Southgates đã đạt 'cực hạn' với tuyển Anh

Euro 2024 đã đi qua nhưng đối với người Anh giải đấu lớn nhất châu Âu còn rất lâu mới có thể nguôi ngoai. HLV Southgates cho thấy ông đã đạt 'cực hạn' của mình khi hai lần về nhì tại Euro với lối chơi thiếu thuyết phục khi chỉ đạo đội hình toàn sao của tam sư.

Tuyển Anh đã thất bại một lần nữa ở chung kết của một kỳ Euro. Đây là lần thứ 2 liên tiếp mà tam sư chỉ có thể đi qua mà không thể nâng cao chiếc cúp bạc. Nhiều cổ động viên Anh an ủi nhau rằng thất bại lần này “đỡ cay đắng” hơn khi tuyển Anh thua ngay trong 90 phút chứ không tiếc nuối trên chấm penalty 4 năm trước.

Nhưng sự thất vọng thì có lẽ đã gấp đôi đối với Southgates khi sự bảo thủ và có chút bạc nhược trong lối chơi đã khiến cho ông không thể chinh phục danh hiệu cho đến thời điểm hiện tại. Trước trận chung kết vừa qua, tuyển Anh đã có 58 năm không có danh hiệu, một quảng thời gian dài đối với đất nước sở hữu giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh Premier League. Southgates được kỳ vọng sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở lần thứ 2 liên tiếp thi đấu ở chung kết Euro, nhưng tất cả chỉ là sự vô hồn đến khó hiểu trong lối chơi.

HLV Southgates đã đạt "cực hạn" của mình. Ảnh: Vietnamnet.vn

HLV Southgates đã đạt "cực hạn" của mình. Ảnh: Vietnamnet.vn

Nếu nhìn lại cả kỳ Euro vừa qua, tuyển Anh thực sự không có sự sắc sảo nào khi các chiến thắng đều đến từ sự tỏa sáng của các cá nhân. Nhưng các ngôi sao của tuyển Anh cũng có sự tỏa sáng tương đối hạn chế khi Bellingham và Kane là hai người có được số bàn thắng nhiều nhất khi mỗi cầu thủ có được 2 bàn. Còn lại, hàng công của tuyển Anh chơi một cách vô hồn và thiếu sự gắn kết. Foden và Saka khi chơi dưới hệ thống của Southgates như những kẻ nghiệp dư. Foden chỉ còn là cái bóng của mình ở Manchester City.

Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League phải đến vòng bán kết mới có được bàn thắng, ngoài ra cầu thủ này chỉ có những tình huống đi bóng vô hại ở hành lang cánh trái. Saka cũng tương tự như thế khi cầu thủ thuộc biên chế Arsenal không tạo được dấu ấn gì ở Euro lần này. Ngoài ra, việc thiếu sự liên kết giữa Saka và Walker khiến cho cánh phải của tuyển Anh liên tục bị khoan thủng trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Điều khó hiểu là dù Saka và Foden chơi tệ nhưng HLV Southgates lại tin tưởng và kiên trì đến khó tin. Hai cầu thủ nói trên liên tục được sử dụng đá chính dù ngoài sân tuyển Anh vẫn còn có Palmer. Sự khó hiểu trong chiến thuật của HLV Southgates còn được thể hiện ngay cả trong triển khai lối chơi.

Tuyển Anh mắc kẹt giữ việc chơi tấn công áp đảo hay là phòng thủ chủ động khiến cho việc tổ chức tấn công không đủ hay và thủ liên tục thiếu người. Các phương án tấn công được thực hiện trong bối cảnh các cầu thủ tuyến trên không thể liên lạc với nhau. Cùng với đó, nhiều cầu thủ tấn công không có xu hướng tham gia phòng thủ khiến cho lực lượng tuyển Anh chuyển từ phòng thủ sang phòng ngự bị xô lệch hoàn toàn.

Đó là hình ảnh chung đầy thất vọng của tuyển Anh được duy trì từ Euro 2020 đến World Cup 2022 và bây giờ là Euro 2024. Việc chỉ dừng chân ở ngôi Á quân 2 lần liên tiếp, Southgates là HLV thành công nhất của tuyển Anh trong khoảng 20 năm trở lại đây. Nhưng HLV trưởng của tuyển Anh đã đạt đến "cực hạn" của mình với một lối chơi thiếu dứt khoát cũng như sự linh hoạt trong sử dụng con người. Việc quyết định từ chức có lẽ là quyết định tốt nhất cho tuyển Anh và cá nhân HLV Southgates trước những áp lực rất lớn từ người hâm mộ.

GIAI NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202407/southgates-da-dat-cuc-han-voi-tuyen-anh-1015819/