Tác giả Mai Anh Đoàn: Viết bằng sự chân thành

Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy nửa năm, tác giả Mai Anh Đoàn đã ra mắt độc giả 2 bộ sách tranh, mỗi bộ 4 cuốn cùng chủ đề. Bút lực dồi dào, niềm đam mê sáng tác và lao động nghiêm túc chính là điều mà ai cũng có thể cảm nhận khi đọc những ấn phẩm của tác giả này.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có cuộc chia sẻ với tác giả Mai Anh Đoàn xung quanh công việc sáng tác.

* Tốt nghiệp Trường đại học Ngoại Thương Thành phố Hồ Chí Minh, từng công tác trong ngành truyền thông và sinh sống ở Trung Đông nhiều năm, song cơ duyên nào đưa chị đến với con đường sáng tác sách thiếu nhi tại Việt Nam?

- Tôi luôn có niềm đam mê với viết lách, nhưng trước đây chỉ sử dụng nó như một điểm mạnh trong công việc. Cơ duyên đến với sách thiếu nhi thật ra bắt nguồn từ chính con của mình. Khi đọc sách, kể chuyện cho các con nghe, tôi nhận ra mình muốn viết những câu chuyện gần gũi với tuổi thơ của con. Và trên hết, tôi yêu vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt. Viết sách thiếu nhi chính là cách để tôi giữ gìn tình yêu đó khi xa quê hương và chia sẻ nó với các bạn nhỏ của mình, giúp chúng tiếp cận với tiếng Việt một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.

Tác giả Mai Anh Đoàn tên thật là Đoàn Thị Mai Anh, sinh năm 1988. Một số sách đã in: Mẹ tớ là người ngoài hành tinh (2019), Những người phụ nữ “siêu ngầu” trong sử Việt (2023), Ve Sầu phiêu du Bắc Cực (2025), Trong thế giới cô nàng 10 tuổi (2025), Bộ 4 tập Đại dương thủ thỉ (2025), Bộ 4 tập Bốn mùa yêu thương (2026).

* Tính từ tác phẩm đầu tiên ra mắt Mẹ tớ là người ngoài hành tinh vào năm 2019, chị ra mắt những tác phẩm đều đặn, nhất là trong năm 2025, ra mắt đến 3 ấn phẩm, trong đó có một bộ gồm 4 cuốn. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Sau khi ra mắt Mẹ tớ là người ngoài hành tinh, tôi đã có một khoảng nghỉ khá lâu để sinh bé thứ hai. Đó cũng là thời điểm dịch Covid-19 nên tinh thần của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Viết lách chính là cách để tôi cân bằng và chữa lành tâm hồn. Những tác phẩm được ra mắt năm 2025 thật ra là quá trình viết của nhiều năm trước đó và may mắn nó đều được Nhà xuất bản Kim Đồng đón nhận và đồng ý sản xuất. Đó là sự khích lệ tinh thần rất lớn trên hành trình viết của tôi.

* “Những đứa con tinh thần” ra đời và đến được với độc giả có phải là hạnh phúc? Chị đã duy trì đam mê và nỗ lực như thế nào?

- Tác phẩm được phát hành là niềm vui của bất kỳ tác giả nào. Nhưng hạnh phúc hơn hết là khi nhìn thấy các độc giả nhí đọc và thích thú với câu chuyện của mình. Ánh mắt háo hức và nụ cười của các bạn nhỏ chính là món quà quý giá nhất dành cho tôi.

Để duy trì đam mê viết, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là luôn giữ cho mình sự tò mò như một đứa trẻ và tình yêu với thế giới của chúng. Điều đó giống như chăm một khu vườn nhỏ, mỗi ngày tôi tưới tắm bằng cách quan sát, lắng nghe, cho dù đó là câu hỏi ngây ngô hay một góc nhìn khác lạ. Từ đó, những câu chuyện nhỏ sẽ dần nảy mầm và lớn lên. Quan trọng là thói quen viết đều đặn mỗi ngày dù chỉ là một chút.

* Đã hơn 7 năm gắn bó với con đường sáng tác và có nhiều tác phẩm ra mắt bạn đọc, chị có lời khuyên nào cho các tác giả trẻ?

- Tôi nghĩ mình chưa ở vị trí để đưa ra lời khuyên, tôi cũng chỉ là một người đang học hỏi trên hành trình viết của chính mình. Nhưng nếu có thể chia sẻ một điều, tôi nghĩ đó là: Hãy viết bằng sự chân thành. Những câu chuyện như vậy luôn tìm được đường đến với trái tim của người đọc.

* Trân trọng cảm ơn chị và mong sớm đón nhận sáng tác tiếp theo của chị!

Thùy Trang (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/tac-gia-mai-anh-doan-viet-bang-su-chan-thanh-e970c96/