Tác giả sách Hồng Đào: Nguyện nửa đời còn lại để đền đáp

Biến cố lớn trong cuộc đời đã biến thành động lực giúp chị Hồng Đào vượt qua nghịch cảnh. Từ những thử thách của cuộc đời, chị viết nên những câu chuyện...

Chị Hồng Đào và con trai (bé Bánh Bao) trong lần đi tái khám mắt ở Singapore

Chị Hồng Đào và con trai (bé Bánh Bao) trong lần đi tái khám mắt ở Singapore

Nỗi đau người mẹ

Samuel Johnson có câu nói rất truyền cảm hứng rằng: "Chuyện xấu không xảy ra và đập tan trái tim bạn chỉ để bạn có thể đau khổ và bỏ cuộc. Chúng xảy ra, đập tan bạn và xây dựng bạn lại từ đầu để bạn có thể trở thành tất cả những gì mình đáng trở thành". Có lẽ nó rất thích hợp khi nói về chị Thái Thị Hồng Đào (sinh năm 1991).

Hiện là tác giả sách thiếu nhi, đang sống tại Long An, chị Hồng Đào cho ra đời chuỗi series "Siêu nhân Bánh Bao", "Siêu nhân Chăn Rách" và "Siêu nhân Ủn Ỉn". Chị được gọi thân thương là "tác giả sách dành cho trẻ em nghèo" khi hàng ngàn quyển sách đã đến các tay trẻ em khó khăn, mồ côi với nhiều câu chuyện giàu tính nhân văn và chứa đựng những thông điệp sâu sắc. Ít người biết rằng, phía sau đó là cuộc sống đầy gian nan, thử thách của tác giả.

Sách "Siêu nhân Ủn Ỉn" được trao tặng cho lớp học tình thương.

Sách "Siêu nhân Ủn Ỉn" được trao tặng cho lớp học tình thương.

Từng ước mơ trở thành biên kịch, nhưng vì cuộc sống khó khăn, Hồng Đào đành rẽ ngang. Sau khi ra trường, chị lập gia đình và rời TP HCM về Long An sinh sống. Tưởng rằng, có bằng cấp sẽ dễ dàng tìm được việc làm, nhưng 3 tháng dài chờ đợi vị trí kế toán, chị phải ngồi từ sáng tới chiều để cạo vỏ từng ký hạt điều.

Vốn có tâm hồn nghệ thuật và sự nhạy cảm, Hồng Đào càng mủi lòng trước hiện thực đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mình. Dù có cố gắng cách mấy, chị cũng chỉ có thể đạt 1-2kg hạt điều/ngày với đơn giá 5.000đ/kg. Quãng thời gian ấy, cho chị rất nhiều bài học vô giá. Không thể tiếp tục như vậy, chị xin làm công nhân để có thu nhập chăm lo cuộc sống. Sau thời gian cố gắng, Hồng Đào cũng trở thành quản lý nhưng biến cố thật sự bây giờ mới ập tới.

Đứa con trai đầu lòng vừa sinh ra đã mắc bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh. Dù chạy chữa và thăm khám nhiều bệnh viện ở thành phố nhưng tất cả đều chung kết quả: bé sẽ bị mù suốt đời. Trước thực tế đau lòng ấy, chị Đào tưởng chừng như cuộc sống đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn đứa con nhỏ dại, hai mắt sưng to mà chị không biết phải làm gì để có thể giúp con.

Chú Cai (áo xám) từng được chị Đào hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh

Chú Cai (áo xám) từng được chị Đào hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh

Với bản năng của người làm mẹ, chị đã không buông xuôi. Dù số tiền chữa trị mắt cho con là hàng tỷ đồng, chị đã đưa bé sang Đài Loan (Trung Quốc) rồi đến Singapore. Chi phí phẫu thuật ngày càng nhiều, gia đình chị không đủ khả năng để chi trả. May mắn hai mẹ con được rất nhiều người yêu thương và hỗ trợ. Chính sức mạnh của cộng đồng đã giúp bé có cơ hội được sáng mắt.

