Sự vô duyên của Zirkzee phơi bày vấn đề của MU

Cú trượt kèm cái đầu gối thiếu may mắn của Joshua Zirkzee khiến MU bị tước một bàn thắng đáng tiếc, góp phần không nhỏ dẫn đến trận thua 1-2 trên sân Brighton.

 Joshua Zirkzee vô tình khiến bàn thắng của MU không được công nhận.

Joshua Zirkzee vô tình khiến bàn thắng của MU không được công nhận.

Tối 24/8 (giờ Hà Nội), MU thất thủ 1-2 trước Brighton dù ba lần đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Một trong những tình huống gây tiếc nuối nhất với "Quỷ đỏ" đến ở phút 72, khi Garnacho đệm bóng trúng đầu gối Zirkzee bay vào lưới.

MU thiếu may mắn ở pha bóng đó, bởi ngay cả khi không có Zirkzee, bóng chắc chắn đi vào khung thành trống. Đội bóng của Erik ten Hag có một pha dàn xếp tấn công tuyệt vời, khi loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự lẫn thủ môn Brighton.

Trước đó ở hiệp một, Marcus Rashford cũng một lần đưa bóng vào lưới Brighton nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sự nghiệt ngã của bóng đá được thể hiện khi Joao Pedro ghi bàn ở phút 90+5, khiến MU nhận trận thua đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.

MU chơi không tệ trên sân Brighton, nhưng sự vô duyên của Zirkzee khiến người ta nhận ra rằng, đội bóng của Ten Hag còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Tân binh người Hà Lan quá thiếu may mắn khi trượt theo pha dứt điểm của Garnacho.

Nhiều người so sánh pha bóng của Zirkzee và Garnacho với tình huống Luis Nani "cướp" bàn thắng từ Cristiano Ronaldo, ở trận Tây Ban Nha đá giao hữu với Bồ Đào Nha năm 2010.

Song, bản chất ở pha bóng của MU hoàn toàn khác. Zirkzee không hề có ý muốn tranh công với Garnacho. Tân binh người Hà Lan chỉ lao vào đón đường căng ngang của Bruno Fernandes trước đó và không né kịp.

Zirkzee đơn giản có mặt không đúng lúc, không đúng chỗ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của cầu thủ người Hà Lan là điều MU cần ghi nhận.

Vấn đề với "Quỷ đỏ" là những tân binh của họ cần thời gian hòa nhập, hiểu ý các đồng đội hơn. Nếu Zirkzee sát cánh cùng Garnacho hay Bruno lâu hơn, anh có thể đã không phá hỏng tình huống dàn xếp đó.

Nhưng Ten Hag không có lựa chọn khác khi phải tung Zirkzee vào ngay đầu hiệp hai, thay cho một Mason Mount chơi mờ nhạt. Ở vòng 1, chính khả năng di chuyển thông minh và sự nhạy cảm trong vùng cấm biến Zirkzee trở thành người hùng của MU trước Fulham.

Chính vì thế, tân binh người Hà Lan không phải tội đồ của MU. Những chỉ trích dành cho Noussair Mazraoui hay De Ligt, hai hậu vệ không phòng ngự tốt trong bàn thua cuối trận của MU cũng không thật sự công bằng.

Bộ đôi từ Bayern Munich cần thêm thời gian để hòa nhập với môi trường Ngoại hạng Anh. Việc Ten Hag ném họ vào ngay những trận đấu căng thẳng tại giải đấu, trong bối cảnh MU chơi bất ổn mang đến quá nhiều rủi ro.

Nỗi lo của Ten Hag trước mùa giải trở thành sự thật. Phần lớn đội hình MU chưa sẵn sàng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Brighton tỏ ra nhanh hơn, khỏe hơn và quyết tâm hơn ở màn so tài tại vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Tất nhiên, lỗi cũng nằm ở Ten Hag, bởi trong vai trò một HLV, ông phải ứng phó với mọi hoàn cảnh. Cơn bão chấn thương không thể là lý do bào chữa cho thất bại của MU trên sân Brighton. Cần nhớ rằng "Chim mòng biển" cũng là đội có một HLV hoàn toàn mới mùa này.

Áp lực cho Ten Hag lúc này sẽ rất lớn. Những học trò cũ từ Ajax của Ten Hag sẽ phải hòa nhập thật nhanh với bóng đá Anh, nếu không muốn ông thầy của mình bị sa thải sớm.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-vo-duyen-cua-zirkzee-phoi-bay-van-de-cua-mu-post1493844.html