Tác phẩm Ký sự 'Khát vọng vươn mình của người tìm lửa'
Tác phẩm 'Khát vọng vươn mình của người tìm lửa' dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ 'Dấu ấn Petrovietnam' của tác giả Lê Đăng Thanh thuộc Ban Điều hành Dự án Lô 01/97 & 02/97 (Petrovietnam).
Trên những giàn khoan - giàn khai thác giữa biển khơi mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, đó là nơi những người công nhân và kỹ sư của Petrovietnam vẫn miệt mài ngày đêm làm việc. Nơi đây chính là ngôi nhà thứ 2 của họ, nhưng cũng là nơi họ gắn bó với những ước mơ lớn lao hướng về Tổ quốc vẹn tròn mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chủ quyền biển đảo của đất nước.
Lê Đăng Thanh là một kỹ sư trẻ tuổi đứng trên bậc thang của giàn khoan, ánh mắt hướng về phương xa. Thanh sinh ra và lớn lên từ vùng quê nghèo miền Bắc. Từ nhỏ anh gắn bó với ruộng nương và luôn mang mơ ước, sau này sẽ được học hành, được thoát ly và làm được điều gì đó cho quê hương, đất nước. Cơ duyên khiến anh học ngành Dầu khí và được phân công tác tại Petrovietnam từ năm 2013. Khi đó anh chỉ là chàng trai 23 tuổi. Vì là người miền Bắc nên lúc mới vào sự khác biệt về ngôn ngữ, thời tiết khắc nghiệt nắng gió bốn bề là trời biển, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lênh đênh, thiếu thốn xa gia đình. Những lúc như thế chàng trai lại nhớ quê nhà, bố mẹ, tự nhủ phải kiên cường cố gắng. Nhưng ở đây, cũng có nhiều đồng nghiệp từ khắp các miền đất nước. Họ là những người con xa quê, nhưng lòng luôn hướng về gia đình, quê hương ấm áp. Đêm xuống, trong ánh đèn vàng le lói, những câu chuyện về cuộc sống bên kia bờ đại dương lại được kể ra, tiếng cười vang lên giữa bộn bề công việc. Họ chia sẻ về những bữa cơm tối mẹ nấu, về tiếng cười của con trẻ, về những điều bình dị mà quý giá. Họ đã động viên, chia sẻ, khích lệ về tinh thần, kề vai sát cánh trong công việc nhiệm vụ, và là những người bạn trong đời sống của anh. Từ đó anh thêm vững bước hơn trong lựa chọn của mình.
Ngày tháng qua đi, anh cùng đồng nghiệp của mình đã cùng trải qua cái nắng chói chang và những cơn sóng dữ trên biển cả, tất cả vì mục tiêu tìm kiếm những dòng dầu quý giá cho nền kinh tế quốc gia. Mỗi ca làm việc, Thanh không chỉ tập trung vào công việc vận hành máy móc trên giàn, mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng nơi những đồng nghiệp. Trong một buổi làm việc, Thanh đứng bên cạnh người bạn, Hoàng, một công nhân có nhiều năm kinh nghiệm. Hoàng chia sẻ: “Này Thanh, việc mình làm không đơn thuần là công việc đâu, những giọt mồ hôi ở đây là mồ hôi cho đất nước. Chúng ta góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo cho quê hương, đất nước. Hãy luôn nhớ về điều đó”. Thanh gật đầu, lòng ngập tràn tự hào.
Khi kết thúc mỗi phiên làm việc trên giàn, Thanh quay về với cuộc sống thường ngày, với dòng người nối tiếp nhau trên đường phố với lòng tràn ngập sự mong đợi. Trong những đợt nghỉ dài, anh lại về quê nhà, thăm bố mẹ, anh chị, họ hàng, được quây quần bên gia đình với những bữa cơm ấm cúng, những lời hỏi han ân cần. Thoáng qua như mới đây mà đã 12 năm qua đi kể từ khi anh bắt đầu bước vào nghề Dầu khí, thời gian đã làm thay đổi một chàng trai còn nhiều bỡ ngỡ, bẽn lẽn trước cuộc sống, trước các mối quan hệ hay công việc, để giờ đây anh đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn hơn trong cuộc sống và công việc. Điều đó thể hiện trên làn da nâu hơn vì trải qua nhiều nắng gió biển khơi, tới cái nhìn và quyết tâm sắt đá nhưng không quên nhiệm vụ của mình, góp sức góp công cống hiến cho sự nghiệp năng lượng của đất nước đó chính là “Khát vọng vươn mình của người tìm lửa”.
Lê Đăng Thanh
Mã tác phẩm: 10-KS-LDT-0001