Sư đoàn 3, Quân khu 1: Hành quân về nguồn - Tiếp lửa truyền thống

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027), Sư đoàn 3 (Quân khu 1) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức chuyến hành quân về nguồn ý nghĩa tại tỉnh Gia Lai.

Chuyến công tác tập trung vào các hoạt động dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách và trực tiếp động viên lực lượng đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm). Qua đó, hành trình không chỉ lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp thêm niềm tin, ý chí để toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trở về cội nguồn để tiếp nối truyền thống

Gia Lai từ lâu đã được biết đến là vùng đất anh hùng, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi đây lưu giữ vô vàn những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng, từng chứng kiến biết bao mồ hôi, xương máu và hun đúc nên ý chí chiến đấu kiên cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

 Đoàn công tác Sư đoàn 3 và các đại biểu dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Đoàn công tác Sư đoàn 3 và các đại biểu dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Việc đoàn công tác trở lại chiến trường xưa - nơi Sư đoàn 3 Sao Vàng vinh dự được thành lập, chiến đấu và từng bước trưởng thành trên địa bàn tỉnh Bình Định trước đây (nay thuộc tỉnh Gia Lai), thực sự là hành trình trở về với cội nguồn truyền thống, để mỗi quân nhân hôm nay được tĩnh tâm nhìn lại, thêm tự hào về bề dày lịch sử vẻ vang của đơn vị, từ đó ý thức một cách tường tận hơn về trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặt trong bối cảnh toàn quân đang dốc sức triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, chuyến đi của Sư đoàn 3 cùng lãnh đạo hai địa phương càng thêm ý nghĩa. Đây là dịp để bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. Đoàn công tác đã thành kính tổ chức lễ dâng hương tại Khu mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6 (thuộc Trung đoàn 12, Sư đoàn 3), Khu di tích lịch sử Đồi Xuân Sơn, Khu di tích lịch sử Núi Chéo và Bảo tàng Quang Trung. Mỗi địa danh đặt chân đến đều là một “pho sử” sống động, gắn liền với những tháng ngày hào hùng của Sư đoàn 3 cùng quân, dân địa phương.

Đoàn công tác Sư đoàn 3 động viên các đơn vị làm nhiệm vụ quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Đoàn công tác Sư đoàn 3 động viên các đơn vị làm nhiệm vụ quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Đứng trước anh linh của những người đã ngã xuống, những vòng hoa tươi thắm, những nén nhang trầm được thắp lên không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, mà còn là lời thề son sắt của thế hệ hôm nay: Nguyện giữ vững truyền thống, ra sức thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại thông qua những câu chuyện hy sinh đã trở thành bài học trực quan về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng nỗ lực phấn đấu.

Tiếp lửa truyền thống bằng những việc làm nghĩa tình

Nếu các di tích lịch sử khơi dậy niềm tự hào thiêng liêng, thì những hoạt động tri ân cụ thể trong suốt chuyến đi đã chuyển hóa nhận thức ấy thành hành động thực tiễn.

Chỉ huy Sư đoàn 3 tham gia xác định mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Chỉ huy Sư đoàn 3 tham gia xác định mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Nghi, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên trực tiếp cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Công việc tìm kiếm, quy tập, xác minh và trả lại tên cho các liệt sĩ đòi hỏi ở những người lính một sự kiên trì bền bỉ, sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao độ. Chúng tôi thấu hiểu rằng, mỗi phần mộ được xác định chính xác danh tính không chỉ làm vơi bớt nỗi đau ngóng chờ của các thân nhân, mà còn thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho đất nước.

 Đoàn công tác Sư đoàn 3 đến thăm hỏi, trao quà tặng gia đình chính sách. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Đoàn công tác Sư đoàn 3 đến thăm hỏi, trao quà tặng gia đình chính sách. Ảnh: ĐÌNH QUÂN

Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của chuyến công tác chính là cuộc hội ngộ với Má Nhương - người mẹ kiên trung từng cưu mang, che chở cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 trong những năm tháng kháng chiến. Những câu chuyện mộc mạc về tình quân dân năm xưa trở thành ký ức sống động, giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn sự gian khổ, mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay. Trong chiến tranh, nhân dân là hậu phương vững chắc; trong thời bình, nghĩa tình ấy tiếp tục được Quân đội vun đắp thông qua các phong trào dân vận và an sinh xã hội thiết thực.

Đoàn công tác Sư đoàn 3 trao quà tặng các gia đình chính sách tại buổi gặp mặt.

Đoàn công tác Sư đoàn 3 trao quà tặng các gia đình chính sách tại buổi gặp mặt.

Chỉ huy Sư đoàn 3 cùng lãnh đạo xã Chi Lăng và xã Kép trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà ở chính sách" đến các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chỉ huy Sư đoàn 3 cùng lãnh đạo xã Chi Lăng và xã Kép trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà ở chính sách" đến các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nối tiếp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đoàn công tác đến thăm và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Những món quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm nồng hậu, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 cùng cấp ủy, chính quyền hai địa phương; đồng thời, góp phần giáo dục trách nhiệm xã hội cho quần chúng nhân dân.

Hành trình về nguồn khép lại, nhưng những giá trị tinh thần đọng lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Đứng trước các phần mộ liệt sĩ, chứng kiến những giọt nước mắt của những người mẹ, những gia đình mòn mỏi đi tìm người thân, mỗi quân nhân càng thấm thía cái giá của nền hòa bình hôm nay. Đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 cũng như lãnh đạo xã Chi Lăng và xã Kép, chuyến đi là lời nhắc nhở: Truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nối bằng hành động. Lòng biết ơn sẽ được biến thành quyết tâm thực tế, viết tiếp bản hùng ca vẻ vang bằng những việc làm thiết thực.

Đại tá NGUYỄN ANH TUẤN, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/su-doan-3-quan-khu-1-hanh-quan-ve-nguon-tiep-lua-truyen-thong-1050428