Sự thay đổi bắt nguồn từ cú hích tình cờ

Chị Hà ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái và gia đình. Còn chồng chị là người khá thành đạt trên con đường kinh doanh. Anh là chủ một doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ cao cấp.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đây, chồng chị Hà thường tiếp khách ở ngoài. Nhưng sau này, có nhiều mối quan hệ và khách hàng đặc biệt nên anh muốn mời họ về dùng cơm tại nhà cho thân mật. Vì thế, nhà chị Hà bắt đầu có những buổi tiệc tại gia.

Lần ấy, chồng chị Hà mời một nhóm khách về nhà dùng cơm, một số vị khách đưa cả vợ hoặc bạn gái đi. Bình thường, chị Hà rất ít khi uống đồ uống có cồn nhưng hôm đó, để tiếp khách, chị cũng uống một chút cho khí thế. Lúc tiệc vào cao trào, chồng chị Hà nắm tay vợ cùng cầm ly vang đỏ đi mời khách. Và rồi, sự cố đã xảy ra.

"Từ trước đến nay, tôi có mấy khi đi tiệc, tiếp khách ngoại giao đâu. Mỗi lần đi đám cưới hay liên hoan với bạn bè, tôi không uống được nhưng cũng nâng chén rượu hay cốc bia cạch với bạn bè, miệng hô "zdô, zdô" cho khí thế.

Nhưng tiếp khách của chồng hôm đó, tôi uống rượu vang nên cái ly khá mỏng. Lúc chạm ly với đối tác, lẽ ra tôi phải chạm nhẹ, lịch sự thì… "keng" một phát, tôi đưa tay chạm ly với khách bằng lực khá mạnh do quen tay như cụng cốc bia.

Và trời ơi, chiếc ly vỡ, rượu vang đổ xuống bàn. Chiếc khăn trải bàn màu trắng loang lổ màu mận chín khiến chồng tôi và mọi người ngỡ ngàng, còn tôi muốn "độn thổ". May chồng tôi nhanh trí nói, anh xin lỗi vì nãy có thấy cái ly bị nứt mà lu bu việc, quên không bảo cô giúp việc thay cái khác.

Tôi biết chồng tôi muốn nói đỡ cho vợ nên nói vậy chứ làm gì có cái ly nào nứt đâu. Mọi người sau đó cười xòa, động viên "đổ vỡ là điềm lành" nên tôi bớt xấu hổ", chị Hà kể.

Khi khách về hết, tưởng chồng sẽ trách giận nhưng không ngờ, anh còn tếu táo và động viên vợ để ý hơn vì sau này, vợ chồng sẽ có nhiều lúc phải mở tiệc tại gia mời đối tác. Anh tâm sự với chị về tính chất công việc và sự quan trọng về ngoại giao trong ngành kinh doanh của mình.

Những ngày sau đó, suy nghĩ mãi, chị Hà mạnh dạn nói với chồng mong muốn tìm một lớp dạy về kĩ năng ngoại giao, tiếp khách, dự tiệc; nếu không tìm được lớp dạy trực tiếp, chị sẽ học trên mạng. Nghe vợ nói vậy, chồng chị Hà vô cùng phấn khởi, ủng hộ vợ hết mình.

Giờ thì chị Hà đã thực sự là một người khác - khéo léo, tinh tế trong giao tiếp. Tuy chị không trực tiếp hỗ trợ được chồng trong chuyên môn nhưng những buổi tiệc tại gia một tay chị quán xuyến và trực tiếp cùng anh đãi khách, từ đó giúp chồng chị thuận lợi hơn trong việc làm ăn.

Tuệ Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/su-thay-doi-bat-nguon-tu-cu-hich-tinh-co-20240826130435189.htm