Tác nghiệp ở 'miền đất mới'

Hầu hết các phóng viên đều lần đầu đến với quần đảo Trường Sa- một 'miền đất mới' nên họ rất say sưa, tận dụng tối đa thời gian để tác nghiệp. Phát huy truyền thống của báo chí nước nhà và kinh nghiệm các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đi trước để lại, đội ngũ phóng viên trẻ hôm nay luôn kế thừa tốt truyền thống và kinh nghiệm ấy để tác nghiệp, nhất là trong điều kiện khó khăn nơi biên giới, hải đảo...

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2019), Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh các phóng viên tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

TRƯỜNG GIANG (thực hiện)

Tranh thủ tác nghiệp trên cầu cảng Cam Ranh trước giờ ra đảo.

Phóng viên tác nghiệp trên đảo.

Nhà báo Nguyễn Minh Trường trao quà của Báo Quân đội nhân dân tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị và Đá Nam.

Các nhà báo bên cột mốc chủ quyền.

Trận giao lưu bóng đá lần đầu tiên giữa các nhà báo nữ và chị em ở xã đảo Song Tử Tây.

Nữ nhà báo giao lưu văn nghệ với bộ đội.

Phút chia tay cán bộ, chiến sĩ.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2019), Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh các phóng viên tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

TRƯỜNG GIANG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/tac-nghiep-o-mien-dat-moi-576838