Sức trẻ hòa cùng nhịp sóng quê hươngNhững cánh sóng nghĩa tìnhTiếp lửa anh hùng - Vững bước phụng sự
'Mỗi cánh sóng không chỉ là tín hiệu viễn thông, mà còn là sợi dây tình nghĩa bền chặt, khẳng định chủ quyền và thắt chặt tình quân dân nơi nơi đầu sóng ngọn gió', anh Giã Thanh Nhã, Bí thư Ðoàn Thanh niên VNPT Cà Mau, chia sẻ trên hành trình thăm, tặng quà và bảo trì hạ tầng viễn thông tại Hòn Khoai và Hòn Chuối.
Những cánh sóng nghĩa tình
Trong hành trình đến với các đảo tiền tiêu, nhiệm vụ của đội ngũ kỹ thuật viên VNPT Cà Mau là kiểm tra, bảo trì các trạm phát sóng. Ðây là hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa đảo và đất liền, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đời sống dân sinh. Từ năm 2008, thời điểm nhiều đảo xa còn “trắng” sóng, VNPT Cà Mau phối hợp cùng Hải quân Vùng 5 đặt những viên gạch đầu tiên cho hạ tầng viễn thông tại Hòn Khoai.
Ông Ðoàn Hoàng Nghiệm (Trung tâm Hạ tầng, VNPT Cà Mau), bồi hồi chia sẻ: “Trước đây đi lại khó khăn, phải đi tàu cá, rồi đi bộ hoặc chạy xe máy men theo đường mòn để lên trạm. Giờ hạ tầng tốt hơn nhiều, có xe đưa đón tận nơi, anh em kỹ thuật dù vất vả nhưng luôn tự hào vì giữ vững cánh sóng cho chiến sĩ và bà con xa nhà”.

Ông Đoàn Hoàng Nghiệm (Trung tâm Hạ tầng, VNPT Cà Mau) thực hiện công tác duy tu tại trạm phát sóng đảo Hòn Khoai.
Không chỉ mang theo kỹ thuật, hành trình còn mang theo hơi ấm từ đất liền qua những phần quà thiết thực. Tổng giá trị quà tặng hơn 60 triệu đồng được trao tận tay các lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trên đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối.
Ðón nhận món quà từ đoàn công tác, em Nguyễn Ngọc Phương (học sinh lớp 4 tại lớp học tình thương Hòn Chuối), hồn nhiên chia sẻ: “Con rất vui vì được các cô chú quan tâm. Ở đây con được các thầy dạy toán, dạy đạo đức, hôm nay có thêm quà, con lại càng phấn khởi hơn”.
Cùng chung niềm xúc động, bà Kim Ngọc Hiền (người dân đảo Hòn Chuối) phấn khởi: “Ðảo bây giờ khang trang hơn xưa nhiều. Mỗi khi có đoàn ra thăm, tặng quà hay chúc Tết, bà con ở đây thấy ấm lòng và vui mừng lắm”.

Đoàn hỗ trợ 11 suất quà cho học sinh lớp học tình thương đảo Hòn Chuối.
Chuyến đi cũng là dịp để lãnh đạo VNPT Cà Mau trực tiếp nắm bắt tình hình, từ đó có kế hoạch nâng cấp hạ tầng phù hợp. Anh Giã Thanh Nhã nhấn mạnh: “Hoạt động đã tiếp thêm tình yêu biển đảo trong mỗi thành viên tham gia, đồng thời cũng mang tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị, sẵn sàng đến mọi nơi để thông tin liên lạc được thông suốt, chia sẻ khó khăn, động viên các lực lượng và người dân tại đảo. Mang trong mình sức trẻ, đoàn viên cùng đơn vị luôn ưu tiên đầu tư hạ tầng viễn thông tại hải đảo, không chỉ để xóa khoảng cách địa lý mà còn chuẩn bị nền tảng hạ tầng số vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Hành trình khép lại nhưng mở ra những kỳ vọng mới. Khi thông tin liên lạc thông suốt, khoảng cách giữa đất liền và đảo xa như xích lại gần hơn, cùng hướng tới mục tiêu giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp lửa anh hùng - Vững bước phụng sự
Vùng đất thiêng Côn Ðảo những ngày tháng Ba dường như trở nên ấm áp hơn bởi dấu chân của Ðoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau. Không chỉ là chuyến đi, hành trình “Tiếp lửa anh hùng - Vững bước phụng sự” còn là cuộc hội ngộ giữa 2 thế hệ: thế hệ cha anh đã hóa thân vào sóng nước và thế hệ hôm nay đang mang theo lời thề phụng sự để viết tiếp bản hùng ca của dân tộc. Giữa không gian thiêng liêng của nghĩa trang Hàng Dương, 36 cán bộ Ðoàn, đoàn viên ưu tú kính cẩn dâng hương, nghiêng mình trước anh linh nữ anh hùng Võ Thị Sáu và những người con ưu tú của quê hương Cà Mau như: anh hùng Trần Văn Thời, Lương Thế Trân... Chuyến đi càng ý nghĩa từ buổi gặp gỡ, động viên các chiến sĩ Ðồn Biên phòng Côn Ðảo, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Chương trình “Tiếp lửa anh hùng - Vững bước phụng sự” tại Côn Ðảo thu hút sự tham gia của 36 đoàn viên, thanh niên.
Hành trình tiếp nối tại hệ thống nhà tù Côn Ðảo, nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Ðứng trước những “chuồng cọp” khắc nghiệt, hơn 2.000 tư liệu tại Bảo tàng Côn Ðảo, mỗi đoàn viên đều cảm nhận sâu sắc ý chí thép và tinh thần bất khuất của thế hệ cha anh. Những câu chuyện lịch sử không còn nằm trên trang sách mà trở nên sống động, chạm vào trái tim và lòng tự hào dân tộc của những người trẻ.

Lắng nghe thuyết minh, tìm hiểu về lịch sử, địa danh tại Bảo tàng Côn Đảo.
“Chương trình không chỉ là chuyến về nguồn đơn thuần, mà là hành trình để mỗi đoàn viên tự soi rọi lại bản thân trước những hy sinh to lớn của cha anh. Ngọn lửa tự hào sẽ là động lực để tuổi trẻ UBND tỉnh nâng cao ý thức kỷ luật, tận tụy phụng sự Tổ quốc và Nhân dân”, chị Quách Thị Thu Thảo, Bí thư Ðoàn Thanh niên UBND tỉnh, khẳng định.
Sự xúc động cũng lan tỏa trong chia sẻ của chị Châu Thị Hồng Thơ (Bí thư Ðoàn Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau): “Ðặt chân đến Côn Ðảo trong tháng Ba lịch sử là vinh dự lớn lao, chúng tôi sẽ biến niềm tự hào này thành hành động cụ thể trong công việc chuyên môn tại đơn vị”.
Mỗi hành trình lan tỏa những tín hiệu bền chặt, kết nối giữa đất liền và biển đảo, giữa hiện tại và quá khứ hào hùng, giữa lòng dân với tình quân. Tuổi trẻ hôm nay hiểu rằng phụng sự chính là cách tốt nhất để tri ân, để tiếp tục cùng quân dân giữ vững vùng trời, vùng biển Tổ quốc, để niềm vui và sự bình yên mãi mãi được giữ gìn.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/suc-tre-hoa-cung-nhip-song-que-huong-a127852.html











