Sự thật về kì thi luật sư khắc nghiệt ở Mỹ mà chồng công chúa Nhật đã trượt, bị chỉ trích dù lên tiếng xin lỗi

Kỳ thi này cực kì khó, hầu như ai cũng trượt kì thi này ít nhất một vài lần.

Kei Komuro, chồng cựu Công chúa Mako, xin lỗi vì trượt kỳ thi luật sư ở New York hồi tháng 7 và khẳng định 'tiếp tục nỗ lực' cho kỳ thi tiếp vào tháng 2/2022.

Kei xác nhận đã trượt kỳ thi luật sư tại New York

Kei xác nhận đã trượt kỳ thi luật sư tại New York

Ông Yoshihiko Kushino, cựu giám đốc công ty luật nơi Komuro làm việc tại Nhật Bản, tiết lộ với đài NHK rằng Komuro xác nhận chuyện trượt kỳ thi qua điện thoại vào sáng 30/10. Ông Kushino kể Komuro rất tiếc và nói lời xin lỗi. Anh hứa tiếp tục nỗ lực và đăng ký đợt thi đầu năm sau.

Bên cạnh đó, Kei Komuro cũng đã thông báo sự việc cho Mako và cựu Công chúa Nhật Bản cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ việc học cho chồng. Peter Landers, trưởng văn phòng đại diện ở Tokyo của tờ Wall Street Journal bày tỏ sự thông cảm với Komuro khi anh thi trượt.

Peter nói: "Đây là một kỳ thi rất khó. Komuro trong thời gian qua đã quá bận rộn khi anh vừa làm việc vừa lo lắng về vấn đề với gia đình hoàng gia. Anh ấy không đủ thời gian để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Hầu như ai cũng phải thi trượt ít nhất một lần".

Được biết, sau khi tốt nghiệp trường Luật Fordham, Kei Komuro đã tham dự kỳ thi luật sư ở New York hồi tháng 7 vừa qua.

Kei đã có 3 năm ở Mỹ.

Kei đã có 3 năm ở Mỹ.

Kết quả kỳ thi luật sư, tổ chức hồi tháng 7 ở New York, được công bố trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Luật sư vào đêm 29/10 (giờ Tokyo). Theo thông tin từ hội đồng thi, trong số 9.227 người dự thi, có 5.791 người thi đỗ. Kỳ thi tiếp theo dự kiến tổ chức vào tháng 2/2022 và những người muốn tham dự phải nộp đơn đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 1-30/11 năm nay.

Một số ý kiến chỉ trích, ném đá vị phò mã vì cho rằng anh thiếu năng lực, kém cỏi, không xứng với Mako. Họ khẳng định anh đã quá vội vàng khi cưới công chúa mà chưa "công thành danh toại" và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, đặc biệt là họ còn chuẩn bị chuyển đến Mỹ nơi có mức sống cao và chi phí cực kì đắt đỏ. Được biết, hiện Kei đang làm việc trên cương vị là một trợ lý pháp lý cho một công ty luật lớn tại Manhattan, New York. Anh bắt buộc phải vượt qua kì thi luật sư trước khi được phép hành nghề tại đây.

Komuro đến Mỹ và đăng ký học tại trường Luật đại học Fordham hồi tháng 8/2018, sau khi đám cưới với Mako bị hoãn. Sau ba năm học tập, Komuro tốt nghiệp tiến sĩ vào tháng 5 và tham gia kỳ thi kiểm tra luật sư ở New York vào tháng 7. Vào ngày cưới 26/10, Komuro được Hiệp hội Luật sư Bang New York (NYSBA) thông báo đã giành giải nhất phần luật kinh doanh của cuộc thi viết hàng năm dành cho các sinh viên trường luật và được trao thưởng 2.000 USD. Komuro hiện là thư ký pháp chế tại văn phòng Luật Lowenstein ở New York.

Theo Hiroshi Kiyohara, một luật sư quốc tế có bằng luật sư ở New York, cho biết vào ngày 29/10: "Ở văn phòng Komuro làm việc, thu nhập hàng năm nếu có bằng luật sư sẽ khoảng 22 triệu yên (176.000 USD), nếu trượt thì chỉ có thể làm trợ lý với mức lương khoảng 6 triệu yên (53.000 USD). Nếu cậu ấy thuê căn hộ mới ở New York để đón vợ sang ở có giá thuê khoảng 800.000 yên/tháng (7.000 USD), riêng khoản này đã tiêu tốn gần 10 triệu yên một năm (88.000 USD), như vậy thu nhập hàng năm 6 triệu yên là không đủ dùng".

Tờ Smart Flash Japan cho rằng nếu sống ở New York, Komuro phải dựa vào sự hỗ trợ của vợ - cựu Công chúa Mako, người có thể làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và kiếm được mức thu nhập khoảng 15 triệu yên một năm (132.000 USD). Mako từng là nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Đại học Tokyo. Cô lấy bằng thạc sĩ về bảo tàng nghệ thuật và nghiên cứu phòng trưng bày tại Đại học Leicester ở miền trung nước Anh năm 2016. Cô cũng học lịch sử nghệ thuật tại Đại học Edinburgh (Anh).

Mako vẫn luôn ủng hộ chồng mình.

Mako vẫn luôn ủng hộ chồng mình.

Cuộc sống tương lai của cựu Công chúa Mako được truyền thông quan tâm, đặc biệt sau khi Komuro trượt kỳ thi luật sư ở Mỹ. Trước đó, vợ chồng Mako dự định thuê căn hộ một phòng ngủ ở khu Manhattan, New York để sống sau khi chuyển đến Mỹ. Họ sẽ tự đi làm và chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt mà không nhận sự hỗ trợ nào của Hoàng gia, sau khi cuộc hôn nhân bị công chúng phản đối và Mako phải từ chối khoản hồi môn 1,35 triệu USD.

Mako gặp Komuro lần đầu vào năm 2012, khi họ đều đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU). Họ đính hôn tháng 9/2017 và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2018. Tuy nhiên, đám cưới bị hoãn hai lần trong bốn năm qua do công chúng không hài lòng về bê bối tài chính nhà Komuro. Họ kết hôn ngày 26/10 một cách lặng lẽ, không có tiệc chúc mừng. Hôm 27/10, tên của Mako bị xóa khỏi danh sách thành viên hoàng tộc. Theo Luật Hoàng gia, công chúa sẽ mất địa vị khi kết hôn với thường dân. Cô đã đổi tên thành Mako Komuro, theo họ chồng và đang nộp đơn xin cấp hộ chiếu. Cô dự kiến lên đường sang Mỹ sớm nhất tháng này. Hiện vợ chồng sống trong một căn hộ thuê ở một chung cư thuộc khu Shibuya, trung tâm Tokyo.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Khi nào Hà Nội bắt đầu thu phí xe vào nội đô

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/su-that-ve-ki-thi-luat-su-khac-nghiet-o-my-ma-chong-cong-chua-nhat-da-truot-bi-chi-trich-du-len-tieng-xin-loi-172211101102023776.htm