'Sự ủng hộ của vợ là điểm tựa để tôi yên tâm làm nghề'
Bộ phim truyền hình 'Cách em 1 milimet' bước vào những tập cuối nhưng sức hút vẫn chưa hạ nhiệt. Giữa nhiều tuyến nhân vật, vai Viễn do Hà Việt Dũng đảm nhận gây chú ý bởi lối diễn xuất duyên dáng và để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
Phóng viên Báo Văn Hóa đã có cuộc trò chuyện với nam diễn viên để lắng nghe những chia sẻ về hành trình hóa thân vào nhân vật, cũng như cuộc sống đời thường phía sau ống kính.

Diễn viên Hà Việt Dũng cho biết vợ anh là "điểm tựa" để anh yên tâm làm nghề
PV: Trong quá trình thực hiện bộ phim "Cách em 1 milimet", anh đánh giá thế nào về sự ăn ý giữa mình và các bạn diễn, đặc biệt trong những phân đoạn tình cảm cùng diễn viên Huyền Lizzie?
- Diễn viên Hà Việt Dũng: Tất cả bạn diễn trong Cách em 1 milimet đều khiến Dũng ấn tượng. Các bạn diễn xuất tốt, nắm chắc tâm lý nhân vật và nghiêm túc với từng phân đoạn.
Khi làm việc cùng mọi người, tôi nhận rất nhiều năng lượng tích cực. Được kết hợp với dàn diễn viên trẻ có thái độ làm nghề chuyên nghiệp là một may mắn với tôi.
Riêng với Huyền Lizzie, đây là lần thứ hai chúng tôi hợp tác nên có sự hiểu nhau nhất định. Thể loại phim tình cảm vẫn là thử thách mới mẻ với tôi. Trong khi đó, Huyền là diễn viên rất vững nghề, nên đã hỗ trợ Dũng rất nhiều, đặc biệt là về mặt cảm xúc.
Dù còn nhiều điều phải học hỏi, tôi tin rằng mình đã cố gắng hết khả năng, làm việc nghiêm túc trong từng phân đoạn để hòa hợp tốt nhất với bạn diễn.
“Cách em 1 milimet” thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến khác nhau từ công chúng. Trước những lời khen – chê đan xen, anh đón nhận các phản hồi ấy với tâm thế như thế nào?
- Việc một bộ phim tạo ra những luồng ý kiến khác nhau là điều hoàn toàn bình thường. Với tôi, đó là dấu hiệu cho thấy tác phẩm được khán giả quan tâm và theo dõi một cách nghiêm túc.

Diễn viên Hà Việt Dũng vào vai Viễn trong phim "Các em 1 milimet"
Tôi chọn đón nhận mọi phản hồi với thái độ cầu thị. Tôi trân trọng và biết ơn khán giả đã đồng hành cùng mình. Đối với tôi, đó đều là động lực để hoàn thiện bản thân.
Việc một số khán giả “gán” tôi với những vai đào hoa hoặc có phần phản diện trên màn ảnh không khiến tôi áp lực. Ngược lại, tôi xem đó là tín hiệu tích cực, bởi chỉ khi nhân vật để lại dấu ấn thì người xem mới ghi nhớ hình ảnh của diễn viên.
Trong nghề, điều đáng lo nhất không phải là bị nhớ đến ở một dạng vai, mà là không để lại dấu ấn nào.
Không chỉ trong “Cách em 1 milimet”, anh thường xuyên đóng cặp cùng bạn diễn nữ. Trước đặc thù công việc ấy, vợ anh có những phản hồi và sự đồng hành cùng anh như thế nào?

"Tổ ấm" của diễn viên Hà Việt Dũng
- Vợ tôi luôn ủng hộ con đường nghề nghiệp mà tôi lựa chọn. Với cô ấy, việc tôi đóng cặp cùng các bạn diễn nữ đơn thuần là công việc, là sự phối hợp giữa những đồng nghiệp trên phim trường để hoàn thành vai diễn tốt nhất.
Trước đây, khi tôi tham gia một số dự án điện ảnh có những cảnh quay nhạy cảm hơn, vợ từng chia sẻ thẳng thắn quan điểm rằng những phân đoạn quá “nóng” thì nên cân nhắc kỹ lưỡng, đó không phải là sự cấm đoán.
Với các cảnh tình cảm ở mức vừa phải, phục vụ cho mạch phim và tâm lý nhân vật, cô ấy hoàn toàn thoải mái và tôn trọng lựa chọn của tôi.
Chính sự thấu hiểu và tin tưởng ấy là điểm tựa rất lớn để tôi yên tâm làm nghề. Khi có hậu phương vững vàng, tôi tập trung toàn bộ cho việc theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Nhìn lại hành trình làm nghề đến thời điểm này, anh thấy mình đã thay đổi ra sao trong tư duy và cách tiếp cận vai diễn? Có dạng nhân vật nào anh vẫn đang “để dành” và mong muốn được thử sức trong thời gian tới?
- Nhìn lại hành trình làm nghề, điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự tự tin đến từ trải nghiệm. Những ngày đầu bước vào diễn xuất, tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ và thiếu sót. Có những vai diễn Dũng cảm thấy chưa thật sự trọn vẹn, nhưng chính những thiếu sót ấy giúp tôi hiểu nghề hơn.
Tôi may mắn khi trên con đường ấy luôn nhận được sự tin tưởng của các nhà sản xuất, đạo diễn – những người cho tôi cơ hội được sửa sai, được học hỏi và hoàn thiện qua từng vai diễn. Có những dự án khi khép lại, tôi thấy mình có thể làm tốt hơn, nhưng tôi xem đó là bài học để trưởng thành.

Điều khiến tôi trân trọng nhất là khán giả vẫn ở lại, dõi theo và góp ý thẳng thắn. Sự bao dung ấy là động lực để tôi có thêm động lực hoàn thiện mình.
Về lựa chọn nhân vật, tôi hứng thú với những vai gai góc, có hành động và chiều sâu tâm lý. Dù đã thử sức ở nhiều dạng vai, vẫn có những hình tượng tôi “để dành”, bởi nghề diễn cũng cần có cơ duyên.
Khi gặp được một vai thật sự phù hợp, tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và nỗ lực hết sức để hoàn thành.
Cảm ơn anh!
Hà Việt Dũng (sinh năm 1987) bén duyên với nghề người mẫu nhờ ngoại hình và chiều cao ấn tượng 1,84m. Hà Việt Dũng giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam vào năm 2011.
Sau đó anh chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất, được khán giả biết đến qua hình ảnh thầy giáo “đểu” trong phim "Ngược chiều nước mắt", cùng những dự án khác như "Cuộc chiến không giới tuyến", "Bão ngầm", "Hành trình công lý", "Độc đạo"...
Gần đây, nam diễn viên gây chú ý với vai “tổng tài” Viễn trong phim giờ vàng "Cách em 1 milimet" và vai Nguyễn Chấn trong bộ phim "Lằn ranh".













