Sức sống từ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo - Bài 2: Chuyển hóa chính sách thành sức sống cộng đồng
An Giang đang thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách song hành giữa việc tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa với hỗ trợ sinh kế thiết thực.

Sôi nổi Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30, năm 2025. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Giữ gìn bản sắc
An Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống, chủ yếu là: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Địa bàn sinh sống có sự đan xen, đa dạng về dân tộc và giao thoa về văn hóa, mang sắc thái văn hóa đặc thù của vùng đất Tây Nam Bộ. Từ đó, hình thành những giá trị văn hóa phong phú với nhiều lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống và công trình tôn giáo với kiến trúc độc đáo.
Thánh đường Hồi giáo Mubarak, xã Châu Phong là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm. Đây còn là một trong những công trình kiến trúc mang nét đặc thù của đồng bào Chăm theo phong cách kiến trúc thánh đường ở các nước Trung Đông. Năm 1989, thánh đường Mubarak được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
Với đồng bào Khmer ở An Giang, việc giữ gìn và phát huy Hội Đua bò Bảy Núi là 1 sự kiện văn hóa quan trọng. Ngày 20/9 vừa qua, Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 diễn ra sôi nổi tại sân đua bò xã Tri Tôn. Đây là sự kiện quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa và con người An Giang.
Ươm mầm tri thức
Mỗi độ hè về, lớp dạy Khmer ngữ miễn phí tại chùa Kal Pô Prưk, xã Óc Eo là điểm hẹn quen thuộc của hơn 200 em nhỏ đồng bào dân tộc Khmer. Được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, những con chữ tượng hình đã mở cánh cửa tri thức về ngôn ngữ mẹ đẻ, về lịch sử, về những giá trị văn hóa truyền thống bao đời của dân tộc Khmer. “Nhà chùa còn duy trì việc tặng máy tính xách tay, xe đạp cho con em dân tộc Khmer có thành tích học tập tốt”, sư Thạch Phong - Phó trụ trì chùa Kal Pô Prưk chia sẻ.
Chùa Văn Râu, xã An Cư cũng là “mái nhà chung” dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc. Sư Chăng Ratana chia sẻ: “Các lớp học tại chùa dành cho con em đồng bào Khmer diễn ra trong một không gian giản dị. Việc đưa con đến học cũng rất đa dạng. Có em được cha mẹ gửi đến như gửi nhà trẻ để biết nói chuyện, có em đi theo anh chị rồi ngồi lại nghe các sư giảng”. Hiện, chùa Văn Râu khuyến khích việc học tập bằng cách hứa hẹn tổ chức kỳ thi và trao tặng những phần thưởng giá trị như xe đạp cho những học viên giỏi.
Trao “cần câu”
Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 13.736 hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số có 2.869 hộ. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tại buổi tọa đàm Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp diễn ra tại xã Tri Tôn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc thông tin, An Giang đang tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng nguồn vốn từ Trung ương và vốn đối ứng địa phương hơn 1.000 tỷ đồng, gồm 10 dự án và nhiều tiểu dự án, nội dung thành phần của dự án. Đặc biệt, tỉnh chú trọng hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thông qua tiểu dự án 2 của Dự án 3. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn để tham mưu và thực hiện các kế hoạch cụ thể, tập trung vào công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm thay đổi tư duy và xây dựng các mô hình khởi nghiệp thiết thực.
Ông Danh Phúc nhấn mạnh, nguồn vốn đã có, thách thức là cần ý chí và sự sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là ứng dụng AI để tạo ra các sản phẩm đặc trưng, khai thác tiềm năng du lịch, văn hóa của địa phương, từ đó vươn lên làm giàu và giữ vững bản sắc dân tộc.
Gia đình ông Chau Nhây, sinh năm 1955, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư, là một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ sinh kế đúng đắn. Ông Nhây phấn khởi, nói: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng vốn ưu đãi, tôi mua 1 cặp bò về nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước thoát khỏi diện hộ nghèo”.
Ông Danh Lợi, ngụ ấp Tân Đông, xã Óc Eo cũng bày tỏ niềm vui khi được nhận nguồn vốn hỗ trợ nuôi bò thịt. “Việc hỗ trợ vốn giúp chúng tôi cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đàn bò phát triển tốt”, ông Lợi cho biết. Theo đó, Dự án chăn nuôi bò thịt thoát nghèo bền vững trên địa bàn xã Óc Eo (Dự án 3 - tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) được triển khai thực hiện hiệu quả, hỗ trợ 20 hộ dân là đồng bào Khmer nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với kinh phí 445 triệu đồng.
An Giang đang thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc bằng hỗ trợ sinh kế thiết thực (qua các chương trình vốn, mô hình chăn nuôi), tạo nên sức sống nội tại giúp cộng đồng dân tộc thiểu số vươn lên phát triển bền vững.