Sự kiêu ngạo của Raphinha khiến Brazil trả giá
Raphinha có thể đang chơi mùa giải hay nhất của mình ở cấp CLB, nhưng tại cấp đội tuyển, anh và Brazil vừa nhận trận thua đáng xấu hổ trong sự nghiệp.

Brazil thảm bại 1-4 trước Argentina.
Đội tuyển Brazil trải qua đêm đáng quên trong lịch sử khi lần đầu tiên để thủng lưới tới 4 bàn trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup. Thảm bại 1-4 trước Argentina là cú sốc lớn, phơi bày sự sa sút của bóng đá xứ sở samba. Và những lời kiêu ngạo từ Raphinha trước trận đấu chỉ làm tôn lên sự thảm hại của cả nền bóng đá Brazil.
Nói quá nhiều, làm quá ít
Trước thềm trận đấu, tiền đạo Raphinha tuyên bố đầy tự tin: “Tôi sẽ ghi bàn. Chúng tôi sẽ đánh bại Argentina trên sân và nếu cần thì hạ gục họ ngay cả ngoài sân nữa".
Lời phát biểu khiêu khích và có phần nhuốm màu "hận thù" này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. HLV Lionel Scaloni sau đó thậm chí phải nhắc lại hình ảnh đẹp của Lionel Messi và Neymar sau trận chung kết Copa America 2021.
"Một trận đấu giữa Argentina và Brazil luôn rất quan trọng, nhưng trên hết, nó vẫn chỉ là một trận đấu bóng đá. Tôi muốn mọi người nhớ đến hình ảnh Messi và Neymar sau chung kết Copa America 2021, khi họ ngồi trên bậc thang cùng nhau trò chuyện như những người bạn", HLV Scaloni nhấn mạnh.
Sự trái ngược về thái độ của thuyền trưởng Argentina và ngôi sao có phong độ cao nhất bóng đá Brazil mùa này dường như là điềm báo cho bi kịch với "Selecao".
Raphinha có thể hay ở Barcelona, nhưng anh chẳng là gì trong một tập thể "Selecao" chơi tệ hại, có thể nói là đáng quên hàng đầu lịch sử. Bình luận viên truyền hình của kênh TNT Brazil sau trận đấu không ngần ngại mỉa mai: “Raphinha nói rất nhiều, nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu”.
Trận đấu tại Buenos Aires sáng 26/3 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Argentina. Với 12 cú sút (7 trúng đích) so với chỉ 3 (1 trúng đích) từ Brazil, đội bóng áo sọc xanh trắng còn tạo ra 4 cơ hội rõ rệt trong khi Brazil không có nổi một lần đe dọa thực sự.
Số lần chạm bóng trong khu vực cấm địa của Argentina là 26, vượt xa con số 3 của đối thủ. Kiểm soát bóng cũng nghiêng về đội chủ nhà với tỷ lệ 56% so với 44%. Đây là chiến thắng đậm nhất của Argentina trước Brazil kể từ năm 1964, một kỷ lục đau đớn cho “Selecao”.
Một tập thể trung bình
Cuối giờ, thủ môn Emi Martinez thậm chí còn tự tin đến mức bắt đầu chơi đùa với trái bóng trong lúc trận đấu diễn ra, như một cách chế nhạo đối thủ và khẳng định sự vượt trội từ Argentina. Bốn bàn thắng của Argentina là minh chứng cho sức mạnh tấn công và cho thấy sự xuống cấp của hàng thủ Brazil.
Nhìn cách Alvarez hay Simeone ghi bàn dễ dàng, không ai nghĩ đây là hàng thủ của Brazil, ứng viên vô địch cho World Cup 2026. Bàn thua 1-4 ở phút 71 của Selecao thật sự đáng xấu hổ, khi cả hàng thủ đội khách chơi hời hợt, giúp Simeone lập công sau pha dứt điểm ở góc cực hẹp.

Brazil lúc này chỉ là một tập thể trung bình và sở hữu những cái tên yếu kém.
Hiện tại, Brazil vẫn gần như chắc suất dự World Cup 2026, nhưng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng vòng loại Nam Mỹ, kém Argentina tới 10 điểm, là điều khó chấp nhận với đội bóng từng năm lần vô địch thế giới.
Thất bại này càng làm nổi bật sự suy thoái của bóng đá Brazil, khi họ tìm không ra một trung vệ hay tiền vệ nào ở đẳng cấp thế giới. Từ việc được xem những cái tên tài hoa trong đội hình như Zico, Socrates, Bebeto hay sau này là Ronaldinho, Kaka, người hâm mộ Brazil giờ phải chứng kiến những Wesley, Andre lẫn Joelinton thi đấu.
Tuyển Brazil hiện tại sở hữu toàn nhiều những cầu thủ hạng khá, chơi bóng có phần vất vả trên sân. Ngay cả Vinicius hay Raphinha, những ngôi sao sáng nhất trên tuyến đầu của Brazil, cũng giỏi nói hơn làm. Họ có thể chơi hay ở cấp CLB, nhưng khi về đội tuyển quốc gia, Vinicius hay Raphinha đều thi đấu rất tệ. Trước Argentina, Brazil không khác gì một đội bóng hạng hai.
Nguồn Znews: https://znews.vn/su-kieu-ngao-cua-raphinha-khien-brazil-tra-gia-post1540917.html