Suối tóc yêu thương nối dài sự sống

Sáng 7-6, tại phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), gần 200 tình nguyện viên mọi lứa tuổi trên địa bàn đã cùng nhau hội tụ về Khách sạn Novotel Nha Trang để tham gia 'Ngày hội hiến tóc 2026 - Sharing love through hair donation'. Tại đây, những mái tóc thanh xuân của các tình nguyện viên được cắt bớt đi, không phải để làm đẹp cho bản thân mà để dệt nên những ước mơ, nối dài niềm hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư đang ngày đêm kiên cường chiến đấu với bạo bệnh.

Khi “góc con người” trở thành liều thuốc tinh thần

Đối với một người bình thường, mái tóc là “góc con người”, là thanh xuân, là sự tự tin. Nhưng với những bệnh nhân đang ngày đêm đối diện với những đợt hóa trị, xạ trị ung thư, việc chứng kiến từng mảng tóc rụng xuống sau mỗi giấc ngủ là một cú sốc tâm lý nặng nề. Nó không chỉ làm thay đổi diện mạo bên ngoài mà còn bào mòn cả sự tự tin, làm tổn thương sâu sắc đến thế giới tinh thần của người bệnh.

Chính vì vậy, mỗi sợi tóc được trao đi không đơn thuần là một món quà vật chất, mà là một sự thấu cảm sâu sắc, giúp xoa dịu nỗi đau và sưởi ấm những tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương. Ngồi lặng yên trên ghế, chị Nguyễn Thị Được (36 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khẽ vuốt ve mái tóc dài mượt mà chị đã nâng niu chăm sóc suốt nhiều năm qua trước khi người thợ đưa kéo.

 Chị Nguyễn Thị Được khoe lọn tóc hiến tặng.

Chị Nguyễn Thị Được khoe lọn tóc hiến tặng.

Giọng chị Được nghẹn ngào xúc động: “Nói không tiếc thì không đúng. Nhưng khi nghĩ đến cảnh những chị em, những đứa trẻ nằm trên giường bệnh phải nhìn mình trong gương với chiếc đầu trọc lóc vì hóa chất, tôi thấy sự hy sinh của mình quá nhỏ bé. Mái tóc của tôi cắt đi rồi sẽ mọc lại. Còn với họ, một bộ tóc giả mềm mại lúc này chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp họ có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.

Khi âm thanh xoẹt xoẹt của chiếc kéo vang lên, lọn tóc dài hơn 30cm của chị Được được cắt bỏ và bó lại gọn gàng, nâng niu đặt vào chiếc hộp trang trọng. Trên gương mặt người phụ nữ ấy không một chút nuối tiếc, chỉ có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vì vừa hoàn thành một việc tử tế trọn vẹn.

Sức lan tỏa của “Ngày hội hiến tóc 2026 - Sharing love through hair donation” không chỉ dừng lại ở những người trưởng thành, mà đã chạm đến trái tim của rất nhiều em nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh đã chủ động đưa con mình đến đăng ký, xem đây là bài học sâu sắc và thực tế nhất về lòng nhân ái.

Đó là em Nguyễn Ngọc Tường Vy (15 tuổi, đến từ phường Nam Nha Trang), em Nguyễn Thanh Thùy (11 tuổi, ở đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) và đặc biệt là cháu Nguyễn An Nhiên - cô bé chỉ mới 6 tuổi ở phường Bắc Nha Trang. Tất cả các em đều sẵn sàng cắt bỏ mái tóc dài gắn bó từ nhỏ của mình để đổi lấy nụ cười cho những người xa lạ.

Ngắm nhìn con gái nhỏ trong diện mạo mới đầy năng động, chị Hồ Thị Bình (mẹ cháu Nguyễn An Nhiên) chia sẻ: “Khi nghe mẹ giải thích rằng tóc của con có thể giúp các cô, các bạn bị bệnh có lại mái tóc đẹp để tự tin hơn, An Nhiên đã gật đầu đồng ý ngay mà không hề đắn đo. Nhìn con vui vẻ ngồi trên ghế cắt tóc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi muốn thông qua hoạt động này để nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự sẻ chia trong tâm hồn con, giúp con hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất là khi biết trao đi”.

