Sự thật ngỡ ngàng về đao phủ nổi tiếng lịch sử nhân loại

Giovanni Battista Bugatti còn được biết đến với biệt danh Mastro Titta là đao phủ nổi tiếng thế giới. Ông đã hành quyết hơn 500 tử tù trong gần 70 năm làm việc.

Sinh năm 1779 tại Senigallia, một thị trấn cảng trên bờ biển Adriatic cách thành phố Ancona, Italy khoảng 30 km về phía Tây Bắc, Giovanni Battista Bugatti còn được biết đến với biệt danh Mastro Titta là đao phủ nổi tiếng thế giới có thời gian làm việc lâu nhất trong lịch sử Papal States.

Sinh năm 1779 tại Senigallia, một thị trấn cảng trên bờ biển Adriatic cách thành phố Ancona, Italy khoảng 30 km về phía Tây Bắc, Giovanni Battista Bugatti còn được biết đến với biệt danh Mastro Titta là đao phủ nổi tiếng thế giới có thời gian làm việc lâu nhất trong lịch sử Papal States.

Theo các sử liệu, Mastro Titta là đao phủ chính thức của Papal States (Lãnh địa Giáo hoàng) - lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị trực tiếp của Giáo hoàng từ năm 756 đến năm 1870.

Theo các sử liệu, Mastro Titta là đao phủ chính thức của Papal States (Lãnh địa Giáo hoàng) - lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị trực tiếp của Giáo hoàng từ năm 756 đến năm 1870.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Mastro Titta có thâm niên làm nghề tước đoạt mạng sống tử tù trong gần 70 năm. Ông làm công việc này từ năm 1796 - 1864.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Mastro Titta có thâm niên làm nghề tước đoạt mạng sống tử tù trong gần 70 năm. Ông làm công việc này từ năm 1796 - 1864.

Trong khoảng thời gian trên, đao phủ Mastro Titta thực hiện 516 vụ hành quyết tử tù.

Trong khoảng thời gian trên, đao phủ Mastro Titta thực hiện 516 vụ hành quyết tử tù.

Mastro Titta thực hiện các vụ hành quyết tử tù bằng các phương pháp như treo cổ, dùng rìu chém đầu, máy chém.

Mastro Titta thực hiện các vụ hành quyết tử tù bằng các phương pháp như treo cổ, dùng rìu chém đầu, máy chém.

Theo chia sẻ của Mastro Titta, vào mỗi buổi hành quyết, ông thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và khoác trên người chiếc áo màu đỏ của đao phủ.

Theo chia sẻ của Mastro Titta, vào mỗi buổi hành quyết, ông thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và khoác trên người chiếc áo màu đỏ của đao phủ.

Mastro Titta dừng lại nơi đầu tiên là nhà thờ Santa Maria ở Traspontina để... xưng tội. Khi ông băng qua cây cầu, những người dân nhìn thấy ông sẽ biết rằng một cuộc hành quyết sắp diễn ra. Khi ấy, đám đông sẽ lại tụ tập để xem buổi hành hình.

Mastro Titta dừng lại nơi đầu tiên là nhà thờ Santa Maria ở Traspontina để... xưng tội. Khi ông băng qua cây cầu, những người dân nhìn thấy ông sẽ biết rằng một cuộc hành quyết sắp diễn ra. Khi ấy, đám đông sẽ lại tụ tập để xem buổi hành hình.

Đao phủ Mastro Titta không chỉ làm việc ở Rome mà còn đi đến tất cả các vùng của Papal States để làm công việc tước đoạt mạng sống của tử tù.

Đao phủ Mastro Titta không chỉ làm việc ở Rome mà còn đi đến tất cả các vùng của Papal States để làm công việc tước đoạt mạng sống của tử tù.

Khi không làm nhiệm vụ hành hình tử tù, Mastro Titta kinh doanh một cửa tiệm sơn dù và bán đồ lưu niệm ở bên cạnh ngôi nhà của ông nằm ở quận Borgo, ở Vicolo del Campanile. Nơi này gần nhà tù Castel Sant'Angelo.

Khi không làm nhiệm vụ hành hình tử tù, Mastro Titta kinh doanh một cửa tiệm sơn dù và bán đồ lưu niệm ở bên cạnh ngôi nhà của ông nằm ở quận Borgo, ở Vicolo del Campanile. Nơi này gần nhà tù Castel Sant'Angelo.

Vào năm 85 tuổi, Mastro Titta nghỉ hưu và nhận tiền trợ cấp từ Giáo hoàng Pius IX. Sau đó, ông trở lại Senigallia và sống thêm 5 năm rồi qua đời vì tuổi già.

Vào năm 85 tuổi, Mastro Titta nghỉ hưu và nhận tiền trợ cấp từ Giáo hoàng Pius IX. Sau đó, ông trở lại Senigallia và sống thêm 5 năm rồi qua đời vì tuổi già.

Mời độc giả xem video: Núi lửa phun trào rực sáng trời đêm Italia. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-ngo-ngang-ve-dao-phu-noi-tieng-lich-su-nhan-loai-1689020.html