Sự chân thành quý hơn món quà vật chất

Hằng năm, dịp Valentine để tôn vinh tình yêu đôi lứa, bạn bè khác phái. Trong ngày này, đôi lứa thường bày tỏ tình cảm bằng cách gửi cho nhau tấm thiệp, hoa hồng, sôcôla và một số quà tặng khác. Trước đây, Valentine là ngày lễ tình yêu ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng hiện ngày này được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.

Khách hàng lựa chọn quà Valentine tại một cửa hàng trên đường Võ Văn Tần, thành phố Đồng Xoài

Khách hàng lựa chọn quà Valentine tại một cửa hàng trên đường Võ Văn Tần, thành phố Đồng Xoài

Dịp này, anh Vũ Tuấn Anh đi xe máy gần 30km từ Chơn Thành sang thành phố Đồng Xoài để mua quà tặng bạn gái. Anh Tuấn Anh chia sẻ, anh và bạn gái đã gần 1 năm tìm hiểu nhưng chưa mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Anh dự định nhân dịp Valentine năm nay sẽ cầu hôn người yêu. “Năm trước, ngày Valentine do mới quen nên em chỉ tặng hoa và nói lời chúc mừng bạn gái. Năm nay, em muốn tặng cô ấy sôcôla và hoa hồng, sau đó bày tỏ tình cảm” - Tuấn Anh nói.

Một số sản phẩm quà tặng valentine trưng bày tại cửa hàng lưu niệm trên đường Võ Văn Tần, thành phố Đồng Xoài

Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, quà tặng ngày lễ tình nhân cũng đa dạng hơn, không chỉ sôcôla, hoa hồng, nhiều cặp đôi còn tặng nhau gấu bông, quần áo giày dép, đồ trang sức... Valentine cũng không còn là ngày của những người yêu nhau mà còn là dịp để vợ chồng, bạn bè khác giới quan tâm, thể hiện tình cảm. Chị Đỗ Hồng Giang ở thành phố Đồng Xoài cho biết: Em sẽ tặng người yêu áo đôi để cùng mặc đi chơi trong ngày lễ tình nhân. Chúng em quen nhau đã lâu, mấy năm trước tặng sôcôla và hoa hồng nên năm nay em sẽ gây bất ngờ bằng món quà này.

Một số sản phẩm quà tặng valentine trưng bày tại cửa hàng lưu niệm trên đường Võ Văn Tần, thành phố Đồng Xoài

Còn anh Trần Đăng Long ở thành phố Đồng Xoài nói: Mấy năm nay vào ngày 14-2, tôi đều mua hoa hồng tặng vợ và mời cả gia đình cùng đi ăn tối. Theo tôi, quà không quan trọng xa xỉ hay bình thường mà phải chân thành. Nếu thiếu điều này thì dù có sôcôla hay hoa hồng, đối phương cũng khó cảm nhận hết ý nghĩa trọn vẹn của ngày lễ tình nhân.Đồng quan điểm với anh Long, chị Quỳnh Lê ở thị xã Phước Long chia sẻ, món quà Valentine đến nay chị quý nhất là chiếc giá đọc sách của một người bạn thời đại học tặng nhân ngày 14-2. Giá đọc sách được làm từ sợi dây kẽm, uốn cong thành hình chữ cái tên chị và tên bạn chị lồng vào nhau, ở giữa là hình trái tim. Món quà này chứa nhiều tình cảm chân thành mà người bạn đã tặng. Đến giờ, dù đã trải qua nhiều năm nhưng đối với chị, chiếc giá đọc sách ấy vẫn là món quà chị luôn trân trọng.

Cửa hàng lưu niệm trên đường Võ Văn Tần, thành phố Đồng Xoài

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/su-chan-thanh-quy-hon-mon-qua-vat-chat-1339