Cháu Nguyễn An Nhiên (6 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) vui vẻ hiến một phần tóc của mình tặng các bệnh nhân.

Cháu Nguyễn An Nhiên (6 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) vui vẻ hiến một phần tóc của mình tặng các bệnh nhân.

Đường kéo từ tâm và hành trình bền bỉ của cộng đồng

Trong không gian tràn ngập tình yêu thương, 10 salon tóc tình nguyện đến từ Khánh Hòa và Đắk Lắk đã làm việc bằng cả trái tim. Họ tỉ mỉ, nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc như đang nâng niu chính niềm hy vọng của các bệnh nhân.

Anh Nghĩa Võ, chủ salon tóc Nghĩa Võ - một người đã có thâm niên làm nghề trên 20 năm, vừa cẩn thận bó lại lọn tóc vừa bộc bạch: “Tôi đã từng đi cắt tóc từ thiện ở vùng cao nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện đặc biệt như thế này. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi những đường kéo của mình hôm nay mang một sứ mệnh thiêng liêng. Chứng kiến các cháu nhỏ cho đến các chị, các mẹ sẵn sàng hiến đi mái tóc nâng niu nhiều năm, những người làm nghề như chúng tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm cắt sao cho thật đẹp, giữ được độ dài tối đa để không lãng phí một sợi tóc nào”.

Để có được một ngày hội trọn vẹn và quy mô ở năm thứ ba này, đó là cả một hành trình bền bỉ, kiên trì và tràn đầy tâm huyết của Ban tổ chức. Suốt 2 năm qua, nơi đây đã trở thành trạm dừng chân của những tấm lòng, tiếp nhận hơn 500 bộ tóc hiến tặng. Từ nguồn tóc quý giá này, Ban tổ chức đã hoàn thiện và trao 20 bộ tóc tặng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa nhằm kịp thời nâng đỡ tinh thần cho các bệnh nhân tại địa phương.

 Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hiến tóc cho các tình nguyện viên.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hiến tóc cho các tình nguyện viên.

Nhìn những hộp đựng tóc dần đầy lên theo thời gian, bà Trương Ngọc Thùy Anh, Tổng quản lý Novotel Nha Trang, xúc động cho biết: “Những mái tóc hoàn thiện được gửi đi không chỉ là con số ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia của cộng đồng dành cho bệnh nhân tỉnh Khánh Hòa. Bước sang năm thứ ba, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi mái tóc trao đi đều trở thành động lực to lớn để giúp người bệnh vượt qua nghịch cảnh”.

Khi những đường kéo cuối cùng kết thúc, khép lại một buổi sáng đầy ắp những cung bậc cảm xúc, Khách sạn Novotel Nha Trang đã quyên góp được hàng trăm lọn tóc chất lượng từ các tình nguyện viên và du khách.

 Một bệnh nhân ung thư được Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa trao tặng mái tóc đầu năm 2026.

Một bệnh nhân ung thư được Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa trao tặng mái tóc đầu năm 2026.

Toàn bộ số tóc này sẽ được Ban tổ chức chuyển giao trực tiếp cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam để phục vụ công tác chế tác. Tại đây, những lọn tóc thô sẽ trải qua một quy trình xử lý, bện, dệt vô cùng công phu, nghiêm ngặt để trở thành những bộ tóc giả hoàn chỉnh, mềm mại và tự nhiên nhất. Chúng sẽ sớm được trao đến tận tay các bệnh nhân, giúp họ tìm lại diện mạo quen thuộc, xoa dịu nỗi đau thể xác và tiếp thêm sức mạnh nội lực để kiên cường chiến thắng bệnh tật.

Mặt trời đã đứng bóng, cái nắng trưa của biển Nha Trang bắt đầu gay gắt, nhưng hành trình của những lọn tóc thì chỉ vừa mới bắt đầu. Những sợi tóc yêu thương này sẽ được vận chuyển đến các giường bệnh, vào với các khoa ung bướu để nối dài những nụ cười và viết tiếp những câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình người bao la...

MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/suoi-toc-yeu-thuong-noi-dai-su-song-1043128