Sức sống của khu chợ sách 475 năm tuổi ở Paris

Đến với thành phố Paris (Pháp) hoa lệ, dọc bờ sông Seine, du khách không thể bỏ qua khu chợ sách trải dài 3 km, bày bán chủ yếu sách cũ, tranh khắc, tem thư cổ. Những người bán sách ở đó đã là một phần không thể thiếu, với quyết tâm giữ gìn khu chợ sách - một di sản thế giới của nhân loại.

Quầy sách dọc sông Seine. Ảnh: Gettyimages

Quầy sách dọc sông Seine. Ảnh: Gettyimages

“Nét chấm phá” bên bờ sông Seine

“Đây là cuộc sống của tôi, không chỉ là công việc. Chúng tôi bán những thứ mà chúng tôi yêu thích” bà Sylvia Brui (76 tuổi), một chủ quầy sách dọc bờ sông Seine nói với CNN.

Theo CNN, lịch sử của những quầy sách ở Paris bắt nguồn từ năm 1550, khi hàng chục người bán hàng rong dựng quầy hàng trên Île de la Cité, trung tâm thủ đô nước Pháp.

Nghề buôn bán này phát triển mạnh mẽ với việc xây dựng cầu Pont Neuf vào năm 1606, tạo ra một không gian rộng lớn cho những người bán hàng rong mới với các mặt hàng di động.

Đầu những năm 1900, Paris chuẩn hóa diện mạo mang tính biểu tượng của các quầy hàng: người bán sách phải bày bán trong những chiếc hộp kim loại sơn một màu xanh lá cây, nhưng không che chắn tầm nhìn ra bờ sông Seine.

Để sở hữu một “tiệm sách sông Seine”, người bán sách được chính quyền thành phố Paris cấp giấy phép trong vòng 5 năm, phải mở quầy hàng ít nhất 4 ngày/tuần, trừ những ngày thời tiết xấu. Quầy sách có thể thêm một số mặt hàng khác như tiền xu, tem cổ và bưu thiếp... (nhưng số lượng hạn chế).

Đặc biệt, quầy sách không phải nộp thuế kinh doanh, cũng không phải trả tiền thuê mặt bằng cho thành phố, nhưng phải tuân thủ quy định chặt chẽ của chính quyền Paris. Phần lớn người bán sách ở đây đều trên 50 tuổi, chiếm khoảng 80%.

Trong số đó có ông Ozan Yigitkeskin (52 tuổi). “Công việc đầu tiên của tôi là bán sách bằng xe đạp ở Istanbul khi mới 15 tuổi. Tôi cũng từng làm đánh máy và nhà báo. Tôi vẫn luôn đam mê sách”, ông Yigitkeskin nói. 6 năm trước, Camille Goudeau (35 tuổi) mở quầy hàng chuyên về sách khoa học viễn tưởng và giả tưởng.

Cô nói: “Tôi bán sách cũ giá rẻ để khuyến khích những người không đọc sách, đọc rất ít hoặc đã ngừng đọc sách, tìm đọc và trở lại đọc nhiều hơn”. Theo khảo sát của IPSOS/CNL, độc giả Pháp mua nhiều sách cũ hơn trong thập kỷ qua, với nhóm tuổi từ 25 đến 34 đọc nhiều sách nhất.

Không gian kết nối

Khu chợ sách sông Seine được xem là hiệu sách ngoài trời lớn nhất thế giới. Bà Camille Goudeau, một người bán sách nói với CNN, đó cũng là cách rất trực tiếp để kết nối với mọi người. Bà Claire Leriche, một người bán sách có 15 năm kinh nghiệm cho biết: “Khi mọi người mua ba tấm bưu thiếp, tôi cho họ xem con tem, giải thích rằng nó được gửi vào năm 1904, họ rất vui vì có một câu chuyện nhỏ đi kèm”.

Laura Contreras, 26 tuổi, sinh viên chuyên ngành văn học thường xuyên đến khu chợ sách để mua các tác phẩm triết học và tiểu luận. “Nơi đây có giá trị lịch sử; mỗi món đồ đều có câu chuyện riêng”, Laura Contreras nói.

Còn theo chia sẻ của độc giả Marie-Samuelle Klein (23 tuổi): “Tôi thích những cuốn sách cũ, mùi của chúng. Có điều gì đó mang tính biểu tượng khi biết rằng nhiều người đã đọc chúng trước tôi”, theo CNN.

KIM OANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/suc-song-cua-khu-cho-sach-475-nam-tuoi-o-paris-3316931.html