Sự thật về clip cảnh sát giao thông khiến người dân ngã xuống đường

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM đã giải thích về clip cảnh sát giao thông đuổi theo khống chế người dân, gây ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Ngày 24/3, mạng xã hội chia sẻ một đoạn ghi hình dài 24 giây có nội dung liên quan vụ việc một người đàn ông chạy trên đường và bị cảnh sát giao thông đuổi theo, khống chế nằm xuống đường, sau đó hai bên có xảy ra giằng co.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM cho biết, đoạn clip đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, không thể hiện toàn bộ quá trình diễn ra, không phản ánh đúng bản chất của sự việc nhưng lại được phát tán tràn lan trên mạng xã hội.

Cảnh sát xử phạt ông C. vì vi phạm luật giao thông (Ảnh: CACC)

Cảnh sát xử phạt ông C. vì vi phạm luật giao thông (Ảnh: CACC)

Cụ thể, vào khoảng 22h 40 phút ngày 23/3, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng chống thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên các tuyến thuộc địa bàn Quận 1.

Khi tuần tra đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (phường Cô Giang, Quận 1), Tổ công tác phát hiện xe mô tô do ông N.P.C (52 tuổi, ngụ tại phường Cô Giang, Quận 1) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiếp cận phương tiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy vậy, khi được hỏi, ông C. đã khai mình tên là Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, ngụ Quận 4, đồng thời không xuất trình được giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân.

Mặc dù có thừa nhận bản thân đã có uống bia nhưng ông này không chấp hành đo nồng độ cồn theo yêu cầu của tổ công tác mà năn nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Khi Tổ công tác không đồng ý, ông C. xin Tổ công tác cho về trụ sở công an để biết nơi tạm giữ, xử lý vi phạm cũng như để chờ người nhà đem giấy tờ lên xử lý, đồng thời cam kết chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành.

Do vị trí kiểm tra chỉ cách trụ sở đơn vị khoảng hơn 400 mét nên Tổ công tác đồng ý và phân công một cảnh sát chở ông C. về trụ sở đơn vị.

Trên đường đi, người đàn ông này vẫn tiếp tục nhoài người lên xin được bỏ qua lỗi vi phạm khiến xe loạng choạng và ngã xuống đường. Sau khi ngã xuống, cán bộ cảnh sát giao thông đã gọi về đơn vị để nhờ liên hệ hỗ trợ thì ông C. đứng dậy tự ý rời khỏi hiện trường. Thấy người vi phạm bỏ chạy, cảnh sát giao thông đuổi theo ngăn cản, dẫn đến giằng co. Tuy nhiên, lúc đó có một số người dân đã hiếu kỳ đứng xem và chỉ quay lại được đoạn clip cảnh sát giao thông khống chế ông C.

Một phần sự việc được quay lại rồi phát tán trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip)

Một phần sự việc được quay lại rồi phát tán trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip)

Tới khoảng 23h 5 phút, Công an phường Cô Giang đến hiện trường yêu cầu ông C. chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời hỗ trợ đồng chí cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn tại nơi xảy ra sự việc (kết quả đo nồng độ cồn là 0.406 mg/l khí thở). Công an phường Cô Giang cùng đồng chí cảnh sát giao thông đã đưa ông C. về Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành để xử lý.

Tại trụ sở cảnh sát, căn cứ vào kết quả đo nồng độ cồn. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C. về lỗi “điều khiển xe mô tô biển số 54P1-39XX trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở; không có giấy phép lái xe, không chứng nhận đăng ký xe; không xuất trình căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền” và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông C. không phải tên là Dũng như đã khai báo. Qua làm việc, ông C. trình bày do bản thân đã có uống bia trước đó, lo sợ bị tạm giữ xe, thông báo vi phạm về địa phương làm ảnh hưởng đến gia đình nên đã khai báo sai tên tuổi.

Sau khi nghe cơ quan chức năng giải thích, ông C. đã xin lỗi cán bộ cảnh sát và chấp hành ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/su-that-ve-clip-canh-sat-giao-thong-khien-nguoi-dan-nga-xuong-duong-post1187396.vov