Sức sống mới trên vùng đất anh hùng

Mặc dù sinh sống trên dải đất bãi phù sa sông Hồng trù phú, tốt tươi nhưng dưới sự giày xéo của phong kiến, thực dân, đế quốc, đời sống người dân xã Quang Thẩm xưa (nay thuộc xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) luôn đói khổ, lầm than. Nhờ giác ngộ cách mạng, một lòng kiên trung theo Đảng, diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng đổi mới khang trang, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, sung túc.

Nhà văn hóa thôn Thái Phú Thọ, xã Vũ Tiên được xây dựng khang trang.

Nhà văn hóa thôn Thái Phú Thọ, xã Vũ Tiên được xây dựng khang trang.

Quê hương người cộng sản kiên trung

Trước khi có tên là xã Quang Thẩm, vùng đất “3 mặt sông” này dưới chế độ cũ có tên là tổng Thái Phú. Là thế hệ con cháu, lại ở cùng làng nên ông Phạm Hữu Loan thường xuyên được nghe những lớp người đi trước kể về ông Phạm Quang Thẩm - người con ưu tú của quê hương. Ông Loan cho biết: Ông Phạm Quang Thẩm vốn sinh ra trong một gia đình quyền quý, thế lực và giàu có thời phong kiến (cha và anh là Chánh tổng Thái Phú) nhưng từ nhỏ, ông đã gần gũi và chia sẻ với những khổ cực của lớp dân cày, người nô lệ. Khi học sư phạm ở Nam Định, ông đã đọc nhiều sách báo tiến bộ, tham gia vào các phong trào có xu hướng cấp tiến ở trường. Tháng 9/1929, ông Thẩm được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 3/1930, ông sang làm giáo học ở làng Trung Trữ (thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Với vỏ bọc giáo học, ông đã tích cực tuyên truyền làm thức tỉnh tinh thần yêu nước, căm ghét đế quốc, phong kiến và muốn làm cách mạng trong thanh niên, học sinh, nông dân và thợ thủ công trong vùng. Ông đã lựa chọn một số quần chúng tiến bộ để kết nạp vào tổ chức đảng. Năm 1931, ông bị bắt và bị kết án 5 năm tù và 20 năm quản thúc. Năm 1936, sau khi ra tù, ông trở lại quê nhà tiếp tục hoạt động cách mạng bằng cách mở lớp dạy học, dạy võ, hội đấu roi và hội sư tử để tập hợp thanh niên, học sinh và giác ngộ họ. Tháng 9/1939, ông bị bọn mật thám Pháp bắt và giam cầm ở nhiều nhà tù khác nhau. Nhà tù Nghĩa Lộ (Yên Bái) là nơi giam giữ cuối cùng và chứng kiến tấm gương hy sinh lẫm liệt của ông vào ngày 14/3/1945 khi ông cùng anh em tù nhân dùng tay không giết tên phó sứ, một tên lính Pháp, định phá ngục thoát ra ngoài. Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân tổng Thái Phú cùng Nhân dân trong tỉnh, trong huyện vùng dậy khởi nghĩa thành công giành chính quyền. Tên xã Quang Thẩm ra đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 kéo dài đến năm 1955, vừa là sự ghi nhận của Nhân dân với người chiến sĩ cách mạng kiên trung vừa là minh chứng cho truyền thống kiên cường, bất khuất của người dân nơi đây.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Quang Thẩm khi ấy là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Bình xây dựng các làng chiến đấu và khu du kích. Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến này, quân và dân trong xã đã kiên cường đương đầu với trên 50 trận càn của địch; tiêu diệt và làm bị thương 123 tên địch, bắt sống 50 tên, đập tan âm mưu lập tề của thực dân Pháp và tay sai ở địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Từ năm 1956 đến 1975, xã Quang Thẩm chia tách thành xã Vũ Hồng, xã Vũ Phong; đến năm 1976 sáp nhập lại thành xã Hồng Phong.

Chùa Chi Phong (xã Vũ Tiên) - một "tiền đồn" của khu du kích Quang Thẩm thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chùa Chi Phong (xã Vũ Tiên) - một "tiền đồn" của khu du kích Quang Thẩm thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bật lên sức sống mới
Từ khu du kích Quang Thẩm đến xã Hồng Phong (nay là xã Vũ Tiên) là một chặng đường dài với bao gian khổ, hy sinh nơi quê hương anh hùng. Mảnh đất “3 mặt sông” ấy không ngừng chuyển mình cùng đất nước, như dòng sông Hồng lặng thầm bồi đắp phù sa cho cây trái xanh tươi, dâng cho đời hoa thơm, quả ngọt. Trong những năm qua, đời sống của người dân thôn Tiền Phong không ngừng được cải thiện và nâng lên. Cơ sở vật chất của thôn như nhà văn hóa, sân thể thao, đường giao thông, điện chiếu sáng đều đã được xây dựng, nâng cấp đồng bộ, khang trang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Một người dân ở thôn Tiền Phong thổ lộ: Khi xã, thôn tuyên truyền, vận động xây dựng NTM nâng cao, chúng tôi đồng thuận đóng góp, ủng hộ ngay. Có được thành quả hôm nay, chúng tôi vô cùng khắc ghi công ơn của Đảng, của Bác Hồ và thế hệ cha ông đi trước đã chiến đấu, hy sinh.

Từ một xã xa trung tâm thuộc nhóm các xã khó khăn nhất của huyện Vũ Thư (cũ) trong xây dựng NTM, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xã Hồng Phong (cũ) đã vững vàng đi lên. Năm 2017, xã về đích NTM; nhờ kiên trì và quyết liệt nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến năm 2024 xã về đích NTM nâng cao với diện mạo làng quê khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt. Xã Vũ Tiên hiện nay được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Hồng Phong, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Duy Nhất. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vũ Tiên tập trung xây dựng, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Xã phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm các xã phát triển khá của tỉnh Hưng Yên; đời sống Nhân dân ấm no, phồn vinh, hạnh phúc.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương.

Đào Quyên

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/suc-song-moi-tren-vung-dat-anh-hung-3183925.html