'Sốt xình xịch' trào lưu cắm cành vải thành hoa
Giữa mùa vải đang rộ đỏ cả các chợ lớn nhỏ miền Bắc, một trào lưu bất ngờ nổi lên, khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - cắm cành vải tươi vào bình như hoa trang trí, vừa đẹp, vừa lạ, lại… ngọt ngào theo đúng nghĩa đen.
Thay vì mua vải để ăn như mọi năm, năm nay, nhiều người chọn mua cành vải to, nhiều quả, còn nguyên lá, không chỉ vì ngon, mà để về cắm bình trưng như một bó hoa mùa hè.
"Cành vải đỏ rực, xen kẽ lá xanh mướt, khi được cắm vào lọ thủy tinh hoặc bình gốm men trắng lại có một nét duyên quê đầy thẩm mỹ. Vừa giản dị, vừa nổi bật", chị Thanh Hải (29 tuổi, Bắc Giang) chia sẻ.
Theo chị Hải, cành vải trông đơn giản vậy nhưng khi lên hình đẹp không thua gì hoa nhập. Nhìn vừa mát mắt vừa có cảm giác sum vầy, sung túc. Màu đỏ xen lẫn chút màu xanh của trái vải cùng sự chen chúc, trĩu quả, cũng chúng khiến nhiều người phải ngẩn ngơ.

Bình "hoa vải" do chính tay chị Thanh Hải cắm. Ảnh: NVCC.
"Nhà tôi ở Bắc Giang nên sẵn vải ở vườn. Vải chín là cả gia đình ra vườn bẻ vải ăn luôn tại gốc cây. Thích thì bẻ một vài cành mang về nhà cắm vào lọ, đặt trên bàn trong phòng khách. Mỗi lần đi ra đi vào là ngắm, thèm thì lại "tiện tay" hái một quả ăn luôn….", chị Hải nói thêm.
Trên mạng xã hội, cành vải nhiều quả cũng đang được rất nhiều người rao bán. Nhiều mức giá được đưa ra từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/cành vải, tùy cành to - nhỏ. Ngoài ra cũng có người bán cành vải theo từng bó ngắn, với giá khoảng 140.000 - 160.000 đồng/bó.
"Mỗi người một kiểu. Người chọn bình gốm mộc, người chọn lọ thủy tinh dài cổ, người cắm cùng hoa dại, có người còn rắc thêm lá bạc hà, vài nhánh lavender để tăng phần thơm mát….", chị Mai Linh (39 tuổi), một người bán cành vải online cho biết.

Cành vải được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Chị Mai Linh cũng cho hay, đây là năm nay đầu tiên chị bán cành vải. Trào lưu này cũng đã có từ một vài năm trước, nhưng năm nay bắt đầu "nở rộ". "Cái đẹp này không cần sang chảnh gì cả, chỉ cần đúng mùa. Nhìn bình vải mà thấy cả quê hương trong đó", chị Mai Linh nói thêm.
Chị Thu Thủy (42 tuổi, Hà Nội) người "nghiện" cắm hoa từ cành vải chia sẻ, nếu biết cách, có thể biến cành vải thành đạo cụ chụp ảnh cực đẹp. Các bộ ảnh "bên cành vải" mang phong cách vintage khiến ai nhìn vào cũng sẽ phải "xuýt xoa".

Cành vải đây gây "sốt" mạng xã hội. Ảnh: Khánh Hường.
Chị Thủy cũng chia sẻ mẹo nhỏ khi "chơi vải" thay hoa như sau:
Chọn cành tươi, quả đều, không rụng cuống.
Nên dùng bình gốm, bình thủy tinh cổ cao để giữ cành đứng đẹp.
Tránh nơi quá nóng hoặc có ánh nắng trực tiếp để vải không bị hỏng nhanh.
Có thể kết hợp vài nhành hoa nhỏ như cúc, thạch thảo hoặc lá bạc hà để tạo điểm nhấn.