Tác nghiệp giữa đại ngàn

Trong hàng trăm cuộc tác nghiệp trong rừng sau 15 năm làm nghề, có những chuyến đi suôn sẻ, thế nhưng cũng không ít lần, tôi bị lạc lối nơi rừng sâu. Chuyến đi vào rừng thuộc Lân Đấy, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn cũ (nay là xã Hưng Vũ) là một kỷ niệm đáng nhớ.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tác nghiệp tại Đồn Biên phòng Na Hình

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tác nghiệp tại Đồn Biên phòng Na Hình

Câu chuyện vào cuối năm 2023, chúng tôi nhận được thông tin của bạn đọc về việc có tình trạng khai thác gỗ trái phép tại Lân Đấy. Ngay sau đó, tôi cùng phóng viên Kim Huyên (cùng đơn vị) đã đến gặp người cung cấp thông tin để tìm hiểu sự việc. Thế nhưng, do lo ngại sự an toàn, người cung cấp thông tin cho chúng tôi chỉ phác họa đường đi, vị trí khai thác gỗ, cách thức đối phó nếu gặp nguy hiểm và nhờ một người khác dẫn chúng tôi vào.

Tôi chớm có chút hoang mang và thầm nghĩ, người cung cấp thông tin còn lo sợ như vậy thì mình vào liệu có an toàn? Tôi nói với phóng viên Kim Huyên: Theo lời người cung cấp thông tin, từ đây vào Lân Đấy dài 3 km, đường dốc cao, hiểm trở, không có sóng điện thoại và sẽ gặp những sự cố bất ngờ. Do đó em nên ở lại cửa rừng, nếu đến trưa không thấy tôi quay lại thì nhanh chóng báo cơ quan chức năng hoặc người dân để tìm giải pháp.

Trao đổi ngắn gọn với đồng nghiệp xong, chúng tôi lên đường. Men theo con đường rừng quanh co, nhỏ hẹp, đèo dốc đá dựng đứng, tôi vẫn cố bám theo bóng chiếc xe của người dẫn đường cách xa phía trước. Trong một thoáng lơ đễnh, cộng với việc phân tâm vì liên tục trả lời câu hỏi của những “người vận chuyển” chở gỗ bằng xe máy từ trong rừng ra ngoài, chỉ sau hơn 1 km, tôi đã mất dấu người dẫn đường.

Không còn người dẫn đường, tôi vẫn quyết định tiến sâu vào vị trí đang có hoạt động khai thác bằng cách đi theo tiếng cưa máy, tiếng cây đổ, tiếng gỗ lăn. Đến đoạn đường khó, chiếc xe máy không thể di chuyển, tôi quyết định cất xe gọn gàng vào 1 hẻm núi rồi chọn cách đi bộ.

Càng đi, rừng sâu càng hun hút. Những ánh mắt dò xét, những câu hỏi đại loại như “đi đâu?”, “làm gì ở đây?”, “tìm gì ở đây?”… của mấy anh chở gỗ xuất hiện nhiều hơn. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi lần lượt vượt qua các “cửa ải” đó và tiến vào sâu hơn đến đoạn đường mòn cuối cùng, vị trí tập kết khá nhiều cây gỗ tạp bị đốn hạ và chờ để vận chuyển ra ngoài. Vừa đi, vừa lấy máy điện thoại để giả chụp hoa, chụp bướm nhưng thực chất, những hoạt động khai thác gỗ đã được tôi ghi lại đầy đủ. Khi đã nắm được đầy đủ thông tin thực tế, tôi lần lại, leo qua từng con dốc để về vị trí lấy xe. Đến khi di chuyển ra ngoài và nhìn thấy đồng nghiệp đứng đợi, tôi mới dám “sợ”, dám “run” sau vài tiếng đồng hồ lạc lối nơi rừng sâu.

Sau khi phản ánh tình trạng khai thác gỗ tại Lân Đấy trên Báo Lạng Sơn, chính quyền và các lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ, chỉ ra những vi phạm và có biện pháp khắc phục, bảo vệ rừng tốt hơn. Đó là mục đích lớn nhất mà chúng tôi và những người dân yêu rừng, giữ rừng mong muốn.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, kinh tế rừng đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh. Hy vọng rằng thời gian tới, trong những chuyến tác nghiệp của mình, chúng tôi tiếp tục được lạc lối trong rừng, nhưng đó là lạc lối trong vẻ đẹp hùng vĩ, xanh tươi của những cánh rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt; lạc lối trong những cánh rừng sản xuất bạt ngàn đem lại thu nhập hàng tỷ đồng cho người nông dân miền biên ải Xứ Lạng.

TÂN AN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lac-loi-noi-rung-sau-5096114.html