'Squid game' phần 2 sẽ khai thác những chi tiết còn bỏ ngỏ

Mặc dù đạo diễn Hwang Dong Hyuk từng không nghĩ đến việc làm tiếp phần 2 'Squid game' sau khi đã 'tiêu hao hết năng lượng' ở phần đầu tiên. Nhưng đến nay nam đạo diễn có vẻ đã thay đổi quyết định.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc JTBC Newsroom, người cầm trịch của “Squid game” đã bày tỏ mong muốn được thực hiện phần tiếp theo cho tác phẩm của mình dù trước đó ông nói đã “tiêu hao hết năng lượng cho bộ phim” và “chỉ nghĩ đến việc làm phần 2 đã thấy mệt”.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk từng chia sẻ, bản thân mất 6 cái răng trong quá trình làm “Squid game” cho thấy đây là công việc rất khó khăn.

Quyết định này có lẽ đến từ hiệu ứng quá thành công của phim trên toàn cầu. Chỉ sau hơn 2 tuần ra mắt, tựa phim sinh tồn của Hàn Quốc hiện đứng đầu danh sách phim được xem nhiều tại 90 quốc gia, bao gồm cả Mỹ. “Trò chơi con mực” đã tạo ra một sự bùng nổ về truyền thông cho nhiều diễn viên tham gia.

Tiềm năng của phần phim thứ hai vẫn còn rất lớn bởi nhiều chi tiết ở phần đầu mà khán giả tò mò có thể được khai thác thêm. Việc nam chính quay trở lại trước khi lên máy bay là vì điều gì? Cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) liệu có thực sự bị bắn chết? Và người anh trai Hwang In Ho (Lee Byung Hun) bí ẩn thế nào?

Anh em Hwang Jun Ho và Hwang In Ho sẽ là nhân vật chính cho phần 2?.

Trước đó, đạo diễn Hwang Dong Hyuk cũng từng phát biểu với CNN rằng, ông muốn làm xoáy sâu hơn vào câu chuyện quá khứ của hai anh em Hwang In Ho và Joon Ho cùng người đàn ông bí ẩn xuất hiện đầu phim (Gong Yoo thủ vai) vì những chi tiết này chưa được hé lộ trong phần đầu tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vulture, người đứng đầu nền tảng đang chiếu bộ phim - ông Bela Bajaria - tỏ ra lạc quan về tiềm năng của “Squid game” phần 2 nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Vậy nên khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi vào sự trở lại của tựa phim để hoàn thiện nốt những chi tiết bỏ ngỏ.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/squid-game-phan-2-se-khai-thac-nhung-chi-tiet-con-bo-ngo-post160830.html