Sự thật về thông tin 2 cháu bé nghi mất tích tại mái ấm Quan Âm

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của 2 người mẹ về việc không được gặp con khi gửi tại mái ấm Quan Âm, lực lượng chức năng quận 12 đã khẩn trương xác minh.

Ngày 26/12, Công an quận 12 (Tp.HCM) đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm được 2 cháu bé mà gia đình trình báo mất tích khi gửi tại mái ấm Quan Âm, đường Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp Thành.

Liên quan vụ việc, ngày 26/10, UBND quận 12 đã có báo cáo khẩn gửi đến UBND Tp.HCM, Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM và các cơ quan chức năng liên quan.

Theo báo cáo, mái ấm tình thương Quan Âm được thành lập ngày 15/3/2021 theo quyết định của Phòng LĐ-TB&XH quận 12, có địa chỉ tại 183/31 TX52 (phường Thạnh Xuân, quận 12)

Mái ấm tình thương Quan Âm nơi xảy ra sự việc.

Mái ấm tình thương Quan Âm nơi xảy ra sự việc.

Đến ngày 14/7/2023, mái ấm này đổi tên thành Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm tình thương Quan Âm (gọi tắt là Mái ấm Quan Âm) và di dời về địa chỉ 222 - 224 Nguyễn Thị Búp (phường Hiệp Thành, quận 12).

Người đại diện theo pháp luật là ông H.V.G. (48 tuổi, ở phường Thạnh Xuân, quận 12) là trụ trì của một ngôi chùa trên địa bàn Tp.HCM.

Mái ấm này hoạt động theo loại hình cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí. Chức năng của mái ấm là tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi với quy mô chăm sóc và nuôi dưỡng không quá 33 trẻ.

Trước khi xảy ra việc 2 người mẹ trình báo con bị mất tích, UBND quận 12 cũng đã từng kiểm tra cơ sở này và đã yêu cầu cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Song song với việc yêu cầu Công an quận tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, UBND quận 12 cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM hỗ trợ tiếp nhận trẻ em. Nguyên nhân là do đình chỉ hoạt động Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập mái ấm tình thương Quan Âm.

Trước đó, lúc 17h ngày 24/10, Công an phường Hiệp Thành nhận được tin báo của chị H.G.A. (33 tuổi, ngụ Tp.HCM) và chị Đ.T.M.T. (31 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) về việc Mái ấm tình thương Quan Âm không cho thăm con (2 bé chưa có giấy khai sinh, chưa đặt tên).

Theo trình báo, do hoàn cảnh khó khăn nên trong thời gian mang thai, 2 người phụ nữ này đã chủ động liên hệ với ông Huỳnh Văn G. (người đại diện theo pháp luật của Mái ấm tình thương Quan Âm) để xin được giúp đỡ và được ông G. tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc.

Sau khi cả hai sinh con, do không có khả năng nuôi dưỡng nên đã có đơn cam kết gửi con cho cơ sở Mái ấm tình thương Quan Âm chăm sóc. Hằng tháng, 2 phụ nữ trên đều có Mái ấm tình thương Quan Âm thăm con, nhưng từ tháng 9/2024 đến nay thì không được ông G. cho gặp con.

Chiều 24/10, 2 phụ nữ trên tiếp tục đến Mái ấm tình thương Quan âm để xin gặp con nhưng ông G. cho biết đã chuyển 2 bé đến cơ sở khác và hẹn đến ngày 28/10 sẽ giải quyết cho gặp con.

Nghi ngờ 2 con bị mất tích nên 2 người phụ nữ trên đã liên hệ đến Công an phường Hiệp Thành, quận 12 trình báo vụ việc.

Tiếp nhận trình báo, UBND quận 12 đã chỉ đạo Công an quận khẩn trương xác minh làm rõ. Qua làm việc, đại diện mái ấm Quan Âm tường trình, tại mái ấm chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc tối đa 33 trẻ. Do đó, từ tháng 8 đến nay, mái ấm đã đưa 2 bé nói trên đến gửi tại chùa Thanh Nghiêm (tỉnh Bình Phước).

Vào khuya 24/10, 2 con của chị A. và chị T. đã được đưa về lại Mái ấm tình thương Quan Âm để gặp thân nhân. Đến tối 25/10, cơ quan chức năng tiến hành thủ tục bàn giao 2 trẻ cho gia đình.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-that-ve-thong-tin-2-chau-be-nghi-mat-tich-tai-mai-am-quan-am-20424102614215136.htm