Sự cố Nice-Marseille: Bộ mặt xấu xí của Ligue 1
Sự trở lại của người hâm mộ là để mang lại niềm vui cho bóng đá, cho không khí trên các khán đài, nhưng thay vào đó, họ chỉ mang đến sự xấu hổ, rắc rối và tàn nhẫn cho trận derby của Ligue 1.

Kasper Dolberg bước vào đường hầm, cởi bỏ áo đấu và lắc đầu một cách khó chịu. Phản ứng của tiền đạo đang khoác áo Nice phản ánh suy nghĩ của gần như tất cả mọi người đang xem.
Vẫn còn 15 phút nữa trong chuyến làm khách của Marseille tại Nice vào đêm Chủ nhật, nhưng tuyển thủ Đan Mạch, người có pha dứt điểm tuyệt đẹp để mở tỉ số vài phút trước đó, không bị thay ra hoặc bị chấn thương. Chỉ đơn giản là anh rời sân trong sự bực tức khi những diễn biến trên sân trở thành trò hề và xấu hổ cho bóng đá Pháp.
Nice châm ngòi rắc rối…
Sau 18 tháng không có người hâm mộ tại Allianz Riviera, trận derby của Nice với các đối thủ cùng bờ biển phía Nam nước Pháp là trận đấu sân nhà lớn đầu tiên của họ trước khán giả kể từ tháng 3/2020. Tuy nhiên, chính phần lớn đám đông đó đã gây ra mọi rắc trong suốt 75 phút thi đấu, khi chai lọ được ném vào các cầu thủ Marseille.
Một chai nước như vậy đã ném trúng cầu thủ Dimitri Payet của đội khách, người cũng không vừa khi ném trả lại về phía các ultras của Nice trước khi anh có hành động tương tự với chai thứ hai. Cùng tham gia với Payet còn có hậu vệ Alvaro Gonzalez và tiền vệ mượn từ Arsenal là Matteo Guendouzi, những người đã phản ứng dữ dội với đám đông khi Gonzalez sút bóng lên khán đài.
Hỗn loạn xảy ra sau đó. Các ultras của Nice nhảy qua các tấm biển quảng cáo, qua các hàng rào kim loại và vào sân để đối đầu với toàn đội Marseille. Rồi đến lượt các cầu thủ Nice, khi trung vệ Jean-Clair Todibo và Gerson của Marseille được can ngăn trong lúc các nhân viên vất vả ngăn chặn đám đông người hâm mộ Nice đang xô đổ các bảng quảng cáo điện tử. Điều đáng nói là một ultras của Nice đã xuất hiện trên trang nhất của tờ L’Équipe với hình ảnh không đẹp với cú tung chân nhằm vào Payet.

Khung cảnh hỗn loạn trong trận Nice-Marseille
Sau một thời gian ngắn bị gián đoạn, một làn sóng thứ hai của người hâm mộ tràn vào sân, làm dấy lên một cuộc ẩu đả khác giữa các cầu thủ và HLV của cả hai bên, trong đó HLV của Marseille, Jorge Sampaoli, trở thành tâm điểm. Sampaoli đã được Payet và ban huấn luyện kéo khỏi cuộc hỗn chiến, nhưng sau đó, một cuộc hỗn chiến khác nổ ra trong miệng đường hầm trước khi các cầu thủ tập trung bên ngoài phòng thay đồ của họ, với những cuộc tranh cãi tiếp tục kéo dài.
Hình ảnh về chấn thương của 3 cầu thủ Marseille nhanh chóng xuất hiện - những vết xước trên lưng Payet, vết máu trên cổ Luan Peres và dấu vết siết cổ trên cổ họng của Guendouzi. Trong khi đó, cả đội trưởng của Nice là Dante và chủ tịch CLB Jean-Pierre Rivere cố gắng trấn an những ultras khi các cầu thủ và nhân viên của Marseille rút vào phòng thay đồ của họ.
Chưa hết, Sampaoli nhanh chóng xuất hiện trở lại với chiếc ba lô và sẵn sàng rời đi, bất chấp việc kênh truyền hình mới của Ligue 1 là Amazon Prime thông báo trận đấu sẽ tiếp tục. Mặc dù Sampaoli có thể có những lí do ích kỷ để rời đi - đội bóng của ông bị dẫn trước 1-0 vào thời điểm đó - nhưng ông đã có hành động đúng đắn. Bất kì nỗ lực nào để tiếp tục trận đấu khi các ultras của Nice còn đó sẽ là ngu ngốc, có thể dẫn đến nhiều rắc rối hơn ngay cả khi Rivere khăng khăng rằng họ sẽ hành xử bình tĩnh.
Sau đó, khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện ở đường hầm, trận đấu được khởi động lại về mặt kĩ thuật trong một khoảnh khắc ngắn. Cầu thủ của Nice trở lại cùng với các trọng tài để chờ đợi một quả phạt góc họ không bao giờ được thực hiện, khi trọng tài Benoit Bastien thổi còi để bắt đầu lại trận đấu mặc dù thực tế là phía Marseille đã không còn xuất hiện. Các cầu thủ Nice thậm chí còn vỗ tay chào khán giả sau đó khi trận đấu chính thức khép lại. Thật kì lạ, Ban tổ chức Ligue 1 (LFP) khẳng định rằng Nice, ít nhất là lúc này, được công nhận thắng, mặc dù Marseille dự kiến sẽ phản đối quyết định này.
… và hậu quả
Sau đó, Rivere và người đồng cấp bên phía Marseille, Pablo Longoria, nhanh chóng lên tiếng, với việc Marseille đăng video về việc Longoria giải thích tình hình. “Chúng ta cần tạo tiền lệ cho bóng đá Pháp”, Longoria giải thích. “Trọng tài đã đứng về chúng tôi. Anh ấy khẳng định với chúng tôi rằng sự an toàn không được đảm bảo. Quyết định của anh ấy là hủy bỏ trận đấu, nhưng LFP đã quyết định bắt đầu lại trận đấu. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”.
Trong khi đó, Rivere khẳng định rằng, "ngọn nguồn mọi thứ là phản ứng của hai cầu thủ Marseille". Người đàn ông 63 tuổi tiếp tục: “Thật đáng thất vọng khi nó kết thúc như thế này. Mọi thứ khá rõ ràng. An ninh của Marseille lẽ ra không vào sân và đánh các cầu thủ của chúng tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao Marseille không bắt đầu lại trận đấu".

