Tái hiện Trung thu xưa từ những chiếc lồng đèn truyền thống

Đình Sơn Trà đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống được phục dựng từ những mẫu có tuổi đời hơn một thế kỷ, giúp người dân và du khách tìm lại ký ức Trung thu xưa.

Chỉ còn ít tuần nữa là đến Tết Trung thu, tại TP.HCM, nhiều con phố, quán cà phê đã rực rỡ sắc màu Tết Đoàn viên. Trong đó, đình Sơn Trà, ngôi đình hơn 100 năm tuổi nằm trên đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1, trở thành điểm đến đặc biệt thu hút người dân và du khách. Nơi đây, đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống được phục dựng từ những mẫu có tuổi đời hơn một thế kỷ. Với nhiều người, ghé thăm Đình Sơn Trà dịp này cũng là cách tìm lại ký ức Trung thu xưa.

Mỗi sản phẩm là kết quả của sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có mẫu mất cả tháng để lên bản vẽ và nhiều ngày công phu lắp ráp. Như chiếc đèn bọ ngựa, 10 nghệ nhân phải làm việc liên tục trong 10 ngày mới hoàn thành. Không chỉ là món đồ chơi, lồng đèn Trung thu còn gói ghém ký ức, giá trị và bài học ông cha gửi gắm cho thế hệ sau.

Chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện nhóm Khởi Đăng Tác Khí chia sẻ: “Năm nay chúng tôi làm lồng đèn về chủ đề là con bọ ngựa. Bọ ngựa mấy bạn cũng biết là nó gắn liền với nhiều câu ca dao tục ngữ như ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi’. Nó nói lên rằng mình đừng quá chạy đua theo những lợi ích trước mắt mà quên đi những nguy hiểm rình rập xung quanh mình. Hoặc là trong lúc giao thoa văn hóa thì có câu là ‘Bọ ngựa chống xe’ nhưng qua Việt Nam mình thì nó lại là ‘Nực cười châu chấu đá xe - Tưởng là chấu ngã - Ai dè xe nghiêng’ thì nó nói lên rằng, tinh thần quật cường của người Việt Nam mình giữ vững bờ cõi suốt ngàn năm trước những thế lực hùng mạnh hơn mình rất nhiều”.

Trong không gian khiêm tốn của Đình Sơn Trà, du khách được chiêm ngưỡng gần 7 bộ lồng đèn cùng nhiều mẫu truyền thống được phục dựng. Những tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh quen thuộc của rồng, châu chấu, bọ ngựa, cá chép, cua, thỏ… gắn liền với các câu chuyện dân gian và bài học ý nghĩa. Với nhiều vị khách, ghé thăm không gian này là dịp được trở về với Trung thu của nhiều năm về trước.

Chị Nguyễn Châu Anh, du khách Hà Nội cho hay: “Lớn lên ở Hà Nội và sống ở gần phố Hàng Mã thì tôi nhìn thấy rất nhiều trào lưu về lồng đèn của mỗi mùa Trung thu. Có những mùa Trung thu hồi bé tôi nhìn thấy những lồng đèn cổ xưa nhưng mà sau đó thì nó cũng mai một. Vì thế, khi mà mình nhìn thấy bên Khởi Đăng Tác Khí họ phục dựng lại những lồng đèn như thế thì thấy nó giúp cho giới trẻ kết nối lại với văn hóa ngày xưa”.

Anh Phan Nguyên Nhung, phường Chợ Lớn, TP.HCM nhận xét: “Hình ảnh rất là đẹp, đưa đến cho người xem cảm giác kết nối với quá khứ nhiều hơn. Cái việc giới thiệu cho con cháu và giáo dục cho con cháu thông qua hình ảnh rất đơn giản như hình ảnh cá chép hóa rồng sẽ mang lại trực quan tốt hơn thay vì chỉ là những bài học bình thường. Các em có thể vừa chơi thông qua những hình ảnh lồng đèn như thế mà cũng tiếp thu được những bài học một cách rất là tự nhiên, không có gò bó”.

Sự kết hợp giữa một sự kiện văn hóa tái hiện Trung thu xưa trong không gian kiến trúc cổ kính của Đình Sơn Trà đã tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt, kết nối giữa giá trị truyền thống với đời sống hiện đại, qua đó cảm nhận rõ nét hơn không khí của Tết Đoàn viên hoài cổ giữa một TP.HCM năng động, hiện đại. Không gian này mở cửa đón khách tham quan từ 14 giờ đến 20 giờ 30 mỗi ngày, kéo dài đến hết ngày 12/10.

Hồng Liên

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tai-hien-trung-thu-xua-tu-nhung-chiec-long-den-truyen-thong-357679.htm