Tác phẩm nghệ thuật lon bia ở Hà Lan vô tình bị ném vào thùng rác

Bảo tàng LAM ở Lisse, phía tây Hà Lan đã thu hồi lại tác phẩm nghệ thuật trông giống như hai lon bia rỗng sau khi một nhân viên vô tình vứt nó vào thùng rác vì tưởng nó là rác.

Tác phẩm nghệ thuật có tên All The Good Times We Spent Together của nghệ sĩ người Pháp Alexandre Lavet, thoạt nhìn trông giống như hai lon bia móp méo bị bỏ đi. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn sẽ thấy chúng thực chất được vẽ thủ công tỉ mỉ bằng sơn acrylic và cần rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra.

Nhưng giá trị nghệ thuật của chúng đã không được một nhân viên bảo tàng nhìn ra, khi người này thấy chúng nằm trong thang máy và vứt chúng vào thùng rác. Froukje Budding, người phát ngôn của bảo tàng LAM cho biết các tác phẩm nghệ thuật này thường được để ở những nơi bất thường như trong thang máy để làm du khách ngạc nhiên.

 Tác phẩm nghệ thuật All the Good Times We Spent Together của nghệ sĩ Alexandre Lavet trông giống như hai lon bia móp méo. Ảnh: Alexandre Lavet

Tác phẩm nghệ thuật All the Good Times We Spent Together của nghệ sĩ Alexandre Lavet trông giống như hai lon bia móp méo. Ảnh: Alexandre Lavet

Sau thời gian nghỉ ngơi, người phụ trách tác phẩm Elisah van den Bergh trở về và nhận ra những chiếc lon đã biến mất. Cô đã nhanh chóng tìm thấy nó trong túi rác và nhặt lại trước khi chúng bị vứt đi.

Budding cho biết: "Chúng tôi hiện đã đặt tác phẩm ở vị trí truyền thống hơn trên bệ để nó có thể yên vị sau cuộc phiêu lưu của mình". Bà nhấn mạnh rằng bà không trách nhân viên kia vì anh vừa mới làm việc tại bảo tàng không lâu. "Anh ấy chỉ làm công việc của mình thôi", bà nói.

Sietske van Zanten, giám đốc bảo tàng, cho biết: "Nghệ thuật của chúng tôi khuyến khích du khách nhìn nhận các đồ vật hàng ngày dưới một góc nhìn mới. Bằng cách trưng bày tác phẩm nghệ thuật ở những nơi không ngờ tới, chúng tôi sẽ khuếch đại trải nghiệm này và khiến du khách phải chú ý".

Đây là sự cố mới nhất trong một loạt những điều không may xảy ra với các tác phẩm nghệ thuật trong các phòng trưng bày và bảo tàng. Năm 2023, một người đàn ông vì quá đói đã ăn quả chuối được dán trên tường trong tác phẩm của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tại một phòng trưng bày ở Seoul.

Năm 2011, một người dọn dẹp ở Đức đã làm hỏng tác phẩm nghệ thuật hiện đại trị giá 690.000 bảng Anh vì tưởng nó là một vật gây mất thẩm mỹ cần được cọ rửa sạch sẽ.

Ngọc Ánh (theo Guardian)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tac-pham-nghe-thuat-lon-bia-o-ha-lan-vo-tinh-bi-nem-vao-thung-rac-post315825.html