Giờ đây, con trai đã được 5 tuổi - cũng là 5 năm chị gắn bó với công việc thiện nguyện bởi: "Ân tình của mọi người dành cho bé quá lớn. Mình thật sự biết ơn vô vàn tấm lòng của hàng triệu người đã dang tay với mẹ con Đào trong thời khắc khó khăn và cấp bách nhất. Mình không biết làm thế nào để đền đáp được. Vì thế, mình đã phát nguyện sẽ dành phần đời còn lại để làm thiện nguyện".

Khi nghịch cảnh là những viên kim cương

Sau biến cố ấy, cuộc sống của chị Đào hoàn toàn thay đổi. Chị nhận ra bản thân không thể cứ luôn thụ động và để dòng đời xô đẩy, tư duy được mở ra khỏi nút thắt bấy lâu nay. Chị mạnh mẽ hơn, nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn không chỉ cho bản thân mà còn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Nghỉ việc tại công ty, Hồng Đào bắt đầu những bước chân đầu tiên trên con đường mà chị từng mơ ước: đó là được viết, được sáng tạo. Dù không được học bài bản, nhưng những cố gắng của chị đã phần nào được đền đáp với hơn 200 tập phim sitcom, các phim thiếu nhi đã được phát hành, và đặc biệt là trở thành tác giả sách.

Chị Hồng Đào thăm hỏi các bà tại mái ấm

Chị Hồng Đào thăm hỏi các bà tại mái ấm

Sống trong khó khăn, chị Đào hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức. Từ mong muốn ban đầu là viết sách để dạy con, dần dần chị khao khát nhiều hơn là sách được dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng, nội dung gần gũi về gia đình, bạn bè với nhiều hình tượng nhân vật, chị đã lồng ghép những bài học, những thông điệp nhân văn và ý nghĩa để động viên và truyền cảm hứng cho các em.

Chị Đào muốn được viết dành riêng cho trẻ em nghèo, mồ côi khi không có điều kiện tiếp cận với sách và văn hóa đọc. Chị chia sẻ rằng bản thân đang ấp ủ dự án nho nhỏ trong năm nay để viết tiếp về hành trình sống và làm đẹp cho đời.

Sách "Siêu nhân Chăn Rách" được trao tặng cho thư viện ở KonTum.

Sách "Siêu nhân Chăn Rách" được trao tặng cho thư viện ở KonTum.

Ban đầu, chị phát tâm làm thiện nguyện giúp đỡ những người kém may mắn hơn chỉ vì muốn phần nào đền đáp tấm lòng mà mọi người đã giúp đỡ cho con trai chị. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều những bất hạnh của các hoàn cảnh, chị bắt đầu gắn bó và xem nó như một phần trong cuộc sống.

5 năm qua, chị đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp thông qua việc trở thành cầu nối giữa các hoàn cảnh và mạnh thường quân. Chị lấy sự chân thành và minh bạch làm gốc rễ trong các hoạt động thiện nguyện và đã nhận rất nhiều sự tin tưởng của mọi người.

Một trong những dự án chị Đào cảm thấy tự hào là hỗ trợ xây dựng Quán trọ Trăng Khuyết – thuộc Quỹ Từ Thiện và Bảo trợ Xã hội Trăng Khuyết để tiếp nhận những mảnh đời không nơi nương tựa. Đến nay hệ thống quán trọ, mái ấm đã phát triển thành 5 cơ sở giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh neo đơn, cơ nhỡ. Từ đó, chị kết nối các nhà hảo tâm cũng thường xuyên hỗ trợ các chi phí sinh hoạt, mai táng cho các cụ già, em nhỏ của quỹ.

Mong rằng cuộc sống riêng của chị sẽ ngày càng ổn định, sức khỏe con trai ngày càng tốt hơn và chị Hồng Đào sẽ "chân cứng đá mềm" trong hành trình thiện nguyện của mình, mang lại nhiều niềm vui, cảm hứng và động lực thay đổi cuộc đời cho những hoàn cảnh khó khăn.

T.Thảo

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/ban-linh-song/tac-gia-sach-hong-dao-nguyen-nua-doi-con-lai-de-den-dap-20230227220224891.htm