Một hình ảnh đáng xấu hổ: Một cổ động viên quá khích của Nice tìm cách tấn công Dimitri Payet của Marseille
Thật khó tin là trận derby miền Nam lại kết thúc vì những hành động không thể kiểm soát của hai bên. Nice đã chơi ấn tượng để dẫn trước 1-0, nhưng rất có thể, chiến thắng nhọc nhằn đó của họ sẽ bị tước bỏ vì những hình phạt được đưa ra. Việc đóng cửa sân vận động cũng có thể, rồi tiền phạt, trong khi việc trừ điểm có thể được tính đến, còn cầu thủ bị treo giò. Dự kiến phiên điều trần sẽ được tổ chức hôm nay.
Dĩ nhiên, Marseille cũng không vô tội, với một số cầu thủ của họ (Payet, Alvaro, Gerson) cũng có khả năng bị cấm thi đấu. Mặc dù việc ném các mảnh vỡ liên tục từ khán đài là điều không thể lí giải được và sự thất vọng của Payet là điều dễ hiểu, nhưng việc ném lại các vật thể vào đám đông là không chính đáng và luôn có khả năng châm ngòi cho cuộc bạo động sau đó. Thật đáng xấu hổ, Sampaoli cũng mất bình tĩnh và hơn 1 giờ sau đó ông vẫn không thôi.
Trên tất cả, vụ việc là một hình ảnh đầy xấu hổ và thảm họa cho bóng đá Pháp trong bối cảnh Ligue 1 ngày càng được chú ý sau khi Lionel Messi chuyển đến PSG. Ligue 1 đã hi vọng vụ chuyển nhượng sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tài trợ, các hợp đồng truyền hình nước ngoài và tăng cường đầu tư cho tất cả 20 đội bóng, nhưng những hình ảnh vừa xảy ra sẽ khiến điều đó càng khó khăn hơn đối với một giải đấu vốn đã bất ổn về tài chính. Điều đáng nói đối với Ligue 1 và LFP là những sự cố kiểu này không phải là mới. Chỉ hai tuần trước, người hâm mộ Montpellier đã ném các chai nước vào cầu thủ Marseille, làm một cầu thủ dự bị là Valentin Rongier bị chấn thương.
Nhìn chung, trong vài mùa giải gần đây, Marseille, Saint-Etienne, Montpellier, Lyon và nhiều đội bóng khác đều bị phạt vì các hành động bạo lực của người hâm mộ, bao gồm xâm phạm sân, hô hào chế giễu và đốt pháo sáng trên khán đài. Điều ngạc nhiên là những hình phạt nửa vời của LFP đã không thể thay đổi thái độ hoặc ngăn chặn bạo lực ngày càng bùng phát và thường xuyên này. Mặc dù các nhóm ultras không được tiếp cận các sân vận động trong hơn một năm, nhưng như đã thấy, vấn đề chỉ trở nên tồi tệ hơn. Rõ ràng, nếu LFP không có hành động thực sự chống lại những kẻ gây rối như vậy ngay bây giờ, thì những nhà tài trợ, nhà đầu tư và đài truyền hình mới, cũng như những người ủng hộ thực sự của tất cả các câu lạc bộ Pháp, cả mới và cũ, sẽ sớm hành động như Dolberg - đứng dậy, lắc đầu và bỏ đi.











