin hát xẩm, đánh đàn bầu cùng bố là NSND Huỳnh Tú
Soobin mang hát xẩm, đàn bầu đến concert solo tối 26/5. Điểm nhấn của đêm nhạc là màn hát xẩm cùng bố - NSND Huỳnh Tú, khoảnh khắc bật khóc khi song ca với JustaTee và loạt tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ tlinh, Binz, Rhymastic.

Tối 25/5, đêm đầu tiên của Soobin Live Concert: All-Rounder diễn ra tại Nhà thi đấu Quần Ngựa (Hà Nội) thu hút hàng nghìn khán giả. Đây là concert solo đầu tiên của Soobin, do chính nam ca sĩ lên ý tưởng và cùng ê-kíp tổ chức thực hiện trong nhiều tháng.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, quy tụ đội ngũ sản xuất từ concert Anh trai vượt ngàn chông gai như đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji...

Concert được mở đầu bằng những phần trình diễn mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Các bản phối mới của Luật anh, Đã đến lúc, BlackJack, Superstar và Hey được sắp xếp liên tục, đẩy không khí tại sân khấu lên cao trào. Đặc biệt, ca khúc Superstar có màn dance break ấn tượng, khác bản phối trong show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nam ca sĩ nhiều lần thay đổi vị trí biểu diễn, di chuyển giữa các sân khấu phụ được bố trí trong khu vực khán giả để dễ tương tác trực tiếp.

Sau phần mở đầu bùng nổ, Soobin chuyển mạch sang những bản ballad quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi anh. Các ca khúc Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Tháng năm, Xin đừng lặng im được thể hiện liên tục trong hơn 20 phút.


Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đêm diễn là màn song ca giữa Soobin và JustaTee - người anh thân thiết đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng đầu sự nghiệp. Giọng ca Dancing in the dark đã không kìm được cảm xúc, bật khóc trên sân khấu.


Rhymastic, tlinh, Binz là những khách mời biểu diễn cùng Soobin trong concert đầu tiên của sự nghiệp.

Một bất ngờ lớn của chương trình là phần biểu diễn mang đậm âm hưởng dân gian, khi Soobin xuất hiện cùng bố - NSND Huỳnh Tú - trong tiết mục hát xẩm và đàn bầu. Hai cha con thể hiện Mục hạ vô nhân và Ngồi tựa mạn thuyền, tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ ngay giữa sân khấu hiện đại.



Phần dàn dựng phối hợp nhịp nhàng giữa nhạc cụ dân tộc, chất liệu truyền thống và ánh sáng sân khấu của bố con Soobin và rapper Binz.

Ở chặng cuối chương trình, Soobin tiếp tục biến hóa với các ca khúc mang âm hưởng đương đại như Dancing in the dark, Lặng, Sẽ quên em nhanh thôi, Sunset in the city, Day dream và Beautiful monster. Ca khúc Dancing in the dark, anh mời diễn viên Yên Đan cùng khiêu vũ.

Concert kết thúc bằng bản nhạc mới Ai cũng phải lớn, được Soobin thể hiện trong bối cảnh hình ảnh tuổi thơ và hành trình nghệ thuật của chính anh được chiếu trên màn hình Led phía sau. Ca khúc khép lại hành trình nhiều cảm xúc trên sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp solo của nam ca sĩ. Concert đêm 2 tiếp tục diễn ra vào ngày 27/5 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.