Steve Jobs muốn được xem là một nghệ sĩ
Jobs không bao giờ xem bản thân mình chỉ như một doanh nhân. Ông chủ yếu xem bản thân như một nghệ sĩ, một người nổi loạn và một bậc thầy thông thái.
Hiếm có người nào hiểu Steve Jobs như kĩ sư phần mềm Andy Hertzfeld, một thành viên của nhóm phát triển ban đầu của Apple.
Hertzfeld thuật lại Steve Jobs tin mình là một người đặc biệt, một người được chọn. “Ông ấy nghĩ rằng có rất ít người đặc biệt - những người như Einstein và Gandhi và những bậc thầy mà ông ấy gặp ở Ấn Độ - và ông ấy là một trong những người đó”. Vào một dịp nọ, Steve Jobs thậm chí còn gợi ý bóng gió với Hertzfeld rằng ông đã được giác ngộ và khai sáng.

Brent Schlender và Rick Tetzeli, những người viết tiểu sử của ông, đã viết rằng Steve Jobs ngay từ khi còn bé đã cảm thấy mình là người có đặc quyền, “cảm ơn cha mẹ ông, những người nuôi dạy ông thành người tuyệt đối đặc biệt như niềm tin mà họ dành cho ông”.
Jobs không bao giờ xem bản thân mình chỉ như một doanh nhân. Một vài lần ông đã nhấn mạnh “Tôi không bao giờ muốn là một doanh nhân, bởi vì tất cả những doanh nhân tôi biết, tôi đều không muốn trở thành người giống như họ”.
Ông chủ yếu xem bản thân như một nghệ sĩ, một người nổi loạn và một bậc thầy thông thái. “Mỗi ngày trôi qua, công việc mà 50 người đang làm ở đây sẽ tạo ra một làn sóng khổng lồ xuyên suốt vũ trụ”.
Chính bằng những từ này, ông đã truyền động lực cho nhóm những nhà phát triển của mình. Ông truyền cảm hứng cho những nhân viên của mình bằng cách gieo vào đầu họ ý tưởng rằng họ không đơn thuần làm việc cho một công ty già cỗi, thiết kế và sản xuất những sản phẩm hữu ích cho người tiêu dùng, mà họ còn là một phần của một sứ mệnh vĩ đại hơn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/steve-jobs-muon-duoc-xem-la-mot-nghe-si-post1538257.html