Suối nguồn - tượng đài về cái tôi của con người

Nhà xuất bản Trẻ mới in nối bản tiểu thuyết Suối nguồn (The Fountainhead) của nữ nhà văn, nhà triết học Mỹ gốc Nga Ayn Rand (1905-1982). Tác phẩm đồ sộ với độ dày gần 1.200 trang thực sự là một thách thức với bạn đọc, không chỉ độ dài mà còn tính triết lý nhà văn gửi gắm qua các nhân vật. Suối nguồn được độc giả của Modern Library bình chọn là một trong hai tác phẩm hay nhất của thế kỷ XX. Kể từ khi ra đời đến nay, tác phẩm đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau với hơn 6,5 triệu bản và vẫn được tiếp tục tái bản.

Trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản Suối nguồn, nữ nhà văn Ayn Rand trải lòng: “Cuốn Suối nguồn có được viết để trình bày các quan điểm triết học của tôi hay không? Tôi xin được trả lời: Động cơ và mục đích của tôi khi viết văn là khắc họa hình ảnh con người lý tưởng. Mục tiêu rốt ráo nhất của tôi là khắc họa mẫu người lý tưởng về đạo đức, tất cả các giá trị triết học, giáo dục hay nhận thức trong tiểu thuyết chỉ là phương tiện cho mục đích ấy”.

Cuốn sách gồm 4 phần riêng biệt tương ứng với tên nhân vật cũng như 4 đại biểu cho 4 nhóm người trong cái xã hội mà tác giả nhắc tới. Xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện là Howard Roark - một kiến trúc sư đầy cá tính, bị đuổi học vì không tuân theo lối kiến trúc xưa cũ, bị cho là điên rồ khi theo đuổi kiến trúc hiện đại, tối ưu mà cả ngành kiến trúc Mỹ nên hướng về. Anh hiểu những thị hiếu xã hội nhưng anh hiểu bản thân anh là một cá thể độc lập, không thể tuân theo thị hiếu nhàn nhạt của thị trường. Anh là kiến trúc sư liều lĩnh trong cả suy nghĩ và hành động. Gạt bỏ xu hướng kiến trúc cổ điển mà công chúng đang theo đuổi để dễ dàng làm giàu, Howard đi theo tiếng gọi của lý trí để dựng nên những công trình ngạo nghễ mang dấu ấn của mình và mang trong nó khao khát của những người chủ nhân. Anh vượt lên dư luận, không màng những gì người ta nghĩ về mình, bởi anh biết anh có thể sống và tỏa sáng mà không cần sự tồn tại của người khác; anh không cần có ai đó thì anh mới định nghĩa được giá trị con người anh.

Đọc xong Suối nguồn, bạn mới hiểu tại sao trên đời này có hàng triệu người theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng thành công chỉ có một số ít người.

THỦY NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202503/suoi-nguon-tuong-dai-ve-cai-toi-cua-con-nguoi-46d29b3/